Mang quả bom gần 100 kg đi bán

Ngày 28-9, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố Phan Đức Tâm (ở Ân Hậu, xã Ân Phong, Hoài Ân) về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Ngày 28-9, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố Phan Đức Tâm (ở Ân Hậu, xã Ân Phong, Hoài Ân) về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Trước đó 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nhiên (SN 1979), Lữ Minh Thường (SN 1960), Lữ Minh Lực (SN 1968) cùng ở xã Hoài Châu và Nguyễn Văn Tính (SN 1975), Nguyễn Văn Thể (SN 1965), Phan Văn Tới (SN 1967) cùng ở xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn cũng đã bị khởi tố về tội danh trên.

 Kết quả điều tra cho thấy: ngày 21-6, Nguyễn Văn Nhiên phát hiện dưới lòng sông Lại Giang, cách bờ đập tràn khoảng 70 mét về phía Đông có 1 quả bom từ trong chiến tranh còn sót lại. Ngày hôm sau Nhiên rủ anh em Lữ Minh Thường, Lữ Minh Lực cùng Phan Văn Tới, Nguyễn Văn Thể và Trần Mẫn đến địa điểm trên, di chuyển quả bom đi giấu chờ tìm người để bán.


Đối tượng Tâm và Nhiên

 Khoảng 13h hôm đó, sau khi khiêng giấu quả bom, Nhiên cùng những đối tượng trên về nhà Phan Văn Tới ở thôn Phụng Du 1, xã Hoài Xuân ăn cơm trưa. Tại đây, Nhiên gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Tính bàn việc bán quả bom đó. Tính nhận lời mua và khoảng 15 giờ cùng ngày đi mô tô đến nhà Tới để gặp Nhiên ngã giá mua quả bom đó 9  triệu đồng, hẹn 19h sẽ giao nhận quả bom tại đường Bạch Đằng gần bờ sông Lại Giang và trả trước 4,5 triệu đồng.

 Quả bom thuộc loại bom phá 500LBS (Bảng Anh) do Mỹ sản xuất còn lại sau chiến tranh; bom chưa nổ, còn nguyên 2 ngòi, chứa khoảng 93kg thuốc nổ Tritonat.

 Khoảng 18h ngày 22-6, Nhiên cùng các đối tượng trong nhóm đến bờ sông Lại Giang khiêng quả bom lên bờ, lấy rơm rác phủ lại và đợi Tính dẫn người đến mua. Về phần Tính, sau khi thống nhất việc mua bán với Nhiên đã điều khiển mô tô lên nhà Phan Đức Tâm (SN 1967, ở Ân Hậu, xã Ân Phong, Hoài Ân) môi giới bán quả bom để hưởng hoa hồng và hẹn gặp tại đầu cầu Bồng Sơn  lúc 19h ngày 22-6 để xem “hàng”.

 Tại đây, sau khi nhìn thấy quả bom, Tâm đã đồng ý mua với giá 9 triệu đồng và bảo Nhiên cùng các đối tượng trên khiêng lên xe mô tô để chở đi và sau đó bị nhân dân phát hiện nên tất cả cùng chạy trốn, bỏ lại chiếc xe và quả bom.

 Theo ANTĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.