Những vụ cướp tiệm vàng nổi tiếng trong nước

Năm 2011, dư luận cả nước rúng động bởi hung thủ Lê Văn Luyện trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang. Kẻ thủ ác đã giết ba mạng người, lấy đi khoảng 50 lượng vàng. Từ vụ cướp tiệm vàng này, người ta liên tưởng đến những vụ cướp tiền vàng liều lĩnh tại Tây Ninh, Bình Dương, TPHCM...

Năm 2011, dư luận cả nước rúng động bởi hung thủ Lê Văn Luyện trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang. Kẻ thủ ác đã giết ba mạng người, lấy đi khoảng 50 lượng vàng. Từ vụ cướp tiệm vàng này, người ta liên tưởng đến những vụ cướp tiền vàng liều lĩnh tại Tây Ninh, Bình Dương, TPHCM...

Giám đốc đi cướp vì làm ăn thua lỗ

Nguyễn Hữu Dũng là giám đốc Cty TNHH Hoàng Bảo Nhi (địa chỉ đường Lê Văn Huân P13, Q. Tân Bình), kinh doanh kỹ nghệ sắt. Tháng 7/2007, Dũng giấu vợ hùn vốn với bạn bè thành lập Cty TNHH Gia Thy nhưng bị thua lỗ. Đầu tháng 12/2007, Dũng nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để có tiền trả nợ nên gọi Trần Quang Thanh (là công nhân làm tại công ty) vào phòng riêng bàn bạc. Trong số đàn em, Dũng chọn Thanh vì có kinh nghiệm dạn dày, từng vượt biên sống ở Thái Lan 5 năm. Tuy nhiên, khi nghe Dũng bàn chuyện cướp ngân hàng Thanh không đồng ý.

Sau cùng cả hai đi đến thỏa thuận là sẽ dùng súng cướp tiệm vàng. Bọn chúng tính toán hai người sẽ đi một xe máy, vừa dùng súng vừa dùng dao uy hiếp nhân viên và chủ tiệm nhưng địa bàn gây án chuyển sang tỉnh Bình Dương. Thanh nói lúc trước có làm công nhân ở đây nên quen đường và biết ở chợ Lái Thiêu có tiệm vàng Kim Châu rất lớn. Dũng liền điện thoại cho Nguyễn Duy Hiển (người em bà con làm tài xế xe chở hàng thuê đang ngụ tại Hải Phòng) nhờ mua khẩu súng ngắn.

Vừa nhận lời xong thì giữa tháng 12/2007, trong lúc chạy xe từ Lạng Sơn về Hải Phòng, khi dừng lại cho khách đi vệ sinh, Hiển nhặt được một bọc nylon đen trong đó có một khẩu súng liền giấu vào bụng mang về nhà rồi điện thoại cho Dũng báo là tìm được “hàng” giá 40 triệu đồng, nếu mua thì đặt trước 10 triệu. Dũng đồng ý.

Ngày 4/1/2008, Thanh theo lệnh của Dũng lên máy bay ra Hải Phòng chuyến 15 giờ để nhận súng. 17 giờ cùng ngày, Hiển đón Thanh ở sân bay, chở đi ăn uống rồi giao một “gói quà” chuyển vào Nam mừng sinh nhật ông anh (trong đó có cây súng K59, 14 viên đạn và chiếc còng số 8).


Tang vật vụ án.

12 giờ ngày 9/1/2008, sau khi cúng nhà, cúng xe lấy hên, Thanh chở Dũng trên chiếc Wave BS 51L3-9727 lên Bình Dương. Cả hai quẹo vào đường đất đỏ vắng người, dừng lại lấy bình sơn xịt lên số 9 của biển số rồi đeo kính đen, khẩu trang, găng tay vào. Khi đến tiệm vàng Kim Châu, Thanh phải lượn qua lại nhiều lần đến khi tiệm vắng khách mới dừng trước cửa, quay đầu xe ra đường, mở công tắc sẵn.

Dũng xông vào tiệm, rút súng K59 lên đạn, khống chế hai nhân viên bảo vệ là Lê Thanh Bạc và Lê Văn Nguyễn, còn Thanh cầm túi xách chạy vào trong hốt vàng. Lúc này trong quầy có chị Huỳnh Thị Thanh Thủy, Huỳnh Thị Thanh Tuyền và Huỳnh Thị Thanh Vân là em của chủ tiệm, đã dùng ghế tấn công lại Thanh. Anh Huỳnh Thanh Châu (SN 1958, là chủ tiệm vàng) ở trên lầu nghe tiếng la cướp liền chạy xuống, lao thẳng vào Dũng để đánh. Dũng quay súng về phía anh Châu siết cò, nhưng đạn lép. Dũng lùi lại tiếp tục lên đạn một lần nữa, nhưng súng bị hóc, gã quất báng súng vào đầu Châu chảy máu khiến anh tháo lui vào nhà. Thanh cầm túi vàng bỏ chạy ra ngoài thì bị anh Châu và những người trong tiệm khống chế bắt giữ.

