Nữ sinh viên nhiều lần vác dao truy sát người yêu trên phố

Nghi ngờ người yêu có “bồ” mới, nữ sinh viên một trường đại học ở TP HCM đã nhiều lần vác dao truy sát cả bạn trai lẫn “tình địch” và ở cuối “hành trình truy sát” này, người bạn trai vĩnh viễn...

Nghi ngờ người yêu có “bồ” mới, nữ sinh viên một trường đại học ở TP HCM đã nhiều lần vác dao truy sát cả bạn trai lẫn “tình địch” và ở cuối “hành trình truy sát” này, người bạn trai vĩnh viễn...

Vụ án để lại lời cảnh tỉnh: các vị phụ huynh đừng bao giờ quản lý con em mình một cách lỏng lẻo, kẻo bi kịch xảy ra thì hối hận là đã muộn.

Truy sát liên miên trên phố

Nạn nhân của cuộc đánh ghen mà dư luận TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đăk Lăk) đang quan tâm là Nguyễn Quang Vũ (SN 1993, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, TP Buôn Mê Thuột). Hung thủ trực tiếp gây ra cái chết của anh Vũ không phải ai xa lạ mà chính là Nguyễn Thị Đoan Trinh (SN 1993, còn gọi là Na, ngụ 127 Trần Hưng Đạo, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk), bạn gái của nạn nhân.


Nơi xảy ra vụ án

3 ngày sau khi vụ án xảy ra, ngày 12/9, gia đình và bạn bè đã đưa anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai cũng tiếc thương vì sự ra đi đột ngột và đáng tiếc của chàng trai trẻ tuổi này.

Từ hôm xảy ra sự việc, cha mẹ Vũ như người mất hồn, họ cố gắng gượng dậy để lo đám tang cho con trai. Trò chuyện với chúng tôi, cha của nạn nhân mắt đỏ hoe cho biết, vợ chồng ông có 3 cậu con trai, Vũ là con thứ hai.

Vũ quen Trinh khoảng 3 năm trước, lúc đó Trinh đang học cấp 3 ở Buôn Mê Thuột, còn Vũ thì học nghề. Mối quan hệ của hai đứa bình thường như bao cặp đôi yêu đương khác. Thi thoảng ông thấy Vũ và Trinh cãi nhau, không lâu sau lại làm hòa. Thế nên lần này dẫu biết là 2 đứa có chuyện bất hòa thì ai cũng nghĩ là chỉ đơn giản như mọi khi, ai ngờ lại xảy ra cơ sự đáng tiếc như vậy.

Trở lại những ngày trước đó, Trinh đi học đại học ở TP HCM và có nghe phong phanh chuyện Vũ có bạn gái mới. Trinh đã nhờ Bùi Thanh Hưng (SN 1995, ngụ 89 Y Ngông, TP Buôn Mê Thuột) là bạn thân của cả hai người theo dõi Vũ. Sau đó, Trinh về Buôn Mê Thuột để nói chuyện trực tiếp với Vũ, tuy nhiên hai người đã cãi nhau và xảy ra xô xát.

Sau đó, liên tục trong hai ngày 7-8/9/2012, nhiều người thân của Vũ nhìn thấy Hưng đèo Trinh cầm dao rượt đuổi Vũ trên phố. Lần đầu tiên là trên đoạn đường Mai Xuân Thưởng (TP Buôn Mê Thuột), Trinh đang cầm dao đuổi theo Vũ thì cậu của Vũ nhìn thấy nên đã gọi điện báo cho cha của Vũ biết tin. Lần thứ hai, một người em họ của Vũ cũng nhìn thấy chuyện tương tự trên đường Y Ngông (TP Buôn Mê Thuột).

Biết chuyện, cha của Vũ đã gọi điện cho Trinh để hỏi rõ sự tình và khẳng định sẽ báo công an nếu Trinh gây thương tích cho con trai ông. Trinh không trả lời mà “cúp máy đánh rụp”.

Đến chiều 9/9, Trinh và Hưng đang ngồi nói chuyện ở một quán nước bên bờ hồ Ea Kao (thuộc xã Ea Kao, TP Buôn Mê Thuột) thì thấy Vũ đi xe máy, ngồi sau là cô gái mang tên Nguyễn Thị Thúy Vi (SN 1994, còn gọi là Bi). Thấy Trinh và Hưng, Vũ làm lơ tránh mặt và chạy xe đi luôn, Hưng liền chở Trinh đuổi theo. Trước khi đi, Hưng lấy trong cốp xe ra con dao Thái Lan dài 30cm đưa cho Trinh. Hưng và Trinh đuổi được một lúc thì bắt kịp Vũ. Trinh cầm dao đâm một nhát vào lưng Vi làm cô này bị thương.


Ảnh kỷ niệm mà nạn nhân và hung thủ từng chụp chung

Vũ chở Vi tiếp tục chạy trốn. Được một đoạn Vũ dừng xe lại xem vết thương của Vi và nói sẽ đưa Vi đến bệnh viện. Tuy nhiên, vừa đến khúc cua trên đường Trần Quý Cáp (thuộc khối 2, phường Ea Tam, TP Buôn Mê Thuột) thì xe của Vũ chở Vi đã giáp mặt xe của Hưng chở Trinh đi ngược chiều. Khi hai xe đi ngang nhau, Trinh lại vung dao lên.

