“Níu“ tình bằng dao, lĩnh án tử hình

Cho rằng việc nối duyên với vợ cũ bị cản trở, Lê Văn Tú – kẻ vẫn còn tiền án về ma túy - đã đâm chết người được cho là “vật cản” con đường về với tổ ấm của hắn. Ngày 26/7 vừa qua, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên tử hình đối với bị cáo Lê Văn Tú về tội “Giết người”.

Cho rằng việc nối duyên với vợ cũ bị cản trở, Lê Văn Tú – kẻ vẫn còn tiền án về ma túy - đã đâm chết người được cho là “vật cản” con đường về với tổ ấm của hắn. Ngày 26/7 vừa qua, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên tử hình đối với bị cáo Lê Văn Tú  về tội “Giết người”. 

“Nối duyên” bằng... dao
 
Hồ sơ vụ án thể hiện: Lê Văn Tú (SN 1974, ngụ xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên)là đối tượng có hai tiền án về các tội “Tổ chức việc sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong thời gian Tú chấp hành án tù, hắn và vợ là chị Trần Thị Huệ (SN 1974, cùng quê) đã ly hôn. 
 

Lê Văn Tú tại phiên sơ thẩm
 
Sau khi ra tù, Tú hành nghề xe ôm ở gần khu vực cầu Chương Dương, còn chị Huệ thuê nhà ở phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để hàng ngày bán bánh mỳ patê, trứng ở dốc Vạn Kiếp (trên địa bàn phường Bạch Đằng). Thi thoảng Tú có ghé về phòng trọ của chị Huệ để thăm vợ cũ và con gái.
 
Cùng thời điểm này, Tú muốn “nối lại tình xưa” với chị Huệ. Nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với anh Trần Văn Hùng (SN 1969, ngụ thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) nên đã nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin đe dọa anh Hùng phải chấm dứt mối quan hệ này. Khi đó, anh Hùng đang hành nghề buôn trứng vịt lộn, rượu và gạo, có một cửa hàng nhỏ ở dốc Vạn Kiếp, gần với quầy bán bánh mỳ của chị Huệ.
 
Trưa 15/11/2011, Tú đến phòng trọ của chị Huệ. Khoảng 17h cùng ngày, hắn lấy một con dao nhọn (chuôi dài 10cm, lưỡi dài 30cm rộng 3cm) để dưới gầm tủ nhà chị Huệ giắt vào người. Tú điện thoại cho người bạn tên Quân, nói: “Mày không bận việc gì thì đi với anh có tí việc”. Khi Quân hỏi có việc gì, Tú bảo: “Anh có xích mích, bọn nó tìm anh đánh, mày đi cùng với anh”. Sau đó, Tú chở Quân đến khu vực dốc Vạn Kiếp để truy tìm anh Hùng. Do không tìm được “con mồi”, Tú và Quân đã thuê phòng nghỉ ở phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội ngủ qua đêm.
 
Khoảng 4h sáng ngày 16/11/2011, chị Huệ gọi điện thoại bảo Tú mang tiền về để trả tiền hàng. Tú bảo Quân chở xe máy về đến đầu ngõ vào nhà chị Huệ, sau đó Quân đứng đợi, còn Tú đi bộ vào. Đến khu vực đầu ngõ 570 Bạch Đằng, Tú phát hiện thấy anh Hùng đang đứng cạnh xe máy trước cửa một nhà dân. Ngay lập tức, Tú xông vào đấm vào đầu anh Hùng nhưng bị anh Hùng đánh lại. Sau đó, Tú rút dao đâm một nhát trúng vào ngực trái nạn nhân. Giữa sự sống và cái chết, anh Hùng cố gắng chống trả làm Tú rơi dao xuống đất. Không ngừng tay, Tú nhặt lại dao tiếp tục tấn công nạn nhân. Chỉ đến khi anh Hùng tri hô thì Tú mới bỏ đi vì sợ mọi người phát hiện.
 
Lĩnh án tử hình
 
Rời khỏi hiện trường, Tú quay về chỗ Quân đứng đợi, sau đó hai tên rời đi. Hôm đó, Tú còn dùng điện thoại di động nhắn tin vào điện thoại của anh Hùng với nội dung: “Bắt đầu từ hôm nay, tao không để cho mày và vợ con mày sống yên đâu. Từ ngày tao về, tao không chấp mày, thế mà mày còn gây sự với tao thì tao chiều mày. Tao có đi vài năm tù nữa thì gia đình mày phải trả giá đắt với tao, cứ chờ xem tao diễn cho mày xem”. 
 
Về phần nạn nhân, anh bị đâm vào chỗ hiểm chảy mất nhiều máu, khi xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đến thì đã tử vong. Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định là mất máu không phục hồi thương tích trên cơ thể là do vết dao đâm thấu ngực trái. Nhận tin nạn nhân tử vong, Tú cầm cố xe máy lấy 3 triệu đồng, bỏ trốn.
 
Ngày 25/11/2011, Công an quận Hai Bà Trưng bắt được Lê Văn Tú tại TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) khi tên này đang làm phụ xe khách cho một nhà xe. Tuy nhiên, Tú chỉ khai nhận hành vi phạm tội của mình mà không khai ra nhân thân của đối tượng Quân.
 
Tại phiên tòa ngày 26/7/2012 vừa qua, bị cáo Lê Văn Tú cố biện hộ rằng hắn không cố tình dùng dao đâm anh Hùng mà nạn nhân chết là do... lao người vào con dao mà hắn vừa rút ra! Đương nhiên, lời biện hộ vớ vẩn này đã bị Hội đồng xét xử gạt đi. Xét thấy Tú đã có nhiều tiền án nhưng lần này còn có hành vi phạm tội tái phạm nguy hiểm, HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với đối với bị cáo về tội “Giết người”.
 
 Theo PLVN

Bình luận