Nam sinh viên bị sát hại dã man

Trong lúc cùng bạn đang chơi trên bờ đê bỗng một nhóm thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công dã man. Hậu quả, một nam sinh viên chết tại chỗ, người bạn đi cùng bị thương nặng nhưng may mắn thoát chết.

Trong lúc cùng bạn đang chơi trên bờ đê bỗng một nhóm thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công dã man. Hậu quả, một nam sinh viên chết tại chỗ, người bạn đi cùng bị thương nặng nhưng may mắn thoát chết.

Nạn nhân là Nguyễn Duy Khá (SN 1994, ở khu vực 8, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) là sinh viên trường cao đẳng nghề, bị chém chết tại chỗ. Người bạn đi cùng Khá là Nguyễn Tuấn Hạnh (SN 1994, ở cùng địa phương) đang là sinh viên đại học trong TP Hồ Chí Minh bị ném đá gây thương tích nặng.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an TP Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng liên quan đến vụ chém chết một sinh viên xảy ra tối 16/8, vừa qua để điều tra về hành vi “giết người”.

Các đối tượng bị bắt gồm: Bùi Văn Trọng (SN 1992, còn gọi là Bờm), Nguyễn Văn Triều (SN 1992), Trần Minh Tiến, Đặng Thành Long, Lê Huỳnh Sỹ Văn, Ca Thanh Tuấn (SN 1994), Mai Xuân Tuyển (SN 1996), Lê Xuân Tú (SN 1991), Đặng Chí Lê Tâm (SN 1993), cùng ở Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

Trước đó, khoảng 18h30’ ngày 16/8, Trọng cùng đồng bọn chuẩn bị hung khí gồm mã tấu, phảng… đi đánh nhóm thanh niên ở khu vực 1, phường Nhơn Bình.

Tuy nhiên, khi đến nơi thấy nhóm thanh niên kia đông hơn nên nhóm của Trọng rút lui. Trên đường về, bọn chúng bị tổ dân phố khu vực 4, phường Nhơn Bình phát hiện đuổi theo nên bọn chúng giải tán. Sau đó, nhóm của Trọng phải đi dọc theo đường bờ đê sông Hà Thanh quay về Tuy Phước.

Khi đi qua địa phận khu vực 8, phường Nhơn Bình, tên Triều nhớ chuyện cũ cách đây vài ngày đã bị nhóm thanh niên ở đây ném đá. Đang cay cú vì không trả thù được nhóm thanh niên khu vực 1 nên tìm cách trả thù cho hả cơn giận.

Lúc này, nhóm Trọng thấy là anh Nguyễn Duy Khá, Trần Tuấn Hạnh (cùng SN 1994, ở khu vực 8, phường Nhơn Bình) đang đi trên bờ đê nên bọn chúng bàn nhau chặn đánh.

Hậu quả, nam sinh viên Khá bị tên Trọng ngồi sau chém vào cổ ngã gục chết tại chỗ. Còn Hạnh đi cùng Khá bị ném đá trúng người nên ngã xuống triền đê bị thương tích nặng nhưng may mắn thoát chết.

Sau khi gây án xong, bọn chúng bỏ chạy về Phước Thuận, giấu hung khí, tìm cách đối phó với cơ quan Công an. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ của nghề, sau 2 ngày truy xét, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an TP Quy Nhơn, đã lần lượt tóm gọn những tên côn đồ giấu mặt sát hại người dã man.

Với thành tích đấu tranh phá án nhanh, kịp thời ổn định dư luận quần chúng, Công an TP Quy Nhơn đã được Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen và tiền thưởng. Ngoài ra, Công an tỉnh đã trích Quỹ phòng chống tội phạm thưởng nóng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh và Công an TP Quy Nhơn.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.