Nữ sinh 18 tuổi bị cậu họ sát hại vì mối tình đơn phương

Tân đã có vợ và 2 con nhưng vẫn đem lòng yêu đơn phương người cháu họ cùng làng mới 18 tuổi. Bị từ chối tình cảm, Tân đâm nạn nhân tử vong bằng 13 nhát dao.

Tân đã có vợ và 2 con nhưng vẫn đem lòng yêu đơn phương người cháu họ cùng làng mới 18 tuổi. Bị từ chối tình cảm, Tân đâm nạn nhân tử vong bằng 13 nhát dao.

Ngày 25/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động tại UBND xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Thành Tân (SN 1980) về tội giết người, bị cáo Võ Văn Tuấn (SN 1972) và Trần Nhựt (SN 1996) về tội che giấu tội phạm.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tân mức án tử hình. Các bị các Tuấn, Nhựt bị tuyên phạt mức án 18 tháng tù treo.

Theo cáo trạng của VKS, Tân có tình cảm đơn phương với chị Đặng Thị Kim Ngân (SN 1988, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn). Tuy nhiên, chị Ngân từ chối tình cảm đó vì 2 người có mối quan hệ họ hàng, cháu Ngân gọi Tân bằng cậu.

Gia đình chị Ngân cũng ngăn cấm nên khiến Tân căm hận, nảy sinh ý định giết chết người trong mộng.

Nữ sinh 18 tuổi bị cậu họ sát hại vì mối tình đơn phương - Ảnh 1.

Bị cáo Tân tại phiên tòa xét xử

Tân nhiều lần mang theo dao rồi chặn xe chị Ngân giữa đường nhưng không thực hiện được ý đồ của mình. Chị Ngân cũng trình báo vụ việc với Công an xã Hòa Nhơn.

Khoảng 19h ngày 17/6, Tân mượn xe máy BKS 43K – 6406 của 1 người bạn, mang theo 1 con dao giấu trong người rồi đứng đợi trước nhà Ngân.

Tân thấy Ngân điều khiển xe máy chở 2 em gái ra khỏi nhà đến 1 quán kem nên liền chạy theo để theo dõi. Sau đó, 3 chị em Ngân đi về nhà, Tân cũng lái xe đi theo và trốn trước cổng nhà.

Đến gần 22h, Tân thấy Ngân ra đứng trước cổng nên xông đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, bụng. Ngân bỏ chạy vào nhà nhưng không có ai nên chạy ngược ra đường kêu cứu thì bị Tân đâm thêm nhiều nhát trúng cổ.

Ngân vẫn cố chạy được sang nhà hàng xóm kêu: "Ba ơi, cứu con với" rồi gục chết ngay sau đó.

Nữ sinh 18 tuổi bị cậu họ sát hại vì mối tình đơn phương - Ảnh 2.

Vết máu nơi hiện trường Tân ra tay sát hại cháu họ

Tân ngay lập tức bỏ trốn lên núi sau khi gây án và gọi cho Tuấn để hỏi về tình hình nạn nhân. Tuấn thông báo Ngân đã chết và sau đó còn hỗ trợ 1.000.000 đồng để Tân bỏ trốn.

Trong quá trình bỏ trốn, Tân được Nhựt cho thêm 150.000 đồng rồi bắt xe vào miền Nam.

Đến ngày 27/6, Tân bị bắt giữ khi vừa xuống xe ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Tại phiên tòa, HĐXX cũng tuyên buộc Tân phải bồi thường số tiền 105 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo Trí thức trẻ



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.