Người mẹ nức nở ôm ảnh con gái tử nạn

Mỗi lần nấu món ngon, chị Ngọc lại rớt nước mắt khi nhớ đến cô con gái xấu số bị chiếc ôtô 'điên' đâm trên cầu Thăng Long sau chuyến du lịch.

Mỗi lần nấu món ngon, chị Ngọc lại rớt nước mắt khi nhớ đến cô con gái xấu số bị chiếc ôtô 'điên' đâm trên cầu Thăng Long sau chuyến du lịch.

Sau gần nửa năm, kẻ gây ra vụ tai nạn giao thông bị đưa ra xét xử tại TAND huyện Đông Anh, Hà Nội. Vợ chồng chị Ngọc (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) và một số người thân đến tòa trong cái lạnh của mùa đông. Chị mang theo tấm ảnh của bé Linh với nụ cười tươi tắn, đôi mắt trong veo.

Phiên xử khá muộn vì các bị hại chưa đến kịp. Chị Ngọc ngồi cúi mặt, đôi mắt trũng sâu, nhìn chằm chằm vào ảnh con gái. Người chồng ngồi bên, thỉnh thoảng choàng tay qua an ủi.

Người mẹ nghẹn ngào tại tòa. Ảnh: Việt Dũng.

Vợ chồng chị Ngọc có hai con, đủ nếp, đủ tẻ. Cháu gái lớn là Trần Tuệ Linh (12 tuổi) nếu không xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu cao tốc Thăng Long, bây giờ cô bé đang học lớp 7. Làm người mẹ, đến giờ chị và chồng vẫn day dứt vì sự mất mát lớn đó.

Chị Ngọc tâm sự, không ngờ chuyến đi du lịch nước ngoài vợ chồng chị đã vĩnh viễn mất cô con gái lớn. Hôm đó, sau khi đáp xuống chuyến bay muộn, vợ chồng chị cùng hai con đón taxi về nhà. Anh chồng ngồi phía trước, còn chị cùng hai con dựa lưng hàng ghế sau. Khi vừa lên dốc cầu Thăng Long, xe của đoàn nhà chị bất ngờ bị chiếc Innova ngược chiều tông phải. Cả nhà bị thương, choáng, nhưng bé Linh là người không qua khỏi.

“Tháng 9 vừa rồi là sinh nhật cháu”, người mẹ cố ngăn nước mắt nhưng không được. Nhóm bạn cùng lớp với Linh vẫn đến nhà, mang theo những món quà để tặng cô bé. Các cháu còn động viên nhau trên trang mạng xã hội, cố gắng chiến thắng trong trận chung kết bóng chuyền để làm quà gửi đến Linh.

Một thời gian sau khi con gái mất, chị vẫn nghỉ làm tại một phòng khám bệnh. Để nguôi ngoai nỗi nhớ con, mọi người động viên chị đi học nấu ăn. Mỗi lần học được món ăn nào, chị về nhà nấu cho hai bố con. Thức ăn chưa bê ra, nước mắt chị đã thấm đẫm, vì nhớ con. Chị bảo: “Lúc đó, tôi lại tự hỏi, chắc món này Linh thích lắm”.

Theo bản án ngày 11/12 của TAND huyện Đông Anh, khoảng 23h30 ngày 24/6, Nguyễn Bá Việt (34 tuổi, ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh) điều khiển ôtô Innova trên tầng 2 cầu Thăng Long hướng Từ Liêm đi Đông Anh đã đâm vào sườn bên trái chiếc taxi Nội Bài. Trên xe có vợ chồng chị Ngọc và hai con vừa đi du lịch về. Chiếc xe tiếp tục còn gây tai nạn với taxi chạy ngược chiều, hậu quả khiến cháu Linh tử vong, 6 người khác trọng thương.

Khi đại diện VKS công bố phần khám nghiệm bên ngoài tử thi của bé Linh, ngồi trên hàng ghế đầu, người mẹ khóc nấc thành tiếng. Ông nội và dì của bé cũng chấm nước mắt. Mọi ánh mắt thương cảm đều hướng về tiếng nghẹn ngào của người mẹ mất con. Chị chia sẻ: “Tôi cũng chỉ mong HĐXX có một bản án thích hợp để có đủ sức răn đe với những người ngồi sau vô lăng, coi thường tính mạng người khác”.

Nguyên nhân của vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định, dù thời tiết khô ráo, mặt đường trơn nhẵn, đèn đường bật sáng, mật độ giao thông bình thường nhưng do không bật đèn chiếu sáng, không chủ động tốc độ, đi sang phần đường dành cho xe đi ngược chiều dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng trên.

Tài xế Nguyễn Bá Việt trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng.

Trước vành móng ngựa, Việt khai, hơn 2 tiếng trước khi gây tai nạn, anh ta lái chiếc xe trên của em trai sang phố Kim Mã giải quyết công việc. “Trên đường về, bị cáo nhận được điện thoại cảu mẹ đẻ cho biết vợ đau bụng có dấu hiệu của việc sảy thai nên đã hoang mang”, Việt trình bày.

Bị cáo cho rằng, trước khi lên xe, đã bật đèn chiếu sáng. Theo lời Việt, nguyên do đèn tắt có thể anh ta chạm vào công tắc trong xe. “Bị cáo vẫn làm chủ tốc độ”, Việt nói. Sau tai nạn, anh này cũng phải điều trị tại bệnh viện khoảng một tháng.

Tuy nhiên, các bị hại có mặt tại phiên tòa đều cho rằng, Việt chạy tốc độ lớn hơn 80km/h. Anh Hưng, bố của bé Linh bức xúc, khi gặp nhau tại trụ sở công an huyện Đông Anh, gia đình bị cáo đã không một lời hỏi han. “Hơn một tháng sau, họ đến nhà và bảo con tôi xấu số thì thiệt phận”, người bố đau đớn trình bày. Anh cho biết không muốn làm gay gắt với Việt, gia đình anh ta đã chịu quá nhiều thiệt thòi sau vụ tai nạn kinh hoàng trên.

Nghe các nạn nhân trình bày, Việt nức nở trước vành móng ngựa cho rằng, vì không dám đối diện với mất mát của bị hại nên có nhờ gia đình tới xin chia sẻ, bồi thường một phần tổn thất. “Lỗi hoàn toàn do bị cáo. Tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường theo yêu cầu của các nạn nhân. Từ ngày xảy ra tai nạn, tôi luôn bị ám ảnh”, bị cáo nói.

Xét bị cáo thành khẩn, bồi thường một phần vật chất cho nạn nhân, bố là thương binh nên Tòa đã tuyên phạt Việt 7 năm 3 tháng tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo Ngôi sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.