Mẹ pha thuốc chuột vào sữa ép 4 con uống

Quá giận chồng, chị P. đã mua thuốc chuột pha lẫn vào sữa rồi ép 4 đứa con cùng uống với mẹ. 5 mẹ con bị ngộ độc nhưng may mắn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Quá giận chồng, chị P. đã mua thuốc chuột pha lẫn vào sữa rồi ép 4 đứa con cùng uống với mẹ. 5 mẹ con bị ngộ độc nhưng may mắn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 8/7, 5 mẹ con chị P. (trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) được người dân đưa đến cấp cứu tại BVĐK huyện Yên Thành trong tình trạng nguy kịch. Nhờ sự tận tình cứu chữa kịp thời của các bác sĩ nên cả 5 mẹ con đều may mắn thoát chết.

Được biết, 4 đứa con của chị P., đứa nhỏ nhất là 5 tuổi và đứa lớn nhất 11 tuổi. Theo bà con xóm làng, nhiều tháng nay chị P. có mâu thuẫn với chồng, đó là nguyên nhân khiến chị có hành động dại dột trên.

Chiều ngày 8/7, khi chồng đi vắng, chị P. đã quyết định đi mua thuốc diệt chuột pha vào sữa ép 4 đứa con cùng uống để chết cùng mẹ. Lúc này hàng xóm sang chơi, phát hiện 5 mẹ con nằm bất động trên sàn nhà, sùi bọt mép... nên hô hoán người đưa đi cấp cứu. 

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.