Nàng dâu đẹp trộm vàng của mẹ chồng

Biết mẹ chồng sau nhiều năm làm ăn tích cóp mua được vài chục chỉ vàng cất trữ trong nhà, cô nàng dâu đẹp người nhưng xấu tính bỗng nảy sinh lòng tham, liền lên kế hoạch trộm vàng của mẹ chồng.

 Biết mẹ chồng sau nhiều năm làm ăn tích cóp mua được vài chục chỉ vàng cất trữ trong nhà, cô nàng dâu đẹp người nhưng xấu tính bỗng nảy sinh lòng tham, liền lên kế hoạch trộm vàng của mẹ chồng.

Ngày 30/6, công an huyện Lai Vung - Đồng Tháp cho biết đang điều tra vụ việc con dâu trộm tiền vàng của mẹ chồng xảy ra vào ngày 26/6, tại ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.

Theo tin báo của bà Nguyễn Thị Bích, 54 tuổi tại cơ quan công an, sau nhiều năm vất vả trong cuộc sống bà Bích mới tích góp được 14,5 chỉ vàng và 8 triệu đồng tiền mặt để trong tủ.

Nhưng khi kiểm tra, bà Bích bất ngờ khi thấy toàn bộ số tài sản của mình "không cánh mà bay" nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an huyện Lai Vung đến xác minh hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện đối tượng Võ Thị Út Bé (26 tuổi, con dâu bà Bích) chính là đối tượng đã lấy cắp toàn bộ số tài trên của mẹ chồng.

Hiện công an huyện Vũng Lai - Đồng Tháp đang làm rõ sự việc.

Trước đó, vào sáng ngày 28/12/2012, TAND tỉnh Lâm Đồng cũng đã xử phạt bị cáo Hà Thị Thanh Yến (ngụ tại phường 6 - Tp.Đà Lạt) 30 tháng tù, Vũ Thị Xuân Nương 24 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản.

Điều đáng nói là Yến và Xuân Nương đã cùng hợp bàn với nhau để trộm tiền vàng của bà Hoàng Thị Lang - mẹ chồng của Yến.

Sau nhiều năm về làm dâu trong gia đình, Yến biết tường tận những “bí mật” của gia đình nhà chồng, từ chuyện làm ăn, buôn bán đến tài sản “chìm nổi” có được trong nhà.

Từ khi hay cha mẹ chồng có một số vàng đang được cất giấu đâu đó, Yến thường xuyên qua lại nhà mẹ chồng, tận tụy chăm sóc và không tiếc lời nịnh nọt mẹ chồng với mục đích tìm hiểu địa điểm cất giấu vàng.

Bà Lang bỗng nhiên nhận được sự quan tâm đặc biệt của cô con dâu thì cũng cho đó là điều bình thường, đạo làm con tất là phải vậy.

Biết được mẹ chồng đang cất hai thỏi vàng miếng (21 chỉ) sau cánh tủ đầu giường nhưng Yến vẫn không thể có cách nào để ra tay vì mẹ chồng và những người trong gia đình thường xuyên ở nhà.

Trong lúc kế hoạch trộm cắp vàng của mẹ chồng đang lâm vào bế tắc thì Hà Thị Thanh Yến bàn với cô em dâu của mình là Vũ Thị Xuân Nương (31 tuổi) đang sống chung nhà với cha mẹ đẻ để lên kế hoạch.

Nhân lúc cả gia đình nhà chồng đều đi vắng chỉ còn mình bà Lang ở nhà. Cô con dâu Hà Thị Thanh Yên liền chạy xe tới đưa bà Lang ra tiệm ngoài phố làm đẹp. Lúc này, Vũ Thị Xuân Nương đã ngồi sẵn trong nhà kho, khi Yên đưa mẹ chồng đi làm đẹp thì Nương ung dung mò vào nhà bằng đường cửa nối liền với nhà kho.

Nương thản nhiên dùng xà beng và búa cạy tung cánh cửa tủ, trộm gọn 2 thỏi vàng cùng 145 nghìn đồng. Để tạo hiện trường giả đánh lừa gia đình bà Lang và cơ quan chức năng, Nương dùng búa đập vỡ cửa kính bên hông nhà rồi trèo qua đường cũ về lại nhà kho lẩn trốn.

Đưa mẹ chồng đi làm đẹp về, thấy trong nhà bị cậy tủ trộm hết vàng, cô con dâu Hà Thị Thanh Yến liền tỏ vẻ hốt hoảng, chạy ngược chạy xuôi trong nhà để giúp mẹ chồng lớn tiếng la mắng bọn trộm bất nhân, đôi mắt rưng rưng tỏ vẻ xót xa thay cho mẹ chồng.

Bị mất trộm vàng, tiền nhưng chiếc laptop trị giá cả chục triệu đồng để trên bàn mà lại không mất, sợ bị phát hiện là người quen vào lấy trộm nên Yến đã nhanh tay lấy luôn máy tính đưa ra giấu ở bụi cây ngoài vườn. Trong lúc bà Lang đang loay hoay trong nhà, khóc nức nở vì bị mất cả hai thỏi vàng sau nhiều năm làm ăn tích cóp có được thì Yến đã lẻn nhanh ra ngoài mở cửa nhà kho cho Nương trốn, đem tài sản vừa trộm được đi cất giấu.

Khi cơ quan chức năng phát hiện ra những chứng cứ quan trọng có thể khẳng định vụ bà Lang mất trộm vàng có liên quan đến người trong nhà thì các đối tượng trên tái xanh mặt, cô con dâu tìm cách lẫn tránh mặt mẹ chồng.

Một ngày sau vụ trộm, biết không thể trót lọt, Hà Thị Thanh Yến và em dâu là Vũ Thị Xuân Nương đã tới cơ quan Công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

 Theo Báo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.