Người đàn bà bị đập đầu, cứa cổ vì dám... chia tay

Sau hơn một năm chung sống, chị Huệ đã phải chịu biết bao đòn roi từ gã chồng “hờ” Nguyễn Văn Thông. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, người đàn bà lỡ thời này còn bị kẻ vũ phu dùng búa đập đầu, cắt cổ vì dám nói lời chia tay.

Sau hơn một năm chung sống, chị Huệ đã phải chịu biết bao đòn roi từ gã chồng “hờ” Nguyễn Văn Thông. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, người đàn bà lỡ thời này còn bị kẻ vũ phu dùng búa đập đầu, cắt cổ vì dám nói lời chia tay.

Sự việc xảy ra đã gần một tuần nhưng người dân sống trên đường Nguyễn Công Trứ (phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh chị Nguyễn Thị Huệ (48 tuổi) bị gã người tình Nguyễn Văn Thông (43 tuổi, quê Hải Dương) dùng búa đập vào đầu rồi lấy dao cắt cổ khiến nạn nhân gục xuống ngay trong tiệm Internet đông người.

Ngồi trong bệnh viện chăm sóc em dâu, ông Nguyễn Văn Khanh (63 tuổi, quê Hải Dương) buồn bã tâm sự, chị Huệ là con út trong gia đình có kinh tế khá giả ở huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương). Vốn có ngoại hình xinh đẹp lại được ăn học đàng hoàng nên Huệ được nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng vì “cành ngọc lá vàng” nên chị phân vân trong việc lựa chọn người xứng đáng với mình.

Rồi cứ thế, đến cái tuổi 38 mà người phụ nữ này chưa tìm được tấm chồng ưng ý.


Chị Huệ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Cách đây khoảng 10 năm, Huệ theo chị gái vào quận Bình Thạnh (TP.HCM) làm ăn và mong có được tấm chồng “thơm”. 2 năm trước, chị tình cờ quen với Nguyễn Văn Thông khi gã làm phụ hồ gần nhà chị thuê ở.

Vì cùng quê Hải Dương nên hai người nhanh chóng thân thiết với nhau. Không bao lâu sau ngày quen biết, Huệ đã đưa Thông về giới thiệu gia đình. Thấy Thông hiền lành lại muốn Huệ yên bề gia thất nên mọi người trong gia đình đều ủng hộ cuộc tình này. Gã tình nhân này đã dọn về nhà Huệ sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn.

Từ khi về sống chung, thấy tiệm Internet của người tình làm ăn khấm khá nên Thông bỏ việc thợ hồ ở nhà hưởng phước như ông chủ. Nhàn cư vi bất thiện, gã thường xuyên tụ tập uống rượu. Khi có ma men trong người, gã đập phá những thứ thấy “chướng tai, gai mắt”.

Để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, Thông sẵn sàng “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với “vợ” mình. Nhiều lần chị Huệ phải vào bệnh viện chữa trị vết thương, nhưng vì muốn “nhà yên, cửa ấm” nên chị Huệ đành nuốt nước mắt, cắn răng cam chịu.

Thế nhưng “tức nước vỡ bờ”, chị Huệ quyết định đường ai nấy đi sau hơn một năm chung sống. Tuy nhiên vì đã quen sống như “ông hoàng” nên chỉ sau một tuần vật vã đầu đường xó chợ, Thông quay lại thề thốt sẽ thay đổi và van xin chị Huệ cho thêm cơ hội. Thấy gã chồng hờ có vẻ đã tỉnh ngộ nên người phụ nữ này mủi lòng đồng ý.


Tiện Internet nơi xảy ra án mạng.

Ngày 27/7, sau khi uống rượu về, Thông lại “tung chưởng” với “vợ” mình. Biết không thể “đầu ấp, tay kề” với gã chồng vũ phu nên chị Huệ quyết định chia tay. Lúc này Thông đồng ý và đòi 12 triệu đồng tiền “tự do”. Chị Huệ cho rằng điều đó là vô lý thì gã liền hù dọa “nếu không trả tiền sẽ có đổ máu”.

Muốn cho xong chuyện, chị Huệ đã đưa Thông 10 triệu dưới sự chứng kiến của công an phường. Tại đây Thông cũng làm bản cam kết với nội dung: “Không còn liên quan gì đến chị Huệ kể cả tình cảm lẫn tài sản…”.

Thế nhưng trưa ngày 2/8, Thông quay về xin chị Huệ cho ở lại. Chị cương quyết không đồng ý. Không thuyết phục được chị, gã chuyển sang “moi” tiền. Chị Huệ không chịu đồng thời báo cho công an phường. Thông bị hai công an áp giải về phường và vài tiếng sau đó gã được thả ra. Khi đi ngang qua nhà chị Huệ, Thông tuyên bố sẽ giết cả nhà.

Sáng 3/8, Thông tới quán nhậu đối diện tiệm của “vợ” cũ, vẻ mặt “đằng đằng sát khí”, gọi chị Huệ ra nói chuyện, nhưng người phụ nữ này không chịu. Lúc này hắn lại giở giọng đường mật mong chị đồng ý nối lại tình xưa. Có lẽ lúc này, những lời Thông nói không thể nào lay động trái tim của chị.

Bực tức, hắn nhớ lại lời tuyên bố hôm trước nên đã lấy chiếc búa đinh để gần đó rồi giấu dưới chân gọi chị Huệ ra “nói chuyện lần cuối cùng”. Khi người phụ nữ này lại gần thì nhanh như cắt, Thông như con thú hoang lao vào túm tóc chị Huệ rồi lạnh lùng dùng búa đập một nhát chí mạng khiến chị gục xuống. 

Chưa thỏa mãn, hắn vơ con dao để trên bàn gần đó cắt thêm hai nhát thật mạnh vào cổ khiến nạn nhân bất tỉnh trên vũng máu. Sau khi sát hại dã man người tình, Thông bỏ hung khí ngay tại hiện trường rồi ung dung tẩu thoát. Nạn nhân được một số người dân vội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định trong cơn nguy kịch.

Hiện cơ quan điều tra công an quận Bình Thạnh đang truy bắt kẻ sát nhân Nguyễn Văn Thông.

Theo Infonet


Bình luận