Nghi phạm 18 tuổi khai do hay bị la mắng, thiếu tiền tiêu xài Tết nên đã ra tay sát hại cả gia đình ông chủ 5 người ở Sài Gòn

Bước đầu tại cơ quan công an, Tình khai nhận do hay bị bà chủ la mắng và thiếu tiền tiêu xài Tết nên đã nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ chồng ông Chinh bà Hồng để cướp tài sản.

Bước đầu tại cơ quan công an, Tình khai nhận do hay bị bà chủ la mắng và thiếu tiền tiêu xài Tết nên đã nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ chồng ông Chinh bà Hồng để cướp tài sản.

>> Cả gia đình 5 người ở Sài Gòn bị sát hại sau tiệc tất niên

Ngày 16/2, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết đã bắt được kẻ thủ ác ra tay tàn độc với cả gia đình ở quận Bình Tân, TP.HCM khiến dư luận bàng hoàng ngày giáp Tết.

Nghi can được xác định là Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê An Giang). Đối tượng bị bắt giữ khi lẩn trốn ở tỉnh Long An và hiện đang bị di lý về TPHCM để mở rộng điều tra.

Bước đầu xác định, Tình chính là người làm công trong cơ sở gia công máng xối inox ở gia đình ông Mai Xuân Chinh (SN 1972, quê Thanh Hóa) nằm trong hẻm 131 đường số 7, KP.8, P.Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Tình khai nhận do thiếu tiền tiêu xài Tết nên đã nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ chồng ông Chinh bà Hồng để cướp tài sản. Trong thời gian làm việc tại đây, Tình hay bực bội với bà chủ do hay bị la mắng.

Nghi phạm 18 tuổi khai do hay bị la mắng, thiếu tiền tiêu xài Tết nên đã ra tay sát hại cả gia đình ông chủ 5 người ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Tình bị bắt giữ.

Trước đó như đã thông tin, trưa 15/1 (tức ngày 30 Tết), người dân sinh sống ở đường số 7, Khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Chinh bà Hồng trên đường này lâu ngày không mở nên đã qua gọi cửa.

Gọi mãi nhưng vẫn không thấy vợ chồng ông bà trả lời nên nghi ngờ và báo cho công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt tiến hành hành phá cửa thì phát hiện bên trong căn nhà có nhiều vết máu, có 1 người phụ nữ tử vong trên ghế của ngôi nhà. Chưa hết hoảng sợ, Công an phát hiện thêm 4 người khác cũng đã tử vong.

Nghi phạm 18 tuổi khai do hay bị la mắng, thiếu tiền tiêu xài Tết nên đã ra tay sát hại cả gia đình ông chủ 5 người ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc thương tâm.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên công an quận Bình Tân đã báo cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ. Danh tính các nạn nhân được xác định là: Vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (SN 1972), bà Mai Thị Hồng (SN 1981, cùng quê Thanh Hóa). 3 người con: Mai Xuân Triệu (SN 2005), Mai Huyền Diệu (SN 2007) và Mai Huyền Diệp (SN 2012).

Ông Chinh tử vong với vết thương ở phần cổ và 3 người con tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết thương trên người. Riêng bà Hồng được xác định tử vong ngay gần cửa ra vào của ngôi nhà với nhiều vết thương chí mạng trên người. Thi thể các nạn nhân đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi hôi thối.


Theo Thời đại


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.