Mất mạng vì tranh nhau xác gà chọi

Sau khi thua độ, anh Anh không chịu bỏ tiền ra chuộc mà lại đòi xác gà. Trong quá trình tranh cãi, Tuẩn đã đâm chết anh Anh.

Sau khi thua độ, anh Anh không chịu bỏ tiền ra chuộc mà lại đòi xác gà. Trong quá trình tranh cãi, Tuẩn đã đâm chết anh Anh.

Sáng 21.8.2012, TANDTC tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và quyết định tăng án từ 9 lên 12 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Văn Tuẩn (SN 1989, ngụ xã Thanh Mỹ huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh) về tội “Giết người”.


Sáng 1.1.2012, Tuẩn cùng anh Hoàng Anh và một số người khác chơi đá gà ăn tiền. Con gà mà đội của Tuẩn và anh Anh bị thua. Tuy nhiên, anh Anh không chịu góp tiền để lấy xác con gà đã thua. Sau khi trả tiền, Tuẩn lấy xác con gà về nhưng bị anh Anh ngăn cản đòi lại.

Cho rằng, anh Anh làm vậy là không đúng vì mình đã bỏ tiền ra chuộc. Trong lúc giằng co, anh Anh đã dùng tay đánh một cái vào mặt Tuẩn.


Bị cáo Tuẩn trong phiên tòa

Tức giận, Tuẩn về nhà rủ anh trai là anh Huỳnh Văn Khánh cùng đi đánh trả thù. Dọc đường, anh Khánh khuyên: “Về nhà đi, có gì ngày mai gặp Hoàng Anh nói chuyện”.

Biết anh trai không đồng ý, bị cáo Tuẩn chở anh Khánh trở về rồi một mình đi tìm Hoàng Anh. Gặp mặt nhau, Tuẩn dùng con dao bấm mang theo bên người đâm vào ngực trái anh Hoàng Anh. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo TTTĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.