Nghi án con rể dùng chân ghế gỗ giết mẹ vợ

Buổi sáng sớm, nghe tiếng la khóc thảm thiết, chị Hạnh chạy sang nhà hàng xóm thì phát hiện bà Lê nằm chết sau nhà, bên cạnh là nhiều chân ghế gỗ dính nhiều máu.

Buổi sáng sớm, nghe tiếng la khóc thảm thiết, chị Hạnh chạy sang nhà hàng xóm thì phát hiện bà Lê nằm chết sau nhà, bên cạnh là nhiều chân ghế gỗ dính nhiều máu.

Trao đổi với PV chiều 17/3, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cảnh sát hình sự vừa tạm giữ hình sự đối với ông Lê Quang Thanh (40 tuổi, ngụ xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) để điều tra hành vi giết mẹ vợ.

"Điều tra ban đầu, nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần nên chúng tôi đang cho giám định bệnh để xác minh, điều tra làm rõ hành vi, động cơ giết người của ông ta", đại tá Dương nói. 

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 17/3, người dân thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị (huyện Bình Sơn) còn ngủ say thì nghe tiếng động, la hét lớn tại nhà bà Nguyễn Thị Lê (cùng thôn). Họ thức giấc, tập trung đến nhà bà này thì thấy ông Thanh (con rể bà Lê) hốt hoảng tháo chạy từ trong nhà ra ngoài. 

"Nghi ngờ có chuyện bất thường, tôi soi đèn pin kiểm tra thì phát hiện bà Lê nằm chết sau nhà, bên cạnh có một số chân ghế gỗ còn dính máu nên điện báo cơ quan chức năng", chưa hết bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Hạnh kể lại.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương tiếp cận bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện trên quần áo, dép của Thanh đều dính nhiều vết máu. Thân nhân gia đình nghi phạm cho hay Thanh mắc bệnh tâm thần từ năm 2001, có sổ quản lý nhận thuốc điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi suốt nhiều năm qua.

Thời điểm xảy ra án mạng, vợ của Thanh đã rời nhà đến chợ bán rau. 

Hiện vụ việc đang được Công an Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra. 

Nghi an con re dung chan ghe go giet me vo hinh anh 1
Hiện trường vụ án mạng ở bên vùng biển Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


con rể

mẹ vợ

giết mẹ vợ

con rể giết mẹ vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.