Những vụ án mạng chết đau đớn dưới tay kẻ “lụy tình”

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Điều đáng nói, trong số này có không ít vụ án mà nạn nhân là “nữ sinh”…

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Điều đáng nói, trong số này có không ít vụ án mà nạn nhân là “nữ sinh”…

Cách đây một tuần, tại TP HCM đã xảy ra vụ án mạng đau lòng: một nữ sinh du học về nước nghỉ hè đã bị người yêu sát hại dã man.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 18/7, tại trước hẻm số 2 Hàm Nghi (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Theo điều tra ban đầu, Phạm Văn Phú (SN 1989, ngụ phường 1, quận 10, TP HCM) và Nguyễn Hiếu Hạnh (SN 1993, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) có quen biết với nhau. Thời gian gần đây, Phú thất vọng vì Hạnh có bạn trai khác nên “ủ mưu” mang theo dao đến nhà người mình yêu để nói chuyện. Khoảng 19h30 ngày 18/7, Phú thủ theo con dao, bỏ trong cốp xe và điều khiển xe gắn máy mang biển số 54L3-3230 đến hẻm số 2 Hàm Nghi (phường Bến Nghé, quận 1) để gặp Hạnh. Nói chuyện được một lúc, Phú lấy xe bỏ về và Hạnh đi vào trong nhà.

Ảnh minh hoạ
Khoảng 10 phút sau, Phú quay lại gõ cửa và Hạnh xuống mở cửa. Thấy người mình yêu từ trong nhà đi ra, tên Phú mở cốp xe rồi cầm con dao trong tay, lao đến đâm nhiều nhát vào ngực của Hạnh.

Bị những nhát dao chí tử, cô gái ngã gục tại chỗ. Chưa dừng lại, tên Phú hung hăng nắm tóc Hạnh và tiếp tục dùng dao đâm thêm nhiều nhát nữa.

Nghe tiếng kêu cứu của cô gái trẻ, người dân đã đuổi bắt Phú giao cho công an và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, cô nữ sinh tội nghiệp không thể qua khỏi do các vết đâm gây thủng khí quản và trúng tim

Được biết, Hạnh là con gái út trong gia đình có 2 người con gái. Trưa hôm xảy ra sự việc, Hạnh vừa đáp chuyến bay về Việt Nam để nghỉ hè.

Trước đó, ngày 13/7, người dân sống trong dãy phòng trọ ở hẻm 21, khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM phát hiện mùi thối khó chịu bốc ra từ trong phòng trọ mà chị Hồ Thị Xuân (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, sinh viên ngành kế toán của một trường cao đẳng tại TP HCM) đang thuê.

Khi chủ phòng trọ tiến hành kiểm tra phát hiện chị Xuân nằm chết trên nệm, trên người vẫn còn mặc áo khoác, đeo bao tay, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.
 
Hàng xóm cho biết Xuân đến thuê trọ được gần một năm, sau đó sống chung với người yêu là Phạm Xuân Sơn (SN 1979, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM), làm nghề chạy xe ôm ở đầu hẻm. Thời gian gần đây sau khi ra trường Xuân có bạn trai mới và đòi chấm dứt quan hệ tình cảm với Sơn.

Do vậy, Sơn đã giết hại cô bạn gái, sau đó y để lại một bức tâm thư xin lỗi gia đình vì đã gây ra vụ án và khóa trái cửa và bỏ nhà đi. Đến sáng 16/7, Sơn được phát hiện đã tử tự, chết trong phòng khách sạn trên đường 3-2, phường 7, quận 11, TP HCM.
 
Vào cuối tháng 6 vừa qua, trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra một vụ nữ sinh bị người yêu giết hại. Hung thủ của vụ án là Ngô Đình Tuân (25 tuổi, ở huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai.

Theo điều tra, từ đầu năm 2011, Ngô Đình Tuân và chị Phan Thị H.V (22 tuổi, ở cùng tỉnh Lào Cai, đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng ở Hà Nội) đã có tình cảm yêu đương. Đến giáp tết Quý Tỵ 2013 vừa qua thì chị V. chủ động nói lời chia tay.

Sau khi “thất tình”, Tuân tỏ ra chán đời, bỏ học lang thang khắp nơi. Nhiều lần Tuân tìm gặp chị V. để xin lỗi và ngỏ ý nối lại tình cảm nhưng đều bị chị V. từ chối và nói đã có người yêu mới.

