Những vụ án đau lòng từ người cha nghiện ngập

Chỉ vì đứa con trai đầu lòng chưa đầy 2 tuổi quấy khóc không dỗ được, người cha độc ác đã nhẫn tâm 2 lần ném con xuống nền nhà gây tử vong.

Chỉ vì đứa con trai đầu lòng chưa đầy 2 tuổi quấy khóc không dỗ được, người cha độc ác đã nhẫn tâm 2 lần ném con xuống nền nhà gây tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận, vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ hành vi “giết người” của Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, trú thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nạn nhân mà Hùng ra tay sát hại chính là đứa con do mình dứt ruột đẻ ra - cháu Nguyễn Văn Hải (SN 2011).

Khi phóng viên có mặt tại căn nhà trọ của Nguyễn Văn Hùng tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chị Đặng Thị Sơn Đào (SN 1990, vợ của Hùng) vẫn đang bế đứa con út mới 2 tháng tuổi mặt buồn rười rượi. Chị bảo, từ khi cháu Hải bị chồng ném chết đến nay chị không còn sức lực để lao động nữa, chị giam mình trong phòng không ra ngoài. Đêm đến chị không sao chợp mắt được, luôn nghĩ về đứa con trai đầu lòng xấu số. “Tôi khổ quá chú ơi, con mất, chồng ngồi tù rồi. Tôi sống ra làm sao đây” - chị Đào úp mặt khóc.
 

Người mẹ trẻ tội nghiệp giờ đây đã mất con, còn chồng thì dính vào vòng tù tội

Phải mất một lúc trấn tĩnh lại, chị Đào mới bắt đầu kể lại cuộc đời khốn khổ của cháu Nguyễn Văn Hải cho chúng tôi nghe. Hải là con trai đầu lòng của vợ chồng chị. Ngay từ lúc mới sinh ra số cháu đã khổ rồi, cháu phải phiêu bạt cùng cha mẹ đi đây, đi đó vì vợ chồng chị Đào không có việc làm ổn định nên thường xuyên phải “di cư”. Hùng là người nghiện ngập, công việc khi có khi không, tiền 2 người làm ra không đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Cháu Hải thiếu ăn, thiếu sữa mẹ lại thường xuyên bị người cha hành hạ, đánh đập nên gầy nhom, suy dinh dưỡng.

Thấy gia đình chị Đào nghèo khổ, không nơi nương tựa, bà Nguyễn Thị Hồng ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho dọn về căn nhà trọ ở thị trấn Long Hải ở nhờ không lấy tiền. Có nơi chui ra chui vào, chị Đào ngày đêm chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống gia đình, còn Hùng thì sớm nắng chiều mưa, thích thì đi làm, chán lại ở nhà. Số tiền mỗi mình chị Đào đi làm thuê không đủ để Hùng “phê” ma túy, chứ chưa nói đến việc mua sữa cho con. Một mình nuôi cả gia đình nhưng chị Đào không một lời oán trách chồng, cứ sáng sớm chị Đào dặn chồng ở nhà trông nom con tử tế một mình đi làm thuê, làm mướn. Thế nhưng, sau khi nghỉ việc về nhà, nhìn 2 đứa con nheo nhóc, kêu đói, chị rất đau lòng. Càng xót xa hơn khi thấy có nhiều vết đỏ trên thân thể cháu Hải. Gặng hỏi thì Hùng cho biết, do con hay khóc đòi mẹ nên mới đánh cho nó im. Theo bà Hồng - chủ nhà trọ từng cho vợ chồng chị ở nhờ, nhiều lần bà chứng kiến Hùng dùng tay đánh cháu Hải vì tội quấy khóc, cứ khi nào con khóc là Hùng lại đánh cháu Hải.

Chị Đào rơm rớm nước mắt, kể: Nó (cháu Hải - P.V) khổ từ khi ở trong bụng mẹ, khi ra đời vẫn không thoát được kiếp nạn. Cháu thiếu ăn, thiếu sữa lại bị cha thường xuyên đánh đập nên thân thể gầy yếu, tinh thần hoảng loạn. Bình thường nhìn thấy mặt cha là nó sợ, chỉ vui cười khi mẹ đi làm về nhà. Khi biết Hùng hay đánh đập con vô cớ, chị ít khi giao cháu cho chồng trông coi nữa mà đi đâu chị cũng đèo cháu đi theo, phòng cảnh bị cha nó đánh đập.

Ngày 26-3 vừa qua, biết gia cảnh vợ chồng chị Đào khó khăn, chị Phạm Thị Xuân Hương (SN 1985, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho mượn nhà ở nhờ. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 26-3, chị Đào nói chồng trông nom 2 đứa con để sang nhà hàng xóm mượn xô, chậu về lau rửa căn nhà mới cho sạch sẽ, sau đó dọn đồ đạc về sinh sống lâu dài. Khoảng 10 giờ chị quay về nhà thì chỉ nghe đứa con út đang nằm khóc lăn lóc, Hùng và cháu Hải không thấy đâu. Một lúc sau Hùng hớt hải quay về thông báo, “Em ơi, thằng Hải té từ giường xuống đất chết rồi”. Vừa nghe chồng nói chị Đào như chết lặng, hỏi thì Hùng cho biết con đang nằm điều trị tại trạm xá gần nhà. Đào bế đứa con 2 tháng tuổi chạy thục mạng ra trạm xá thì hay tin đứa con trai đầu lòng đã chết. Được các bác sĩ tại trạm xá khu vực Long Hải xác nhận, cháu Hải tử vong không bình thường, không đơn giản là bị ngã từ giường xuống đất mà có sự va đập mạnh khiến tim cháu ngừng đập, da tím tái, không còn dấu hiệu của sự sống. Thương đứa con trai đầu lòng xấu số, chị Đào ôm đứa con út khư khư trong tay rồi  ngã quỵ trong đau đớn. Đến tối ngày 26-3, chị Đào nhận được tin chồng mình đã bị công an bắt về tội giết người, nạn nhân chính là con trai của 2 người.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai, do cháu Hải cứ quấy khóc đòi mẹ, dỗ mãi không chịu nín, bực tức Hùng dùng tay tát 2 cái vào mặt cháu Hải. Thấy con chưa chịu nín, Hùng túm lấy vai ném cháu 2 lần xuống đất. Thấy cháu Hải bất tỉnh, Hùng hốt hoảng ôm con chạy ra trạm xá cấp cứu nhưng cháu Hải đã tử vong. Sau khi lấy lời khai từ hung thủ, mới đây Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng về hành vi “giết người”. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hùng là đối tượng nghiện ma túy, tháng 12-2011, từng bị TAND huyện Long Điền xử phạt 8 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo ANTĐ

Bình luận