Còn Dũng sau khi thoát ra đường đã dùng súng khống chế tài xế xe ôm Võ Văn Được (SN 1954, ngụ Bình Dương) cướp xe chạy về đến đường Phan Văn Trị, P10, Q. Gò Vấp thì bỏ xe lại, gặp vợ là Lê Thị Thu Hương bảo đưa 1.000.000đ để đổ xăng. Dũng điện thoại cho Nguyễn Tấn Phước là tài xế của Cty TNHH Hoàng Bảo Nhi lái chiếc Innova chở Dũng đến khu công nghiệp Tân Bình. Khi đến mương nước trong khu công nghiệp, Dũng kêu Phước dừng xe để ném bịch nylon đựng súng, đạn và còng số 8 xuống rồi kêu Phước chạy đến ngã ba Lý Thượng Kiệt - Thành Thái thì dừng xe lại. Dũng xuống thuê khách sạn ngủ còn Phước đem xe về cất tại công ty.

Tiệm vàng bị cướp ở Bình Dương.

Sáng hôm sau, Dũng đón xe khách đi ra Móng Cái, Quảng Ninh lẩn trốn. Đến ngày 10/4/2008, Dũng ra đầu thú tại Công an quận Tân Bình, TPHCM. Từ lời khai của Dũng, CA thu hồi được tang vật gây án. Còn Hiển sau khi biết chuyện Dũng sử dụng khẩu súng mình đưa đi cướp tài sản liền bỏ trốn, đến ngày 11/9/2008 thì ra đầu thú tại cơ quan CA tỉnh Bình Dương.

TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ cướp tiệm vàng Kim Châu 2 (số 41 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương), tuyên phạt ba bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Dũng (SN 1966, ngụ P13Q. Tân Bình) 26 năm tù; Trần Quang Thanh (SN 1967, ngụ P4Q8) 10 năm tù; Nguyễn Duy Hiển (SN 1975, ngụ P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) 3 năm tù về tội “giết người”, “cướp tài sản” và “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Đây là vụ cướp vàng xảy ra sau hàng loạt vụ cướp tiệm vàng ở TP năm 2007, gây xôn xao dư luận, thu hút đông đảo người dự khán.

Phát súng Ak từ kẻ giả danh công an

Lúc 12 giờ ngày 7/3/2009, anh Trần Trung Hiếu (SN 1979), chủ tiệm vàng Tân Kim Hiếu (số 52 đường Tân Mỹ, KP1, P. Tân Kiểng, Q7) đang nghỉ trưa thì điện thoại bàn reo vang. Một người đàn ông nói giọng miền Trung, xưng tên Hà yêu cầu cần mua vàng gấp số lượng lớn. Tuy bất ngờ nhưng anh Hiếu kịp nhận ra tiếng của người đàn ông này vì một tháng trước đó (sau Tết Nguyên đán) ông ta đã gọi điện vì cần đổi 9,1 tỷ đồng ra vàng. Anh Hiếu hẹn giờ lấy vàng thì đến chiều, Hà gọi lại báo chưa lấy được tiền.

Vì vậy lần này anh Hiếu hỏi Hà cần mua số lượng bao nhiêu. Hà nói mua 400 cây vàng cộng thêm 20 lượng nữ trang (vàng 4 số 9) để tặng vợ nhân dịp 8 tháng 3. Anh Hiếu trả lời không có đủ 20 cây nữ trang mà chỉ còn 12 cây (gồm 6 chiếc lắc và 6 sợi dây chuyền, mỗi chiếc 1 lượng). Hà đồng ý nhưng cho biết, nhà chỉ có hai vợ chồng, vận chuyển số tiền lớn rất ngại bị cướp nên đề nghị anh Hiếu cho người đến giao tại số 49 (số cũ là B25/2), đường 53, thuộc P. Bình Thuận, Q7.


Khẩu súng tại hiện trường, Nhân viên Nguyễn Thanh Toàn đối đầu với tên cướp.

Bốn nhân viên tiệm vàng Tân Kim Hiếu gồm: Nguyễn Thanh Toàn (SN 1983), Nguyễn Quốc Cường (SN 1983, cùng ngụ Vĩnh Long), Võ Thành Công (SN 1987, ngụ An Giang), Phạm Thanh Danh (SN 1975, ngụ Q7) được phân công đi giao hàng.

Khi bốn nhân viên vào nhà thì Hà tiếp tục ra dấu chỉ tay lên lầu, y đi trước dẫn đường, bốn nhân viên cầm gói vàng theo sau. Lên lầu một, Hà mở cửa căn phòng sát cạnh cầu thang để họ bước vào. Ngay khi họ vào phòng, Hà hiện nguyên hình là tên sát thủ máu lạnh, một tay y đẩy cửa, một tay rút khẩu súng ngắn (K54) giấu trong áo nhắm thẳng vào bụng nhân viên đứng gần nhất bóp cò.