Khoảng 15 giờ ngày 21/6, biết chị V. vừa thi tốt nghiệp xong, Tuân đi xe máy biển kiểm soát 29U2-7272 đến cổng Làng sinh viên Hacinco (đường Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân - Hà Nội) để tìm gặp chị V. nói chuyện.

Đợi đến 17 giờ cùng ngày, Tuân nhìn thấy chị V. từ cổng làng sinh viên đi ra nên bám theo chờ cơ hội nói chuyện. Khi người yêu cũ đi đến đường Nguyễn Chánh (thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) thì Tuân phi xe máy lên chặn đầu, yêu cầu chị V. dừng lại. Trong lúc hai người nói chuyện đã xảy ra xô xát, Tuân liền đè chị V. ngã xuống vỉa hè và rút lưỡi lê 3 cạnh mang theo đâm chị V nhiều nhát vào ngực và bụng. Sau khi gây án, Tuân lên xe máy bỏ trốn.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người đi đường đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, trong đó có nhát đâm trúng tim, nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. Đến 22 giờ ngày 22/6, Tuân bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lang thang trên địa bàn Hà Nội.

Có lẽ dã man và kinh hoàng nhất là vụ nữ sinh mang thai 4 tháng bị người yêu sát hại. Theo đó, khi nghe người yêu thông báo đã có thai, đối tượng Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, Nam Định) đã phủ nhận hắn là ”tác giả”. Nghiêm trọng hơn, sau khi quan hệ với nạn nhân, tên Ánh đã nhẫn tâm dùng dao mang sẵn ra tay sát hại nữ sinh này rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
 
Khoảng 7 giờ ngày 2/4, một số ngư dân xã Hải Chính (huyện Hải Hậu) trên đường ra biển đánh bắt hải sản đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện xác một cô gái trẻ bị giấu trong một bụi cây. Lúc này, trên người nạn nhân mặc quần lót, mặt phủ đầy cát, được che bằng một chiếc áo thể thao màu đỏ.
 
Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định danh tính của nạn nhàn là Cao Thị Hằng (SN 1994, trú tại xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu). Theo đó, chị Hằng hiện đang là học sinh trường THPT Hải Hậu C. Hiện tại, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 4.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hải Hậu nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án chính là Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu). Hiện tên Ánh đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện Hải Hậu và cũng chính là người yêu của chị Hằng.

Tại cơ quan điều tra, Ánh khai nhận, hắn và chị Hằng yêu nhau, do đi quá giới hạn nên nạn nhân này đã có thai. Buổi chiều ngày 1/4, chị Hằng có gọi điện cho Ánh nói về việc mình đã có thai nhưng kẻ bạc tình này đã phủ nhận hắn là “tác giả”. Uất ức, cả hai to tiếng, tên Ánh đã hẹn chị Hằng ra bờ biển để nói chuyện. Tại đây, sau một hồi đôi co, cả hai tiếp tục quan hệ tình dục, lợi dụng chị Hằng sơ hở, Ánh rút con dao giấu sẵn trong người, đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Phát hiện người yêu đã tử vong, Ánh đã kéo xác chị Hằng giấu vào lùm cây, lấy cát che kín mặt nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt sau đó.

Trên đây là một trong số rất nhiều vụ án mạng liên quan đến tình yêu mà nạn nhân là những nữ sinh. Đây thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp của đạo đức, lối sống, tình cảm của con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo các chuyên gia tâm lý cho hay, nhiều đôi bạn trẻ khi đến với nhau bằng cái tôi vị kỷ, thiếu lòng vị tha, nếu không được đáp ứng về mặt tình cảm, không được thỏa mãn các nhu cầu luyến ái sẽ xảy ra những hành động xung đột mà đỉnh điểm là tước đoạt mạng sống của nhau.

Có không ít người giữ trong mình suy nghĩ: "Yêu không được thì đạp đổ". Do vậy, khi bị khước từ tình cảm đã có những hành động bạo lực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các chuyên gia tâm lý khuyên, để tránh những điều đáng tiếc xảy ra, cần thiết mỗi cá nhân phải biết chế ngự, hóa giải mọi mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, tránh để tích tụ lâu dài, dẫn đến thù hận và sinh ra vi phạm pháp luật.

Theo VnMedia.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.