Nạn nhân 8 tuổi kể tội kẻ cuồng dâm

Trong lúc được đưa cấp cứu, Ly dù luôn miệng kêu đau ở vùng kín vẫn cố nhắn rằng quần bò của "yêu râu xanh" còn ở trong nhà. Bé chưa biết em gái 4 tuổi đã bị tên này hại chết.

Trong lúc được đưa cấp cứu, Ly dù luôn miệng kêu đau ở vùng kín vẫn cố nhắn rằng quần bò của "yêu râu xanh" còn ở trong nhà. Bé chưa biết em gái 4 tuổi đã bị tên này hại chết.

Khoảng 21h tối 29/7, Ly được chuyển tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng chảy máu âm đạo. “Nguy hiểm là bé bị rách toàn bộ tầng sinh môn, sâu tới tận trực tràng", bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết. Ngay trong đêm, các bác sĩ đã phẫu thuật cho bé.

Chiều 30/7, sau khi lo hậu sự cho con gái út 4 tuổi, anh Hiền vào Bệnh viện chăm sóc và động viên bé Ly. Vợ anh quá đau đớn trước nỗi đau mất con thường xuyên ngất xỉu.

Hiện, Ly đã tỉnh táo và tỏ ra khá bình tĩnh. Bé gái 8 tuổi không kêu khóc nhưng luôn hỏi thăm sức khỏe của em (bé Hà), thắc mắc em đang ở đâu.

Tránh bé bị sốc, gia đình phải nói dối Hà đang điều trị ở Bệnh viện Sơn Tây. Theo anh Khuất Xuân Phương (bác ruột của Ly), thời điểm này gia đình không cho bé tiếp xúc với người lạ để tránh mọi người vô tình nhắc về cái chết của em Ly.

Tâm sự với PV, chị Trần Thị Oanh (bác của Ly) cho biết, khi được gia đình đưa đi cấp cứu, Ly khá hoảng loạn. "Tội lắm, dọc đường nó cứ nói với tôi rằng đau lắm, máu vẫn chảy ở vùng kín", người phụ nữ 39 tuổi giọng khản đặc với đôi mắt đỏ hoe nói.


Chiếc xe của hung thủ bỏ lại hiện trường. Ảnh: Thái Thịnh.

Chị kể, dù hoảng loạn nhưng Ly vẫn kịp dặn người thân rằng chiếc quần của hung thủ còn ở trong nhà. Ly bảo hắn bóp cổ bé, dọa giết nếu kêu lên.

Theo thượng tá Phan Văn Kiểm, Phó trưởng công an thị xã Sơn Tây, theo lời khai của thủ phạm Đặng Trần Hoài khi hắn chạm vào người bé Ly thì Hà đã kêu khóc. Sợ bị lộ, Hoài đã sát hại đứa trẻ 4 tuổi bằng nhiều nhát dao, rồi tiếp tục giở trò đồi bại với chị của nạn nhân. Do mất nhiều máu và chấn thương khá nặng ở vùng đầu và cổ, Hà đã tử vong.

Sau khi khám nghiệm, ngay trong đêm xác bé gái đã được người thân đưa về nhà. Dù trời mưa rất to, cả trăm người hàng xóm, họ hàng đã đến chia buồn với gia đình anh Hiền.

Gia đình tổ chức chôn cất bé ngay rạng sáng hôm sau. "Thủ phạm quá dã man, bé mới 4 tuổi chẳng biết gì. Tội ác của hắn có xử tử hình cũng chưa xứng", người đàn ông ngoài 50 tuổi đứng trong đám tang bức xúc.

Trước đó, chiều 29/7, gia đình anh Hiền đi vắng để 2 con gái trông nhà. Khoảng hơn 15h, Hoài đi xe máy Airblade đỗ trước cửa đi vào trong. Sau khi lấy trộm được áo sơ mi, khi đi ra nhìn qua cửa kính thấy Ly và Hà đang ngồi xem tivi, Hoài xông vào khống chế... Khi người bác chạy sang, thấy Hoài đang trần truồng trong nhà; bé Hà nằm trên vũng máu, người nhiều thương tich. "Yêu râu xanh" chém vào mặt ông này, rồi tồng ngồng lao ra ngoài bỏ lại chiếc xe tay ga còn rất mới.

Dọc đường, Hoài đã chặn 2 xe máy cùng một ôtô để chạy trốn nhưng bất thành. Hắn bị cả trăm người dân vây khi bỏ chạy được chừng 200 mét.

Rạng sáng 30/7, Hoài đã thừa nhận hành vi, khai trước đó có uống rượu tại một đám cưới. Công an thị xã Sơn Tây đã thu vật chứng được cho là hung khí Hoài dùng để gây án.

* Tên 2 cháu bé trong bài đã được thay đổi.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.