Viên đạn trúng Cường, quỵ tại chỗ. Y tiếp tục nhắm vào nhân viên thứ hai siết cò thì một tiếng “cạch” vang lên, đạn bị lép. Tên cướp tiếp tục lên đạn. Rất may Toàn đã kịp thời nhảy tới giằng lại khiến khẩu súng rớt xuống đất. Rất nhanh, tên cướp với tay lấy khẩu AK để trong kẹt cửa quay nòng về các nhân viên tiệm vàng bóp cò. Danh nhìn thấy vội la: “Nó còn cây súng nữa, coi chừng!” rồi lao tới chụp lấy nòng súng.

Hàng loạt tiếng nổ chát chúa vang lên, đầu đạn găm vào tường chi chít, một viên đạn xuyên trúng vào bàn tay làm Danh bị thương. Nhờ Danh đẩy được nòng súng qua một bên nên may mắn không ai trúng đạn. Cả ba nhân viên quyết liệt tấn công tên cướp bằng cây gỗ, tuốc nơ vít chụp được trong phòng. Tên cướp bị đánh trúng đầu và bụng nên quỵ ngã.

Tại hiện trường, CA thu giữ khẩu súng AK với hai hộp tiếp đạn được cột băng keo dính vào nhau, 1 khẩu K54, 25 vỏ đạn (24 viên AK và 1 viên K54), 1 balô bên trong có 1 trái lựu đạn, 1 cuộn băng keo, 1 đoạn dây dù, 1 đoạn dây đồng không vỏ, 1 thanh sắt nối dây điện, 4 khúc gỗ bị gãy, 1 cây tuốc nơ vít dài, 3.600.000đ. Trong người tên cướp thu được giấy CMND mang tên Lê Thanh Hà (SN 1969, ngụ xã Tuy Hòa, Phú Yên) 12 viên đạn K54, 1 đôi găng tay, 1 khẩu trang y tế, 2,7 triệu đồng. Đây là CMND giả được y dán hình của mình vào.

Tiệm vàng Tân Kim Hiếu.

Sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 8/3/2009 tên cướp đã có những thú nhận ban đầu. Y tên Huỳnh Hữu Nhân (SN 1963, ngụ P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang). Bộ đồ công an, 2 khẩu súng, lựu đạn được Nhân qua Campuchia mua. Trước lúc xảy ra vụ án một ngày, Nhân gọi điện cho chị Lương Thị Xuân Đ. (SN 1984, ngụ Q7, là chủ căn nhà) hỏi thuê với giá 6 triệu đồng/tháng, đặt cọc trước 3,5 triệu và 100USD. Nhân giới thiệu mình làm việc trong ngành công an, xin chị Đ. giao chìa khóa, hẹn 17 giờ hôm sau dọn đồ đến ở sẽ ký hợp đồng luôn.

Theo chị Đ., khi đến mở cửa cho khách xem nhà có hai người, ngoài Nhân còn có một người đàn ông đeo kính râm. Trong tường trình của Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, tài xế ôtô BS: 52K-88... của công ty TNHH du lịch T., văn phòng ở P4Q4) thì lúc 1 giờ 30 ngày 7/3/2009, Nhân có điện thoại đến công ty du lịch thuê xe 7 chỗ hẹn giờ tới rước tại trước nhà số 69 đường 25 P. Tân Qui, Q7. Đây là bãi giữ xe ôtô, khi Minh lái xe đến đón thì thấy Nhân mang áo khoác, mặc quần màu xanh của CA từ cổng bãi giữ xe bước ra, xách theo chiếc balô và bảo chạy tới đường Lâm Văn Bền. Lúc ngồi lên xe, Minh thấy bên hông Nhân có khẩu súng ngắn, đến ngã ba, Nhân kêu quẹo phải vào đường 53, dừng xe trước nhà số 49. Nhân bảo Minh quay đầu xe lại và nói: “Chờ hơi lâu đó, nhưng tôi xuống là đi liền!”, rồi lấy ra xâu chìa khóa mở cửa, xách túi bước vào nhà.

Quá trình thực hiện vụ cướp chứng tỏ, tên cướp vạch ra kế hoạch rất bài bản: Cướp tiệm vàng bằng cách điều tài sản đến địa điểm chọn sẵn để ăn hàng; chọn tiệm vàng gần căn nhà thuê làm địa điểm cướp (từ tiệm vàng đến nhà số 49 chỉ 1 cây số) nhằm làm mất cảnh giác chủ tiệm; rút súng bắn phủ đầu để uy hiếp nhân viên, giả danh công an để tạo niềm tin ở chủ nhà cho thuê và nhân viên tiệm vàng... Tên Nhân đã tính toán khá tinh vi với đầy đủ trang bị giết người của một tên cướp chuyên nghiệp, đặc biệt y còn dùng hóa chất (keo dán sắt) bôi lên 10 đầu ngón tay nhằm xóa dấu vết. Tuy nhiên sự việc đã diễn ra khác với tiên liệu của hắn.

Theo CA TPHCM


Bình luận