Lần này, Vũ bị nhát dao oan nghiệt đó đâm trúng và đổ gục xuống. Dường như lúc này đã tỉnh ngộ nên Trinh và Hưng đưa Vũ vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân không thể qua khỏi. Dù đã bỏ trốn nhưng đến tối cùng ngày, cặp đôi sát thủ Trinh - Hưng đã bị công an bắt cùng hung khí gây án.

“Nuôi ong tay áo”

Vũ từng có một thời gian bị nghiện ma túy. Tuy nhiên, gia đình Vũ khẳng định năm 2011, Vũ đã cai nghiện thành công. Trước đó, Vũ không học cấp 3 mà đi học nghề. Trong thời gian học nghề, Vũ quen Trinh và đưa cô bé này về nhà chơi.

Thấy Trinh xinh xắn, dễ thương lại có thể bảo ban được Vũ nên cha mẹ Vũ không cấm cản con trai mình có bạn gái. Vì nhà Trinh ở thị xã Buôn Hồ, cách TP Buôn Mê Thuột tới 40 km nên Trinh phải thuê trọ ở TP Buôn Mê Thuột để tiện việc đi học. Thấy vậy, cha mẹ Vũ đồng ý cho Trinh ở nhờ trong 1 căn phòng nhà mình, vừa là để giúp đỡ Trinh, vừa là để cô bé giúp Vũ hạn chế chơi bời lêu lổng.

Một thời gian sau, Vũ quen với Bùi Thanh Hưng, mặc dù kém tuổi nhưng “hợp tính”. Bố mẹ của Hưng đều đã đi tù về tội lừa đảo và đánh bạc (ghi số đề), nhà cũng đã bị gán mất nên Hưng sống lang thang. Bản tính nghĩa hiệp giang hồ, Vũ liền đưa Hưng về nhà nhờ cha mẹ mình cưu mang. Chiều con, cha mẹ Vũ đồng ý cho Hưng về ở cùng nhà.

Mẹ của Vũ cho biết, mấy ngày xảy ra sự việc, bà không thấy Hưng về nhà. Khi nghe có người bảo Hưng đèo Trinh cầm dao đuổi Vũ, bà lo cho con trai nên gọi điện cho Hưng nói: “Con làm như vậy là con phản bạn, phản cả cô nữa”. Hưng đáp lại: “Đó là chuyện của con Na”. Đến khi mẹ của Vũ vặn hỏi: “Chuyện của con Na, sao con lại chở nó đi gây chuyện?” thì Hưng im lặng rồi tắt máy.

Một người chị họ của nạn nhân Vũ nhìn nhận vắn tắt: “Trong khi Trinh ở nhà Vũ, Vũ còn bảo bố mẹ mua xe máy để Trinh đi lại. Sợ con trai đi lang thang gây chuyện, bố mẹ Vũ cho con đưa cả bạn lẫn bồ về ở”. Có thời gian, một người chị gái của Trinh cũng đến nhà Vũ ở và cha mẹ Vũ cũng nuôi luôn. Người chị họ này còn cho biết thêm, hôm xảy ra sự việc, Vũ chơi ở nhà chị này cả ngày, đến khoảng 16h mới rời đi. Một lát sau thì chị nghe tin Vũ bị đâm chết mà không tin vào tai mình.

Tiếp nối câu chuyện, mẹ của Vũ cho hay, chiều hôm xảy ra vụ án, anh Vũ có gọi điện về cho cha nói: “Ba kêu công an bắt đi chứ con Na nó đâm con Bi (ý nói Thúy Vi, bạn gái mới quen của Vũ - PV) bị lủng phổi rồi”. Nhưng có lẽ vì thương Trinh nên khoảng 2 phút sau, Vũ lại gọi điện cho mẹ, dặn bà gọi điện kêu Trinh trốn đi không thì công an sẽ bắt.

Về phần cha mẹ của Trinh, từ ngày cho con gái đi học ở TP Buôn Mê Thuột thì ông bà không hề biết Trinh ở đâu và sinh hoạt như thế nào. Họ chỉ nghe Trinh nói là ở nhà một người bạn gái cùng lớp và không hỏi gì thêm, cũng không ra thăm để tìm hiểu cuộc sống của con gái.

Ngày 11/9, sau cái chết của Vũ 2 ngày, cha mẹ Trinh có qua hỏi thăm cha mẹ Vũ và nói: “Đáng nhẽ gia đình tôi phải qua sớm hơn nhưng sợ gia đình bức xúc nên hôm nay mới dám qua”. Hôm đó, mẹ của Vũ dù mất con nhưng vẫn thông cảm và nói đó là do lỗi của con trẻ bồng bột...

Nhiều người cho hay, Vũ là một người lầm lì, ít nói và có phần hơi quậy, nhưng Trinh cũng chẳng phải "tay vừa". Trong các cuộc cãi cọ, Trinh luôn nắm thế “chủ động”, Vũ chỉ ngồi nghe, nghe chán thì bỏ đi. Gia đình Vũ cũng cho biết, Vũ mới quen người bạn gái tên Vi được 2 hôm, đến hôm thứ ba thì hẹn đi chơi. Nhiều khả năng do ghen tuông mù quáng mà Trinh mới có hành động như vậy.

Theo PLVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.