Nghi can chém gần đứt cổ nam thanh niên trong quán nhậu ra đầu thú

Cho rằng, Trường là người gây mâu thuẫn với mình trước đó nên Tâm chạy về nhà lấy mã tấu chém nạn nhân gần đứt cổ, tử vong.

Cho rằng, Trường là người gây mâu thuẫn với mình trước đó nên Tâm chạy về nhà lấy mã tấu chém nạn nhân gần đứt cổ, tử vong.

Chiều 23.7, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết, nghi can Lê Thanh Tâm (21 tuổi, ngụ phường 6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) chém chết anh Lê Minh Trường (26 tuổi, ngụ phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) sáng 18.7 vừa đầu thú tại TP.HCM.

Công an Phú Yên di lý về tỉnh và đang tạm giữ Tâm để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý vụ án giết người gây chấn động dư luận này.

Trước đó, khoảng 1h ngày 18.7, Lê Minh Trường, Đỗ Thị Hồng Đông (cùng ngụ thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, Phú Yên) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại một quán gần đường Hùng Vương - Đồng Khởi.

nghi can chem gan dut co nam thanh nien trong quan nhau ra dau thu hinh anh 1

Nơi xảy ra vụ án giết chết người, gây chấn động dư luận.

Lúc này, một nhóm thanh niên, gồm: Lê Thanh Tâm, Trình Phúc Nguyên (23 tuổi), Nguyễn Tấn Dũng (22 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi) và Đào Bá Thành (19 tuổi) điều khiển 2 xe mô tô đến. Tâm đeo khẩu trang, cầm kiếm tiến đến chém vào vùng cổ Trường (đứt đốt sống cổ số 6) khiến nạn nhân gần đứt lìa cổ, chết tại chỗ.

Sau khi án mạng xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên tung các trinh sát, điều tra viên giỏi xuống hiện trường thu thập chứng cứ, đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng. Tâm bỏ trốn vào TP.HCM.

Biết không thể trốn thoát, tối 21.7 anh ta tự nguyện đến Công an quận 5 đầu thú.

Nhiều nhân chứng kể, trước lúc gây án, Tâm cùng nhóm thanh niên trên điều khiển xe máy đi trên đường Hùng Vương. Khi đi qua quán nhậu ở góc đường Hùng Vương - Đồng Khởi thì nghi can phát hiện Trường đang nhậu trong quán.

Cho rằng, Trường là người gây mâu thuẫn với mình trước đó nên Tâm chạy về nhà lấy mã tấu và kiếm Nhật đến, xông vào chém trúng vai một thanh niên. Bị đánh bất ngờ, Trường đứng dậy định bỏ chạy thì bị chém gần đứt lìa cổ.

Theo Tường Vân (Công an TP.HCM)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.