Nhân viên nhà hàng giết người bằng cây xiên thịt

Thấy “đồng đội” củamình bị đâm, nhóm nhân viên trong quán Số Đỏ ầm ầm chạy vào bếp vác cây xiên lợntruy sát hai “thượng khách”.

Thấy “đồng đội” của mình bị đâm, nhóm nhânviên trong quán Số Đỏ ầm ầm chạy vào bếp vác cây xiên lợn truy sát hai “thượngkhách”.

Phát hiện cái chết bất thường của một nam thanh niên trongkhu ngõ vắng, một người đàn ông đi chợ sớm tức tốc trình báo đến  cơ cơ quancông an. Ngay lập tức, hàng chục trinh sát tỏa ra nhiều con đường để truytìm dấu vết. Từ lời khai ban đầu của các nghi can và chiếc xiên heo để khôngđúng vị trí, chỉ trong một ngày, CQĐT đã làm rõ được cái chết bí ẩn củachàng trai với nhiều vết đâm trên người. Cuối cùng, những hung thủ giếtngười dã man phải cúi đầu nhận tội.

Xác chết giữa đường

Lúc 4h45’ ngày 3/5, một người đàn ông tên P đến trình báoCông an phường 10 (Quận 6-TP HCM) về việc phát hiện một thi thể nạn nhânchết trong tư thế ngồi trước số nhà 73, đường 30B (Quận 6). Theo người đànông này, khoảng 3h20’ khi ông đang đi bán hàng thì nhìn thấy phía ngã tưđường 30B giao với đường Bình Phú có một nhóm thanh niên đang đuổi đánhnhau.

Nhân viên nhà hàng giết người bằng cây xiên thịt
Hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến tại quán Số Đỏ 2.

Ở TP. HCM, những vụ hỗn chiến trong đêm như trên xảy ranhư cơm bữa. Người dân thường lảng ra vì sợ mang vạ nên ông P. cũng mặckệ, tiếp tục đi bán hàng. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, lúc bán hàng trở vềnhà, ông P. bất ngờ phát hiện một thanh niên đang ngồi gục tại trước sốnhà 73. Phía bên dưới chỗ nạn nhân ngồi máu chảy lênh láng.

Sau khi nhận tin báo, ngay lập tức, công an phường 10 điềuđộng cán bộ xuống hiện trường và báo cáo sự việc lên công an quận 6. Khônglâu sau, các cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt để khám nghiệm hiện trườngvà điều tra làm rõ cái chết của người thanh niên trên. Danh tính nạn nhânđược xác định là Ngô Hoài Phong (19 tuổi, ngụ Tiền Giang).

Mở rộng điều tra các mối quan hệ và công việc, cơ quan chứcnăng xác định nạn nhân hiện đang là nhân viên phục vụ tại quán nhậu số 39,đường số 30B (phường 10, quận 6). Lúc này, nguyên nhân dẫn đến cái chết củaPhong vẫn còn là ẩn số. Các trinh sát của công an quận 6 ngay lập tức đượcđiều ra các con đường gần đó để nắm thông tin.

Mọi nghi vấn chỉ bắt đầu khi các trinh sát đến quán nhậu SốĐỏ 2 (số 81 đường Bình Phú). Tại đây, lực lượng trinh sát đã phát hiện 1 câyxiên lợn cắm vào chậu hoa ở trước cửa nhà, bên cạnh còn có một đoạn gỗ dàiđể cắm cây chĩa được vứt lại.

Phán đoán có thể nhân viên của quán nhậu này có liên quan đếncái chết của nạn nhân nên công an đã đánh thức dậy họ dậy để lấy lời khai.Tất cả đều phủ nhận không hề biết đến vụ hỗn chiến và cái chết của thanhniên tên Phong.

Quan sát xung quanh quán, cơ quan chức năng chợt thấy phíatrên quán có camera nên yêu cầu chủ quán phải mở lại để thẩm tra.

Tất cả cuộc cãi lộn của những nhân viên và nạn nhân được phơibày. Từ đây, những nhân viên trong quán Số Đỏ 2 đã phải cúi đầu thừa nhận làcó xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ với nạn nhân. Sau đó, tất cả danh tính và lailịch của những nhân viên đang phục vụ tại quán và các đối tượng tham gia vụẩu đả đã được liệt trong danh sách của CQĐT.

Được biết, đa phần các nhân viên trên đều đến từ các tỉnhthuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Những người có liên quan đến cái chếtcủa Phong được triệu tập lên cơ quan chức năng để lấy lời khai.

Nhân viên nhà hàng giết người bằng cây xiên thịt
Quán Số Đỏ 2 nằm trong hệ thống quán Số Đỏ khá nổi tiếng tại địa bàn quận 6 (TP.HCM).

Cuộc truy sát như phim hành động Mỹ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng hơn 2 giờ sáng ngày3/5, sau khi dọn dẹp quán nhậu số 39 xong, Ngô Hoài Phong và Ngô Văn Chệt(tức Quang, 24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) đến quán Số Đỏ 2 ở số 81đường Bình Phú (phường 10, quận 6) để nhậu.

Sau khi Phong và Chệt “chén huynh chén đệ” được một lúc, 4nhân viên của quán Số Đỏ, gồm Quốc Thái, Phước Hòa, Văn Hoàng và Minh Quốcđến nói với Phong và Chệt về ngủ để quán đóng cửa. “Đang vui thì đứt cungđàn”, hứng thú nhậu đang lên đỉnh điểm thì bị cắt ngang nên Phong phản ứnglại.

