Những vụ án hiếp dâm bệnh hoạn

Bên cạnh những lợi ích mà internet mang lại, mặt trái của nó cũng gây ra những vụ án đau lòng. Đó là những vụ án hiếp dâm bệnh hoạn của những kẻ nghiện “phim đen” .

Bên cạnh những lợi ích mà internet mang lại, mặt trái của nó cũng gây ra những vụ án đau lòng. Đó là những vụ án hiếp dâm bệnh hoạn của những kẻ nghiện “phim đen” .

Gã con rể loạn luân

Vụ án con rể hiếp mẹ vợ xảy ra tại TP Móng Cái, Quảng Ninh năm 2010 đã từng gây phẫn nộ trong dư luận cả nước. Yêu râu xanh là Trần Văn Phi, SN 1987, thường trú tại Vũ Thư, Thái Bình. Sau một thời gian dài kiếm sống tại Móng Cái, Quảng Ninh, Phi lấy chị Phạm Thị D. SN 1992, trú tại thôn 6, xã Hải Xuân, TP Móng Cái. Trong quá trình sống chung nhà, đứa con rể có máu dê này đã nhiều lần rình mò mẹ vợ là chị Vi Thị T. SN 1974 tắm. Thấy cơ thể của bà mẹ vợ ngồn ngộn sức sống, đứa con rể mất nết này rất thèm thuồng và muốn chiếm đoạt. Đêm 9-3-2010, khi biết bố vợ là Phạm Văn Bình không về nhà, Phi gọi điện hỏi mẹ vợ đã ngủ chưa và lên phòng của bà tâm sự vì có chuyện muốn nói. Chị T. gặng hỏi thì Phi nói: "Con đã rình mẹ tắm hai lần rồi". Sững sờ, chị T. bật dậy chạy ra phòng khách ngồi. Lát sau chị đi vào lấy thêm một chiếc áo khoác mặc lên người rồi ngồi lên giường và yêu cầu đứa con rể về phòng. Nhưng tên con rể mất nết này không nghe và đặt thẳng vấn đề là: "Muốn vui vẻ với... mẹ". Chị T. bỏ ra ngoài thì bị Phi đuổi theo bế thẳng vào nhà tắm lột quần áo, vừa đe doạ vừa hãm hiếp mặc cho bà mẹ vợ van xin. Thoả mãn xong thú tính, đứa con rể này quay lại buồng nằm ngủ.

Cụ già cũng không tha

Chiều 16-5-2010, bà V. 69 tuổi, ở TP Pleiku có việc đi ngang qua nhà Võ Minh Hoàng, 33 tuổi ở phường Hội Thương, TP Pleiku thì được anh ta mời vào nhà chơi. Vì có quen nhau từ trước nên bà V. đã nể lời mời của Hoàng liền rẽ vào. Khi cánh cửa vừa khép lại, bà V. lập tức bị Hoàng sờ soạng và đòi được “vui vẻ”. Quá bất ngờ nhưng vì thấy xung quanh vắng vẻ, sợ nguy hại đến tính mạng, bà V không dám kháng cự, để mặc cho gã đàn ông bệnh hoạn cưỡng hiếp. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Hoàng bắt bà V. đưa hết tiền có trong người. Hắn dọa, nếu bà V. không đưa tiền cho thì sẽ bị giết chết. Quá sợ hãi, bà V. móc sạch túi được 70.000 đồng đưa cho Hoàng. Lấy tiền xong, Hoàng mới mở cửa cho bà lão về nhà…

Cháu hiếp rồi giết mợ đang mang thai

Sáng ngày 1-7-2011, chị Phạm Thị H. Sinh năm 1982, trú tại xóm 9, xã Nam Lâm, Diễn Châu, Nghệ An được người thân phát hiện chết "bí ẩn" trong phòng. Chị H. đang mang thai tháng thứ 2. Chị H. hay phải ở nhà một mình do chồng hay phải đi làm ăn xa, dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần. CA điều tra và phát hiện một sự thật kinh hoàng, hung thủ chính là Nguyễn Văn Thành, SN 1989, cháu họ của nạn nhân. Thành khai, biết chồng chị H. vắng nhà nên nửa đêm 30-6, Thành mò sang và giở trò sàm sỡ. Khi thấy nạn nhân chống cự và kêu cứu, Thành dùng tay bịt miệng, kéo chăn chẹn ngang cổ, giết chết nạn nhân và cởi quần áo thực hiện hành vi đồi bại đến cùng. Thực hiện xong hành vi thú tính, Thành điềm nhiên mặc quần áo, phủ chăn lên người nạn nhân rồi khép cửa về nhà ngủ tiếp.


