Nữ sinh 16 tuổi bị cưỡng hiếp: “Mẹ ơi con không sống nổi đâu”!

Sau khi bị người đàn ông hàng xóm cầm dao dọa giết rồi xâm hại, nữ sinh lớp 10 hoảng loạn gọi điện cho mẹ.

Sau khi bị người đàn ông hàng xóm cầm dao dọa giết rồi xâm hại, nữ sinh lớp 10 hoảng loạn gọi điện cho mẹ.

nu sinh 16 tuoi bi cuong hiep: “me oi con khong song noi dau”! hinh anh 1

Thuận (ảnh nhỏ) dùng dao dọa giết, đánh đập nữ sinh học lớp 10 rồi hiếp dâm

Ngày 5.5, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang điều tra làm rõ vụ án hiếp dâm cháu T.N (học sinh lớp 10, SN 2001, trú tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa).

Trao đổi với PV, ông Hồ Hồng Nhuận – Trưởng Công an xã Hướng Phùng cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm hiếp dâm cháu T.N là Nguyễn Quốc Thuận (37 tuổi, trú tại xã Hướng Phùng).

Theo ông Nhuận, chiều 1.5, cháu T.N và mẹ là bà P. (SN 1977) đang đón xe về nhà ở xã Hướng Phùng thì gặp Thuận đi ngang qua. Do quen biết nên bà P. nhờ Thuận chở con gái về nhà, còn mình về sau.

Tuy nhiên, khi đang trên đường về nhà, bà P. nhận được cuộc điện thoại của cháu T.N thông báo việc, bị Thuận hiếp dâm và đang rất sợ hãi. Ngay sau đó, bà P. đã thông báo tới Công an xã Hướng Phùng.

“Khoảng 17h ngày 1.5, bà P. gọi điện hỏi dò tôi, gia đình có đứa cháu dưới quê chưa tròn 16 tuổi bị một người đàn ông dùng dao khống chế, đánh đập rồi hiếp dâm có vi phạm pháp luật không.

Tôi bảo lại, việc dùng vũ lực hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật. Tôi hướng dẫn bà P. trình báo công an để xử lý”, ông Nhuận thông tin.

Ông Nhuận cho biết thêm: Theo lời kể của cháu T.N, sau khi về nhà, cháu pha nước mời Thuận. Tuy nhiên, Thuận đi xuống bếp lấy con dao đe dọa T.N đòi “quan hệ”. Khi cháu T.N từ chối thì Thuận đe dọa nếu không cho “quan hệ” sẽ giết. Sợ hãi, cháu T.N vùng bỏ chạy nhưng bị Thuận bắt lại.

“Thuận kéo cháu bé vào nhà, đóng cửa lại rồi đánh vào chân. Đối tượng còn đánh vào mặt, đầu cháu bé rồi đè xuống, bóp cổ dọa giết sau đó thực hiện hành vi đồi bại”, ông Nhuận kể lại theo tường trình của bị hại.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Thuận còn dùng điện thoại quay lại, dọa sẽ phát tán nếu cháu T.N tố giác sự việc.

Về tới nhà nghe con gái kể lại sự việc, bà P. bức xúc tìm tới nhà Thuận hỏi rõ sự việc nhưng đối tượng không thừa nhận. Lúc này, bà P. mới báo Trưởng Công xã Hướng Thuận sự việc con gái mình bị Thuận hiếp dâm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông Nhuận cùng Công an xã Hướng Thuận đã tới kiểm tra hiện trường.

“Khi tôi vào thì Thuận đang ở nhà, còn cháu N.  bị ngất nằm ở giường. Sau đó, tôi còng tay Thuận lại để phòng đối tượng bỏ trốn, đồng thời báo cáo công an huyện.

Khi công an huyện vào khám nghiệm, đấu tranh khai thác thì đối tượng Thuận khai nhận từ đầu đến cuối hành vi hiếp dâm cháu bé. Ngoài ra, hiện trường vẫn còn nhiều dấu vết như con dao đối tượng sử dụng, tinh dịch…”, ông Nhuận nói.

Theo ông Nhuận, sau khi xảy ra sự việc cháu T.N có biểu hiện hoảng loạn tinh thần.

“Khi chúng tôi tới, cháu bé vẫn còn mệt mỏi, mặt mũi phờ phạc, tóc tài bù xù. Sau khi bị hiếp, cháu gọi điện cho mẹ bảo, “mẹ ơi con chết thôi, con không sống nổi đâu”.

Vụ việc đang được Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

Cưỡng hiếp

hiếp dâm

xâm hại


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.