Nữ hung thủ sát hại Chủ nhiệm HTX là kẻ "hết sức tinh vi và có tính toán từ trước"

Theo đại tá Long nhận định thì hung thủ giết hại Chủ nhiệm HTX là kẻ "dùng thủ đoạn hết sức tinh vi và có tính toán từ trước".

Theo đại tá Long nhận định thì hung thủ giết hại Chủ nhiệm HTX là kẻ "dùng thủ đoạn hết sức tinh vi và có tính toán từ trước".

Nữ hung thủ sát hại Chủ nhiệm HTX là kẻ "hết sức tinh vi và có tính toán từ trước"

Nghi phạm Thảo (ảnh nhỏ)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (SN 1975, trú tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) hồi cuối tháng 9 về tội giết người, cướp tài sản.

Thảo được xác định là hung thủ giết hại bà Nguyễn Thị H. (59 tuổi, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp, Phó Bí thư chi bộ thôn Duệ Đông) rồi lục lọi lấy 1 số tài sản của nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh chia sẻ với phóng viên VOV: "Đối tượng Thảo dùng thủ đoạn hết sức tinh vi và có tính toán từ trước.

Tại cơ quan công an, ban đầu Thảo liên tiếp chối cãi hành vi phạm tội của mình nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ cùng khả năng nhìn nhận, đọc vụ án của ban thủ trưởng ban chuyên án đối tượng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình".

"Tuy là nữ nhưng lại dùng thủ đoạn ra tay giết hại nữ cán bộ hợp tác xã đến cùng. Sau khi giết hại bà H. đối tượng bình tĩnh lau dọn sạch máu trên sàn nhà nạn nhân, ném bật lửa, chày giã cua cùng một số dụng cụ gây án xuống ao hòng phi tang vật chứng" – Đại tá Long nói thêm.

Nữ hung thủ sát hại Chủ nhiệm HTX là kẻ hết sức tinh vi và có tính toán từ trước - Ảnh 1.

Nhà nạn nhân - nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: VOV)

Tại trại tạm giam, đối tượng Nguyễn Thị Thảo chẳng chút tỏ ra ân hận trước tội ác mình gây ra và chỉ bật khóc khi nhắc đến hai con của mình. Được biết, Thảo đã ly hôn, sống cùng mẹ đẻ và 2 con nhưng người đàn bà này nghiện cờ bạc lô đề nên từng bán cả đất của mẹ.

Bà Nguyễn Thị Thảnh (SN 1943 – mẹ của Thảo) đau đớn chia sẻ trên báo Công an TPHCM rằng: "Sau khi bà H. chết, tôi thấy con gái có biểu hiện bất thường, nó ăn ít hơn mọi khi, khó ngủ và thường xuyên cáu bẳn. Nhìn nét mặt nó khác hẳn. Nó bảo đi làm được người ta cho ăn bánh và trái cây nên về nhà không buồn ăn.

Tôi có hỏi nó vì sao lại vậy thì chỉ nói không phải việc của tôi thì đừng hỏi nhiều. Ngày nó bị Công an bắt, tôi sốc không đi được ngã quỵ xuống sàn nhà".

\Tối 11/9, Thảo đã mang theo vật cứng đến nhà bà H. chơi thì thấy có một thanh niên trong nhà nên thị đã đạp xe đi ra. Khoảng 22h, Thảo quay lại nhà bà H. thấy không có người nên giả vờ gọi bà H. ra để mua thuốc trừ sâu.

Thấy người quen, bà H. mở cửa lấy thuốc để bán. Lợi dụng lúc bà H. cúi xuống Thảo dùng vật cứng đánh nạn nhân tử vong.

Thấy nạn nhân kêu, Thảo tiếp tục dùng vật cứng đập nhiều nhát vào đầu cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, Thảo đi rửa tay chân, phi tang chứng cứ, sau đó, lấy tài sản của bà H. rồi phi tang vật cứng xuống ao.

Theo Nguyễn Song (Soha/Thời Đại)


hung thủ

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.