Người mẹ kinh hãi khi nghe con thú nhận đâm chết cha ruột

Bị la mắng về việc mãi lo ăn chơi, hút chích ma túy, không chí thú làm ăn, Hiếu dùng dao sát hại dã man cha ruột của mình rồi tự thú với mẹ.

Bị la mắng về việc mãi lo ăn chơi, hút chích ma túy, không chí thú làm ăn, Hiếu dùng dao sát hại dã man cha ruột của mình rồi tự thú với mẹ.

Người mẹ kinh hãi khi nghe con thú nhận đâm chết cha ruột
Hiếu ra tay sát hại cha ruột vì bị la mắng việc ăn chơi, hút chích ma túy. Ảnh: Thăng Long.

Ngày 23/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Ngô Quang Hiếu (28 tuổi, ngụ tại TP.HCM) về tội Giết người, nạn nhân chính là cha ruột bị cáo.

Theo cáo trạng, trưa 8/7 ông Ngô Văn Hảo (SN 1964, cha bị cáo) ở trong phòng trọ cùng Hiếu. Ông Hảo chửi mắng thanh niên này vì ăn chơi chẳng làm việc.

Bực tức, bị cáo cự cãi rồi lao vào đánh ngã bố mình. Sau đó Hiếu lấy dao ở bếp đâm, cứa nhiều nhát vào chỗ hiểm của ông Hảo.

Sau khi gây án, Hiếu bình tĩnh đi tắm, thay đồ và rửa sạch hung khí. Thanh niên này sau đó tới chợ nơi mẹ mình bán hàng và kể toàn bộ sự việc, khiến người mẹ kinh hãi.

Mẹ Hiếu sau khi cố trấn tĩnh đã nhanh chóng về nhà với hy vọng kịp đưa chồng đi cấp cứu, thế nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Hiếu bỏ trốn nhiều ngày trước khi ra cơ quan đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Tại tòa, sau khi xem xét tình tiết giảm nhẹ như đại diện bị hại bãi nạn, bị cáo có dấu hiệu tâm thần, HĐXX đã tuyên phạt Hiếu mức án chung thân.

Theo Zing.vn

ma túy

giết người

tự thú

hút chích


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.