Gã con rể đồi bại Nguyễn Văn Phi


Bắt em gái, cháu gái ngủ với chồng

Tháng 4-2006, chị Phạm Thị Thanh Hoa, SN 1976, thủ quỹ một Cty ở Tây Nguyên đã đem câu chuyện đầy nước mắt mà chị ôm trong lòng suốt nhiều năm qua gửi đến các cơ quan chức năng. Chị Hoa tố cáo, sau khi tốt nghiệp lớp kế toán ở quê, chị được cô là bà Phạm Thị Lam đón vào Tây Nguyên xin việc. Với cương vị giám đốc một ngành, ông Phan Văn Huyền, SN 1952, chồng bà Lâm đã bố trí cho Hoa làm thủ quĩ ở đơn vị “ngon” nhất của ngành. Cuối tháng 4-2001, sau khi chị Hoa sinh con được ít ngày, bà Lam cho chị Hoa biết chồng bà thích… chị và muốn ngủ với chị. Hoa sững sờ và phản ứng dữ dội. Bà Lam năn nỉ, dỗ dành Hoa nên hi sinh cho chồng con để có cuộc sống khá giả, như bà P. và bà N. là em ruột bà Lam, vì “chiều lòng” chồng bà mà bây giờ có cuộc sống dư dật. Bà cũng thẳng thừng, nếu Hoa từ chối cũng sẽ bị đuổi việc ngay. Do sợ bị mất việc nên chị Hoa nhắm mắt ngủ với ông Huyễn hàng chục lần. Khi Hoa hối hận, từ chối ngủ với ông chú thì bị ông ta cho chuyển công tác. Quá uất ức, chị Hoa tố cáo vụ việc và một sự thật ghê tởm đã lộ sáng. Đúng như bà Lâm nói, ngoài chị Hoa, hai em gái bà Lâm cũng từng được bà Lâm đe dọa, phỉnh nịnh để họ ngủ với chồng mình. Bà Lâm cho biết, bà buộc phải làm vậy vì biết chồng có tính trăng hoa, ngủ với người nhà còn kiểm soát được, léng phéng với người ngoài thì mất chồng như chơi (?!)


Yêu râu xanh Thành nhận sự trừng phạt

Ông lão 70 hiếp dâm cô bé tâm thần

Ngày 15-12-2010, CA huyện Đakrông, Quảng Trị, nhận đơn tố cáo của gia đình ông Nguyễn Ngọc M. ở thôn Xuân Lâm, Triệu Nguyên, Đakrông tố cáo về việc con gái họ là Nguyễn Thị H.T, 19 tuổi, bị một ông già 70 tuổi nhiều lần hiếp dâm. Theo đơn tố cáo của ông M. con gái ông bị thiểu năng trí tuệ. Ngày 24-11, thấy dấu hiệu bất thường của con nên bà Lương Thị L. mẹ  của T. đi mua que thử thai về thử và hoảng hốt khi biết T. đang mang thai. Khi ba mẹ T. gặng hỏi, T. cho biết cháu đã bị ông Lê Văn S. 70 tuổi, trú cùng xã dụ dỗ lên rừng để ông chặt củi cho mang về rồi lợi dụng hiếp dâm. Theo T. ông S. ba lần hiếp dâm cô, mỗi lần như thế ông cho T. 20.000 đồng và doạ nếu nói với ai sẽ bị đánh. Sau khi bị triệu tập điều tra, ông S. đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Cháu giết dì chết rồi… hiếp

Nguyễn Văn Dương, SN 1993, ở Vũng Tàu nhỏ tuổi nhưng đã vội lấy vợ. Hai vợ chồng Dương ngủ trên gác, dì vợ là Nguyễn Thị Út Sang, SN 1983 ở dưới nhà. Trong quá trình sống chung, không ít lần đứa cháu rể rình dì vợ thay quần áo và nổi lòng dâm dục. Sáng 19-10-2010, sau khi vợ rời khỏi nhà đi làm, thấy dì vợ cằn nhằn việc Dương ham chơi không lo làm ăn, nên y đã âm mưu cầm dao giết dì bằng được. Tận dụng lúc chị Út đang thay đồ chuẩn bị đi làm, Dương lao đến, khóa chân tay và bóp cổ đến chết. Nhìn người dì nằm dưới đất, áo tung cúc ngực, không cản được thú tính, Dương hiếp luôn người dì vừa mới chết. Đến khi ngồi trước mặt điều tra viên, tên yêu râu xanh hỏi một câu ngô nghê: "Không biết giờ đây vợ em biết tội ác dã man mà em gây ra chưa? Nếu biết, chắc cô ấy căm hận em đến tận xương tuỷ?".

Giao cấu với người đã chết

Ngày 1-2-2012, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội đã phối hợp với CA huyện Ứng Hoà điều tra một phụ nữ chưa rõ tung tích, chết chưa rõ nguyên nhân được phát hiện ngày 27-1-2012, tại ngôi nhà đang xây dựng của ông Nguyễn Văn Phúc, SN 1958, ở Miêng Thượng, Hoa Sơn, Ứng Hoà. Kết quả điều tra sơ bộ xác định, vào khoảng 22g ngày 26-1-2012, Nguyễn Văn Phong, SN 1987, trú cùng địa chỉ trên đi vệ sinh, phát hiện có một phụ nữ đang nằm ngửa tại nhà đang xây dựng của gia đình. Phong đến gần sờ vào người phụ nữ, nhưng không thấy chị ta phản ứng gì nên đã thực hiện hành vi giao cấu. Theo hiện trường khám nghiệm tử thi, vào thời điểm Phong giao cấu với người phụ nữ, chị này đã chết. Thỏa mãn xong, Phong bỏ vào nhà ngủ tiếp. Hiện CA huyện Ứng Hoà tạm giữ Phong để tiếp tục điều tra, làm rõ…

Hồ sơ các vụ án trên ghi nhận, hầu hết những tên yêu râu xanh đều rất mê phim sex trên mạng internet…

 Theo PLXH


Bình luận