Những bóng hồng của gã giang hồ

Bảo 'Mù' khoe, dù hắn từng ra tù vào tội nhưng vẫn có những người phụ nữ chạy đến, trao thân gửi phận.

Bảo 'Mù' khoe, dù hắn từng ra tù vào tội nhưng vẫn có những người phụ nữ chạy đến, trao thân gửi phận.

Ngồi tại trụ sở Phòng truy nã tội phạm Công an Hà Nội, Nguyễn Ngọc Bảo (tức Bảo “Mù”) trông nhỏ bé. Đôi mắt hắn láo liên, thỉnh thoảng nhìn sang người tình Phạm Thị Thu Huyền (36 tuổi, ở quân Tây Hồ). Cả hai mới bị di lý từ TP HCM ra Hà Nội sau gần 2 tuần trốn truy nã vì liên quan đến vụ giết người tại phố Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng.

Theo cơ quan chức năng, Bảo “Mù” là nghi phạm chính gây ra cái chết cho anh Trần Hữu Tuấn Tú (34 tuổi, quận Hai Bà Trưng) và Đặng Quang Minh (33 tuổi, quận Hai Bà Trưng), làm trọng thương Nguyễn Anh Hoa (48 tuổi) do mâu thuẫn ở khu vực quán bún đậu trong ngõ 8 Lê Ngọc Hân với Nguyễn Anh Hồ (43 tuổi, quận Ba Đình).

Bảo "Mù" và người tình Phạm Thị Thu Huyền tại trụ sở công an ngày 1/12. Ảnh: Việt Dũng.

Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó Phòng truy nã tội phạm Công an Hà Nội cho biết, Bảo là "dân anh chị" có tiếng ở Hà Nội. Không giống như những đứa trẻ khác, học mới hết lớp 1, Bảo đã chọn đường phố là nơi “bay nhảy”. Dạo đó, trong xóm, Bảo chơi với những thành phần xấu và sớm nhiễm thói hư, bố mẹ không bảo ban được. Từ nhỏ, Bảo đã tham gia nhiều cuộc đánh nhau, nằm trong diện quản lý của phường.

Năm 1989, 16 tuổi, Bảo đã đi tù 8 tháng do chui vào một xưởng may ở quận Hoàng Mai lấy trộm máy khâu. Ra trại, Bảo càng ngông nghênh hơn khi “khoác” trên người một tiền án. Gã được đám bạn nể sợ và thường được rủ tham gia vào các cuộc đấm đá.

19 tuổi, Bảo tiếp tục dính án 12 tháng tù vì tội Cố ý gây thương tích. Lần đó, Bảo cùng đám thanh niên xóm sang địa bàn quận Hoàng Mai “cưa” gái và bị đám trai làng bắt nạt. Tức khí, gã mang dao phay tấn công. Lần vào trại thứ hai, cũng chỉ có em gái Bảo thăm nom vì bố mẹ mắt kém không đi được.

Cuộc đời của gã trai mới lớn tưởng như thay đổi khi được con gái bà trùm ma túy xóm Thanh Nhàn – Cao Thị Lan để ý tới. Ăn ở với nhau một thời gian, cô người yêu sinh cho Bảo đứa con trai nhưng cậu bé vắn số. Đứa trẻ mới được vài ngày tuổi đã mất. Sau cú sốc này, Bảo chia tay con gái bà trùm Cao Thị Lan.

Ở cái xóm “liều” Thanh Nhàn, Bảo có chút “thanh thế” nên được bà trùm bán ma túy lẻ tên Thịnh thuê cảnh giới. Thời gian đó, Bảo cũng đã vập vào ma túy. Công việc hàng ngày của gã là ngồi ở các quán trà đá vỉa hè cảnh giới cho các đại lý bán ma túy. Ngoài tiền được nhận, Bảo còn được bà trùm trả công bằng heroin để sử dụng. Chợ ma túy Thanh Nhàn hoạt động tấp nập trong thời gian dài, đến năm 1996 bị cảnh sát triệt phá. 53 người, trong đó có Bảo “Mù” bị đưa ra xét xử. Đóng vai trò thứ yếu, Bảo chỉ phải nhận 8 năm tù cho tội Mua bán, tàng trữ ma túy.

Những ngày trong tù, Bảo được học chữ nên đã đọc thông viết thạo. Nhưng hắn ngày càng lưu manh, lì lợm hơn. 8 năm cải tạo ở trại 5 Thanh Hóa, Bảo ra tù. Lúc này bố mẹ Bảo đều đã già yếu và cần vào sự trông nom của hắn. Không nghề nghiệp, một lần nữa, gã lại dính đến án tù 8 năm tội Mua bán ma túy.

Đầu năm nay, Bảo ra tù. 39 tuổi, gã có đến 18 năm ăn cơm tù. Để làm lại cuộc đời, hắn cùng người bạn thuê một địa điểm, mở hiệu cầm đồ, chuyên cho vay họ. Theo cảnh sát, thực chất, Bảo đứng ra cho vay nợ với lãi suất cao. Những người đến vay mượn đều phải trả đúng hạn nếu không muốn bị “xử đẹp”. Thời gian này, hắn quen với Phạm Thị Thu Huyền, một phụ nữ đã ly dị, có hai con.

Thông qua các mối quan hệ, Huyền biết được “uy” của Bảo “Mù” nên muốn dựa vào thanh thế đó của người tình để hoạt động cho vay lãi suất cao. Huyền từng tốt nghiệp đại học, làm trong các công ty với nghiệp vụ kế toán nhưng vì lương thấp đã bỏ việc. Sự từng trải, chiều chuộng của Huyền cũng không níu giữ được trái tim của kẻ giang hồ đa tình Bảo “Mù”. Có Huyền bên cạnh nhưng Bảo “Mù” không xác định đó là “bến dừng chân”. Gã tính chuyện hôn nhân với một phụ nữ còn khá trẻ, kém hắn 15 tuổi.

Biết Bảo có dự định sắp cưới bồ trẻ, Huyền vẫn phục tùng gã giang hồ này. Chính Bảo “Mù” khoe, dù hắn từng ra tù vào tội nhưng vẫn có những người phụ nữ chạy đến, trao thân gửi phận. “Quan trọng là cách sống, đối xử với người khác thế nào để họ đến với mình”, Bảo nói. Dù không muốn cưới Huyền nhưng ngay tối gây án mạng, lúc bỏ trốn, gã đã điện thoại rủ người tình đi cùng mình.

Ngồi tại trụ sở công an, khi nhắc đến bố mẹ già yếu, Bảo “Mù” im lặng. Họ mong được có cháu ẵm bồng nhưng lần phạm tội này của hắn khiến ước muốn đó không thành.

Theo Ngôi sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.