Nghi án nữ giáo viên mầm non tương lai đi chăn bò bị hiếp, giết

Sau gần một ngày đi chăn bò không thấy về, người nhà đi tìm thì phát hiện chị Y. tử vong trong rừng.

Sau gần một ngày đi chăn bò không thấy về, người nhà đi tìm thì phát hiện chị Y. tử vong trong rừng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình tích cực điều tra, làm rõ cái chết của cô gái trẻ ở địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc.

Nghi án nữ giáo viên mầm non tương lai đi chăn bò bị hiếp, giết

Các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ cái chết của chị Y. (Ảnh: HBHB)

Theo đó, vào ngày 10/4, cô gái trẻ tên Y. (SN 1994, trú tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) lên nương cách nhà khoảng 2km để chăn bò.

Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều, người trong gia đình không thấy chị Y. về nên đã đi tìm. Đến khoảng 17h50' cùng ngày, trong lúc tìm kiếm, người thân đã vô cùng đau đớn khi phát hiện thi thể chị Y. trên nương, trên cơ thể có vết thương ở vùng cổ.

Ngay sau đó, người nhà đã thông báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Hòa đã tiến hành bảo vệ hiện trường và thông báo cơ quan cấp trên điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Nghi án nữ giáo viên mầm non tương lai đi chăn bò bị hiếp, giết - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: Hóng Biến Hòa Bình)

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa xác nhận vụ việc nghiêm trọng trên và cho biết, chị Y. mới học xong Cao đẳng mầm non và vừa thi công chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu cách đây một tuần, đang đợi kết quả.

Trong thời gian đợi kết quả, chị Y. về nhà đi chăn bò phụ giúp gia đình và mới đi chăn được 2 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng. Ở địa phương, gia đình chị Y. có điều kiện kinh tế ở mức trung bình.

Vị lãnh đạo xã Mỹ Hòa cũng cho hay, nguyên nhân khách quan dẫn đến cái chết của chị Y. là do bị hiếp rồi giết.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Hoàng Hải (Trí Thức Trẻ)


tử vong

giáo viên mầm non

Cưỡng hiếp

thi thể

xâm hại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.