Những vụ giết người 'lãng xẹt' ở Sài Gòn

Hái trộm ớt, đi xe làm văng bùn vào người, dọa yểm bùa, ngồi nhầm bàn nhậu… Đó là những lý do của nhiều vụ án mạng thương tâm diễn ra tại TP.HCM trong thời gian qua.


Hái trộm ớt, đi xe làm văng bùn vào người, dọa yểm bùa, ngồi nhầm bàn nhậu… Đó là những lý do của nhiều vụ án mạng thương tâm diễn ra tại TP.HCM trong thời gian qua.

Án mạng vì… vũng nước mưa

Khoảng 18h ngày 14/9/2012, Đặng Quang Tú (SN 1990, quê Hà Tĩnh) cùng một nhóm công nhân làm chung nhậu tại lán trại công trình xây dựng số 10/1A1 đường Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP.HCM). Đến 20h thì hết rượu, Trần Văn Hải liền chạy xe máy đi mua. Lúc đi ngang tiệm internet số 53 Linh Đông do không chú ý nên Hải chạy xe qua vũng nước mưa làm bắn bùn vào người Dương Huỳnh Tấn Hiếu (SN 1991, ngụ Bình Dương).

Chỉ vì một phút bốc đồng mà Tú phải trả giá bằng nhiều năm tù.

Tức giận, Hiếu liền kéo theo một nhóm bạn chạy theo Hải đến khu lán trại để “hỏi tội”. Tại đây hai bên cãi vã rồi lao vào ẩu đả. Tú liền nhặt lấy cây kéo trong lán lao vào đâm liên tiếp vào ngực Hiếu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hỗn chiến vì ngồi nhầm… bàn nhậu

20h ngày 29/3/2012, Hoàng Tiến Dũng (SN 1986, ngụ TP.HCM) cùng nhóm bạn đến uống bia tại quán 69 (đường 20, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức). Nhìn thấy Bùi Quang Hiệp ngồi bàn kế bên giống bạn mình nên Dũng mang ghế, bát đũa và ly bia qua “giao lưu”.

Dũng cùng đồng bọn trước vành móng ngựa.

Khi qua đến nơi phát hiện rơi mất một chiếc đũa, Dũng bẻ đôi chiếc đũa còn lại để gắp thức ăn. Những người ngồi bàn của Hiệp cho rằng Dũng bẻ đũa là để… khiêu khích nên dùng vỏ chai, ly bia đánh vào đầu và tay Dũng chảy máu.

Thấy bạn bị đánh, nhóm của Dũng ngồi kế bên lao vào ứng cứu, 2 bên xảy ra hỗn chiến, ẩu đả loạn xạ. Bị đánh vô cớ, Dũng liền chạy vào bếp của quán lấy 1 con dao và 1 cây sắt chạy ra đâm nhiều nhát vào người Hiệp khiến anh này tử vong sau đó.

Đánh hàng xóm trọng thương vì nghi hái trộm ớt

Khoảng 8h ngày 23/8/2012, tại trước nhà số 26/7 đường Cầu Kinh (Q.Bình Tân, TP.HCM), Đoàn Văn Đức (ngụ Q.Bình Tân) chặn đường và đánh liên tiếp vào mặt hàng xóm là anh Sơn Sa Văn Na gây thương tích 19%. Ngay sau đó, anh Na tới công an địa phương trình báo.

Tại cơ quan công an Đức khai nhận do vườn ớt mà mình trồng thường xuyên bị hái trộm. Nghi ngờ thủ phạm là anh Na, anh này lại còn thường xuyên thách thức nên Đức cay cú và chặn đường đánh dằn mặt.

Đâm nhau vì lời nói “xúc phạm nghề nghiệp”

Lê Hữu Tài (SN 1981, quê Đồng Tháp) là nhân viên giữ xe của quán bê thui “Cây Bàng Đỏ” (hẻm 341, đường Lạc Long Quân, Q.11).

Khoảng 2h ngày 26/1/2013, Tài cùng ngồi uống rượu với Nguyễn Xuân Phước và một nhóm bảo vệ quán lẩu dê 1A1 (đối diện quán Cây Bàng Đỏ). Lúc mọi người đang vui vẻ thì Tài chợt hỏi Phước “anh giữ xe từ đó đến giờ có bị mất xe bao giờ chưa?”. Cho rằng bị “xúc phạm nghề nghiệp”, Phước lớn tiếng chửi thề rồi lao vào đánh Tài. Tức giận, Tài liền chạy vào khu nhà bếp của quán lấy con dao chạy ra đâm 2 nhát vào ngực Phước khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Giết người tình vì không chịu nối lại tình xưa

Nguyễn Thanh Tân (SN 1984, quê An Giang) và chị Trần Thị Tuyết Linh có mối quan hệ tình cảm từ tháng 9/2012. Lúc yêu nhau, phát hiện Tân có nhiều tính xấu và 2 người có nhiều điểm không hợp nên Linh chủ động chia tay. Mặc cho Tân cầu xin nhưng Linh vẫn giữ nguyên ý định của mình khiến 2 người xảy ra cự cãi và mâu thuẫn với nhau.

Nguyễn Thanh Tân.

18h ngày 1/1, Tân tìm đến phòng trọ của chị Linh để năn nỉ nối lại tình xưa thì 2 người lại xảy ra cãi vã. Tức giận, Tân dùng tay bóp cổ Linh nhưng mọi người phát hiện và can thiệp kịp thời. Sau đó, Linh chuyển tới phòng trọ của bạn ở nhờ tránh sự truy tìm của Tân.

Nhiều lần liên hệ với người tình nhưng không được. Thông qua một người bạn, Tân hẹn Linh đến trước cổng Khu công nghiệp Tân Bắc Củ Chi để trả thẻ ATM cho mình. Trong lúc 2 người đang nói chuyện thì Tân bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người Linh khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, y nhặt mảnh gạch vỡ cắt vào cổ tay và sau gáy mình để tự sát nhưng bất thành. Chị Linh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát nạn.

Bị dọa yểm bùa nên giết người

Mặc dù đã có vợ và 3 con, nhưng năm 2002 Nguyễn Văn Tư (SN 1965, ngụ Q.12) vẫn có quan hệ tình cảm với Trần Thị Kim Hoa. Tư nhiều lần hứa hẹn sẽ bỏ vợ con về chung sống với Hoa nhưng gần 10 năm trôi qua mà Tư vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình.

Ngày 23/4, chị Hoa hẹn gặp Tư tại khách sạn Mai Hiền (Q.12). Sau khi ân ái với nhau, chị Hoa nhắc lại yêu cầu trên đồng thời dọa nếu Tư không đồng ý thì sẽ... yểm bùa đến chết.

Sợ hãi trước lời de dọa của Hoa nên Tư nảy sinh ý định giết người tình. Khoảng 17h30 ngày 24/4, Tư lấy giấy che biển số xe, mang theo sợi dây dù rồi hẹn gặp người tình ở khách sạn Mai Hiền. Tại đây do mệt mỏi nên chị Hoa ngủ liền, còn Tư thì ngồi xem tivi. Tới 3h30 sáng hôm sau, thấy người tình vẫn còn ngủ say, Tư đè lên bụng chị Hoa, dùng sợi dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Theo Infonet



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.