Mang dao nhọn đến đồn công an xin xe vi phạm

Đến trụ sở Công an phường để xin lại xe vi phạm giao thông, hai đối tượng đã cả gan mang theo... 2 con dao nhọn.

Đến trụ sở Công an phường để xin lại xe vi phạm giao thông, hai đối tượng đã cả gan mang theo... 2 con dao nhọn.

Khoảng 20h ngày 9.9, tổ tuần tra thuộc Công an phường Vĩnh Thọ (TP Nha Trang) và lực lượng dân phòng làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, phát hiện xe máy biển số 79L7 - 8217 chở ba.Thấy vậy, tổ công tác đã yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe để kiểm tra. Ngay sau khi dừng xe, cả 3 thanh niên đã để xe máy lại và bỏ đi. Tổ tuần tra đưa xe máy trên về Công an phường Vĩnh Thọ để giải quyết.

Đến 21h30 cùng ngày, Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1988, đối tường có1 tiền án về tội trộm cắp xe máy) cùng em ruột của mình Nguyễn Thế Viễn(sinh năm 1992), cả 2 cùng tạm trú ở xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) đến Công an phường để “xin” lại xe máy 79L7 - 8217. 

Do không xin được xe,hai đối tượng này đã lời qua tiếng lại với lực lượng chức năng. Trong lúc Ngọc và Viễn đứng ở sân Công an phường Vĩnh Thọ nói chuyện với lực lượng dân phòng thì bất ngờ Ngọc rút dao nhọn trong người ra để hăm dọa,thấy vậy, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, khống chế Ngọc,đồng thời thu giữ 1 dao nhọn ngay trong tay. Qua kiểm tra trong người Viễn, lực lượng Công an cũng đã thu giữ 1 dao nhọn Thái Lan.

Công an thành phố Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Theo ANTĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.