Người bố tội lỗi và hành trình dắt 2 con vào trại giam

Vốn bản tính ngỗ ngược từ nhỏ, không được học hành tử tế, Đặng Danh Văn đã từng nhiều lần phạm tội, bị bỏ tù vì cờ bạc, ma túy. Không chịu tu tỉnh, sau khi mãn hạn tù trở về, Văn lại dẫn con gái, con trai của mình vào vòng lao lý.

Vốn bản tính ngỗ ngược từ nhỏ, không được học hành tử tế, Đặng Danh Văn đã từng nhiều lần phạm tội, bị bỏ tù vì cờ bạc, ma túy. Không chịu tu tỉnh, sau khi mãn hạn tù trở về, Văn lại dẫn con gái, con trai của mình vào vòng lao lý.

Hai lần vợ vẫn chưa yên bề gia thất

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Đặng Danh Văn (SN 1965), trú ở khối Vĩnh Lâm, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh cũng như bạn bè cùng trang lứa phải bươn chải từ nhỏ để phụ giúp gia đình. Lớn lên, Văn cũng được bố mẹ lo cho việc lấy vợ, chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Thế nhưng với bản tính ngỗ ngược từ nhỏ, kể cả khi lấy vợ, sinh con, Văn vẫn không chịu tu tỉnh mà suốt ngày đam mê cờ bạc, rượu chè bù khú. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà có giá trị đều bị Văn mang đi bán lấy tiền đánh bạc.

Chán cảnh có chồng mà cũng như không, cả ngày lẫn đêm ăn ngủ ở sòng bài, người vợ của Văn không chịu nổi nên đã bỏ đi biệt xứ mặc dù khi đó hai người đã có với nhau một cậu con trai. Những tưởng sau khi vợ bỏ đi Văn sẽ tu tỉnh mà chí thú làm ăn nuôi con khôn lớn.

Người ta càng tin vào điều đó hơn khi Văn đi thêm bước nữa với một người phụ nữ khác. Nhưng rồi vẫn “chứng nào tật ấy”, được một thời gian, Văn lại lao vào trò đỏ đen. Sinh được hai cô con gái xinh xắn, song rốt cuộc người vợ thứ 2 cũng phải dứt áo ra đi, cũng vì không thể ở thêm một ngày nào nữa với gã chồng mang nhiều thói hư tật xấu.

Cả hai người vợ khi ra đi đều “bỏ của chạy lấy người”, Đặng Danh Văn phải vất vả chịu cảnh gà trống nuôi con. Nhưng máu đam mê cờ bạc đã ăn trong người nên anh ta không thể từ bỏ được. Kết cục là vào năm 1997, Văn bị Tòa án TP Vinh xử phạt 6 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Mãn hạn tù trở về, lần này Văn không đánh bạc nữa nhưng lại dính vào tội nặng hơn. Qua quen biết với một số đối tượng xấu, Văn dần dần trở thành một kẻ chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau nhiều lần trót lọt, cuối cùng Văn cũng bị công an sờ gáy. Năm 2006,  Đặng Danh Văn lại bị tòa án xử phạt 24 tháng tù giam về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hành trình ông bố dắt hai con vào tù

Sau khi bị tòa tuyên án, Đặng Danh Văn được đưa lên trại giam số 6 thụ án. Những ngày sống trong tù, không những không chịu tu tỉnh, ăn năn hối cải mà Văn còn móc nối, làm quen với một số bạn tù cũng phạm tội về ma túy.

Thời hạn mãn hạn tù cũng đến, trở về cuộc sống bình thường, Văn bắt đầu tìm cách liên lạc với những bạn tù đã quen trước đó ở các huyện như Đô Lương và Thanh Chương. Chúng tập hợp lại hình thành nên một “liên minh ma quỷ” trong việc vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy rất chuyên nghiệp và khép kín.



Đặng Danh Văn - kẻ dẫn hai đứa con cùng vào tù.

Trong số các đối tác làm ăn, Văn tin tưởng, thường xuyên giao dịch với Hải, trú tại huyện Thanh Chương và một đối tượng tên Tuyết, ở huyện Đô Lương. Các đối tượng này với nhiều thủ đoạn tinh vi, gian xảo, từng trải nên nhiều lần vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy qua mặt được cơ quan chức năng.

Với quyết tâm phá bằng được tổ chức “liên minh ma túy” này, đem lại sự bình an cho nhân dân, bắt đầu từ giữa năm 2011, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã nhóm họp, xác lập chuyên án.

Một ngày tháng 6/2011, nguồn tin báo về cho hay Đặng Danh Văn đã lấy heroin từ Hải để đưa đi tiêu thụ. Ban chuyên án lập tức triển khai lực lượng vây bắt quả tang. Tuy nhiên, đêm hôm đó Văn không mang ma túy đi giao dịch mà cử đứa con gái là Đặng Thu Huyền (SN 1994), khi đó đang là học sinh lớp 11, tại một ngôi trường ở TP Vinh mang hàng đến cho khách, và kẻ nhận không ai khác là Tuyết.

Khi biết tin con gái bị bắt, Văn lập tức rời khỏi địa bàn để lẩn trốn. Đến ngày 17/6/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt số 04 ngày 29/7/2011 đối với Đặng Danh Văn.

Còn cậu con trai, con người vợ đầu cũng “nối nghiệp” bố và cũng bị ban chuyên án bắt giữ về tội vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy ít lâu sau đó và hiện đang thụ án trong trại giam.

Khi nhận được lệnh truy nã, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án mang bí số 102. M để truy bắt Đặng Danh Văn – tên tội phạm nguy hiểm gây nhiều tai họa cho nhân dân. Tổ trinh sát thuộc Đội 3 với nhiều chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm được phân công ráo riết vào cuộc truy bắt đối tượng.

Một thời gian dài, các trinh sát lặn lội thâm nhập vào miền Nam, lên Tây Nguyên để lần tìm tung tích của Văn nhưng tuyệt nhiên không thấy. Một mũi trinh sát luôn túc trực tại địa phương theo dõi nếu đối tượng xuất hiện sẽ bắt gọn.

Rồi công lao các trinh sát bỏ ra cũng không uổng công, từ những thông tin về tên tội phạm ranh ma, xảo quyệt nhiều “chiêu quái” này, ban chuyên án một lần nữa nhóm họp, vạch ra phương án phá án nhanh nhất. Qua nguồn tin thu thập, Đặng Danh Văn sẽ xuất hiện ở địa phương vào tháng 10/2012, kế hoạch vây bắt được nhanh chóng triển khai.

Buổi chiều ngày cuối tháng 10/2012, từ mệnh lệnh của ban chuyên án, các trinh sát siết chặt vòng vây tóm gọn Đặng Danh Văn khi vừa bước xuống xe tại TP. Vinh. Đối tượng lập tức được đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra, chuyên án kết thúc tốt đẹp trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Tên tội phạm truy nã phải tra tay vào còng chờ ngày xét xử.

Theo infonet


Bình luận