Những độc chiêu khiến "yêu râu xanh" sợ khiếp vía

Đến tận khi phải trả giá, những gã trai này vẫn không giải thích được là tại “số nhọ” hay tại nạn nhân quá khôn ngoan.

Đến tận khi phải trả giá, những gã trai này vẫn không giải thích được là tại “số nhọ” hay tại nạn nhân quá khôn ngoan.

Cô gái vờ đau tim, nhờ “yêu râu xanh” đi mua thuốc

Sau một năm quen nhau qua Facebook, ngày 26/8/2017, Vi Văn Tùng (27 tuổi, ở Bắc Giang) đi xe máy đến đón chị Thắm ở Hà Nội (tên nạn nhân đã được thay đổi) lên phố đi bộ tại Hồ Gươm.

can nguc, can luoi va nhung doc chieu khien "yeu rau xanh" so khiep via - 1

Nhiều cô gái đã thoát khỏi tay “yêu râu xanh” vì sự nhanh trí của mình (ảnh minh họa)

Đến 22h30, chị Thắm đòi về. Biết chị này không rành đường, Tùng đi xe lòng vòng lên đường đê sông Hồng (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm). Nghi ngờ, chị Thắm nhảy xuống xe nhưng bị Tùng kéo lại để cưỡng bức.

Bị khống chế, chị Thắm vờ đau tim và bảo Tùng đi mua thuốc. Do các hiệu thuốc đã đóng cửa nên Tùng chở chị Thắm đi khám. Chờ đến khi thấy bóng dáng công an, chị Thắm liền kêu cứu.

Bị tuyên hai năm tù, Tùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, khi phiên phúc thẩm chưa diễn ra, Tùng đã rút đơn.

Bị cưỡng bức, thiếu nữ cắn ngực “yêu râu xanh” để thoát thân

Năm 2016, Nguyễn Xuân Vẻ (28 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) làm quen với Yến (16 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi) qua Facebook. Cuối tháng 3/2017, hai người hẹn nhau lên Vĩnh Phúc ăn ốc.

Sau khi ăn, Yến nhờ Vẻ đưa về nhà mẹ nuôi ở Mê Linh (Hà Nội). Vẻ tuy nhận lời nhưng lại chở Yến về khu vực hồ Tây để “hóng gió” rồi đến thẳng một nhà nghỉ. Nhận thấy Vẻ có ý đồ xấu, Yến nhất quyết không vào phòng. Tuy nhiên sau đó, Vẻ rủ Yến vào và hứa là chỉ nói chuyện rồi sẽ đưa về.

Khi Yến vừa bước vào phòng, Vẻ liền chốt cửa và khống chế Yến để giở trò đồi bại. Quá sợ hãi, cô gái chống trả quyết liệt, đồng thời cắn vào ngực “yêu râu xanh”. Lúc này, Vẻ mới chịu buông tha.

Vẻ bị khởi tố về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Bị cưỡng hiếp, cô gái tung cước đạp “của quý” của nam thanh niên

Đầu tháng 3/2017, người dân xã Đức Lý (Lý Nhân, Hà Nam) nghe tiếng kêu cứu của một cô gái và thấy 2 chiếc xe máy dựng ven đường.

Khi lại gần, mọi người phát hiện chị G đang vật lộn với một thanh niên địa phương tên Đ.V.P. Tuy nhiên, cô gái nói rằng mình bị hãm hiếp nên người dân đã khống chế P và báo công an xã. Lúc này chị G có biểu hiện hoảng loạn.

Chị G cho biết, trên đường đi làm về, chị bị P. trêu ghẹo, ép xe vào vệ đường. Sau đó, đối tượng làm đổ xe máy chị G rồi kéo xuống để sàm sỡ. Lúc này, thấy có người đi qua, chị G liền đạp mạnh vào vùng kín của đối tượng và tri hô. Trong lúc “yêu râu xanh” đang đau đớn, quằn quại, chị G được người dân giải cứu.

“Yêu râu xanh” van lạy nạn nhân buông tha

can nguc, can luoi va nhung doc chieu khien "yeu rau xanh" so khiep via - 2

Mặc dù, đối tượng chưa thực hiện được hành vi bỉ ổi, nhưng chị H. vẫn rất hoảng loạn

Cách đây 5 năm, vào ngày 13/4/2013, chị Lê Thị H. (SN 1983, Thanh Chương, Nghệ An) đã rơi vào một tình huống khiến chị mãi ám ảnh.

Hôm đó, như mọi ngày, chị H sang một số xã lân cận nhập chuối về bán. Khi chuẩn bị về, chị được Nguyễn Đình Sinh (SN 1982, người xã bên) mời chào về nhà Sinh mua chuối.

Sau khi chạy lòng vòng mấy km đường làng, người đàn ông đó dừng lại bên một khu vườn giáp ngọn đồi nhỏ, phía trong là ngôi nhà hoang rồi nói: "Chuối ở trong vườn, chị vào mà xem".

Chưa kịp mừng vì thấy vườn chuối tươi tốt, chị bất ngờ bị Sinh ôm chặt từ phía sau. Chị vội van xin Sinh buông tha nhưng đối tượng này vẫn nhất quyết ghì chặt.

Sau một hồi giằng co, chị H chợt nghĩ: "Hắn ôm chân mình để vật xuống thì mình cũng ôm chân hắn".

Nghĩ là làm, chị liền cúi xuống ôm chân Sinh rồi vật người này xuống đất, đồng thời kêu cứu.

Biết đã yếu thế , Sinh vội van xin chị H. thả cánh tay đang ôm chặt chân mình ra để thoát thân.

Ngay ngày hôm sau, Sinh bị triệu tập.

Thiếu nữ cắn lưỡi “yêu râu xanh”, kéo đi 20m

Trước đó gần 1 năm, vào ngày 8/9/2012, Lê Nguyễn Minh (SN 1994, Đắk Song, Đắk Nông) thấy em A (SN 1996, ngụ cùng xã) ở nhà một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Sau khi vào nhà A, Minh nắm tóc kéo nạn nhân vào giường đè xuống mặc cho nạn nhân kêu cứu.

Ngay khi Minh giở trò, A. đã cắn và giữ chặt lưỡi của người này rồi kéo sang nhà bà nội cách đó khoảng 20m. Khi đến sân, Minh dùng tay đẩy em A. ra, bỏ chạy về nhà.

Biết chuyện, gia đình Minh đã đưa đối tượng này đi đầu thú.

Theo Dân Việt

yêu râu xanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.