Lời qua tiếng lại được vài câu, cả 2 bên phát sinh mâu thuẫn.Được biết lúc này ở quán vắng ông chủ nên các nhân viên thoải mái “bật” lạikhách.

Thấy mời 2 “thượng đế” khó tính bằng lời lẽ không được nên cả4 nhân viên của quán Số Đỏ 2 đã phải dùng biện pháp mạnh. Chỉ trong giâylát, Phong và Chệt đã bị “khiêng” ra cửa quán. Bị ức chế vì cách “tiễn”khách kiểu côn đồ, Phong rút trong người ra một con dao bấm rồi lớn tiếng lalối, hù dọa.

Tuy nhiên, vụ xô xát đã lên đến đỉnh điểm khi một nhân viêntrong quán bị Phong đâm bằng dao bấm. Ngay lập tức, các nhân viên còn lạiliền chạy vào bếp lấy một số cây xiên thịt nướng làm vũ khí tấn công lạiPhong và Chệt để trả thù cho đồng đội.

Thấy không thể đối đầu được với nhóm nhân viên trong quán,Phong và Chệt quay đầu bỏ chạy thoát thân. Lúc bị đuổi đến quán 39, nơi làmviệc của Phong, hai “thượng đế” đã lấy dao quay lại để đáp trả. Cuộc hỗnchiến tiếp tục xảy ra, nhưng do nhân viên của quán Số Đỏ quá đông nên Chệtbỏ mặc bạn để tẩu thoát trước. Trong khi đó Phong tiếp tục ở lại “cầm cự”. Tuy nhiên, một lúc sau, do bị thương nên Phong cũng đành bỏchạy. Đến trước số nhà 73 đường số 30B, Phong bị các nhân viên đuổi kịp vàđâm trúng nhiều nhát vào người. Trong đó, theo cơ quan pháp y, hai nhát đâmcướp đi sinh mạng của thanh niên nàu là vào sườn phải và một vết trên ngựclàm thủng tim.

Nhân viên nhà hàng giết người bằng cây xiên thịt

Cây chĩa xiên thịt các đối tượng dùng làm hung khí trong vụ hỗn chiến.

Được biết, cơ quan điều tra xác định những vết đâm trênđều in hình cây xiên thịt heo quay. Kích thước và chiều hướng của vếtđâm hoàn toàn phù hợp với hung khí thu được theo lời khai ban đầu.

Ngày 4/5, Thượng tá Ngô Văn Thêm, Phó trưởng Công an quận 6cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị khởitố vụ án, khởi tố bị can trong vụ “hỗn chiến gây chết người” xảy ra tại quánnhậu Số Đỏ 2 ở số 81 Bình Phú (phường 10, Quận 6).

Theo đó, hai đối tượng được xác định trực tiếp đâm dẫn đếncái chết của Phong là Huỳnh Phước Hòa (22 tuổi, quê tỉnh An Giang) và VõVương Quốc Thái (19 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long). Tại CQĐT, biết tất cả bằngchứng đã được phơi bày nên Hòa và Thái đã cúi đầu thừa nhận hành vi dùng câyxiên heo đâm chết nạn nhân. 

Được biết, gia đình nạn nhân Phong vốn đã nghèo khổ nay cònmất đi trụ cột trong gia đình. Đã hơn 1 năm nay, gia đình Phong sống nhờ vàotiền lương ít ỏi từ công việc nhân viên quán nhậu của cậu.

Để làm đám tang cho đứa con trai, gia đình Phong đã phải chạyvạy vay mượn khắp nơi. Một nhân viên quán 39, bạn của Phong cho biết: “Từtrước đến nay Phong luôn được mọi người yêu quý vì tính tình thật thà, lànhhiền.

Chưa bao giờ Phong gây thù hằn hay cãi cọ với nhau bao giờ.Hôm đến viếng đám ma, nhiều người không cầm được nước mắt. Bởi vì, họ khôngngờ được, tai họa này lại ập đến người tốt, người lành hiền như vậy”. Vụ ánnào cũng có nỗi đau, sự xót xa.

Đối với gia đình nạn nhân, họ đau đớn căm phẫn vì người thânbị tước đi mạng sống một cách dã man. Còn người của hai sát thủ cũng căngthẳng lo lắng không kém. Họ đâu có ngờ, chỉ vì những lý do không đâu mànhững chàng thanh niên này bỗng chốc khoác lên mình tội danh Giết người khituổi đời còn quá trẻ.                             

Điểm hẹn của dân có “máu mặt”

Theo tìm hiểu của PV Người đưa tin, tại quận 6, hệ thống quán Số Đỏ khá nổi tiếng, được biết đến vì là nơi lui tới thường xuyên của những thực khách có máu mặt và địa vị trong xã hội.

Được biết, chủ quán trên là vợ của cựu danh thủ bóng đá nổi tiếng Việt Nam, từng đầu quân cho đội tuyển Công an TP.HCM.  Việc va chạm trong các quán nhậu là chuyện bình thường nhưng để xảy ra vụ án như trên là điều khá ngờ với nhiều người xung quanh. Điều đặc biệt là hung khí để các đối tượng trên gây án lại là những cây xiên heo thường ngày làm món ăn phục vụ các thực khách.

Theo Nguoiduatin.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.