Nước mắt đẫm phiên toà

Hắn khóc sướt mướt từ đầu đến cuối phiên toà. Hàng ghế sau, vợ hắn và vợ bị hại cùng khóc. Bố mẹ hai bên nức nở, cả khán phòng lặng đi, nhiều người đưa tay lên quệt nước mắt.

 Hắn khóc sướt mướt từ đầu đến cuối phiên toà. Hàng ghế sau, vợ hắn và vợ bị hại cùng khóc. Bố mẹ hai bên nức nở, cả khán phòng lặng đi, nhiều người đưa tay lên quệt nước mắt.

Đó là quang cảnh diễn ra tại phiên toà sáng ngày 26/9/2012 tại TAND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xét xử Đặng Văn Hoàn (SN 1980, khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, Nghệ An) phạm tội “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng của VKS khoảng 2 giờ sáng ngày 29/6/2012, Hoàn lái xe ô tô tải 37C-035.88 của công ty TNHH Hoàng Phương Phường đi nhận 50 tấn xi măng tại Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu). Sau khi nhận hàng, Hoàn chạy xe trên quốc lộ 1A theo hướng Quỳnh Lưu - TP Vinh và trên xe lúc đó có anh Nguyễn Minh Phượng.


Hoàn tại phiên tòa.

Khi xe chạy đến km394+950 đoạn đi qua địa phận xã Quỳnh Xuân (Quỳnh Lưu), do quá buồn ngủ nên Hoàng đã nhắm mắt ngủ gật lúc nào không hay. Trong giây lát chợt tỉnh, Hoàn phát hiện phía trước cùng chiều có chiếc ô tô tải 37C-039.29 dừng bên đường liền vội đánh tay lái nhưng không kịp.

Đầu bên phải xe của Hoàn húc vào đuôi bên trái xe dừng đẩy xe này tiến về phía trước một đoạn. Lúc đó, anh Trần Đức Bộ (SN 1975, trú xóm 9, xã Quỳnh Xuân) tài xế xe 37C- 039.29 đang đướng trước mũi xe kiểm tra đã bị chính bánh xe mình đè chết tại chỗ.

Toàn bộ cabin xe Hoàn và một phần thân sau xe anh Bộ hư hỏng nặng ước tính thiệt hại 89 triệu đồng. Còn Hoàn và Phương kẹt cứng trong cabin, bị thương nặng phải nhờ đến lực lượng cứu hộ mới ra được.

Anh Bộ lái xe thuê cho công ty TNHH Trường Tài có vợ và 3 con con còn thơ dại thuộc diện hộ nghèo hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hoàn cũng chẳng khá gì hơn khi bố ốm đau triền miêm, mẹ bị mù, vợ đang có thai đứa con đầu lòng 7 tháng. Vợ Hoàn vay mượn khắp nơi, cùng công ty mang 150 triệu đồng đến lo hậu sự và bồi thường tốn thất tinh thần cho gia đình anh Bộ.

Tại phiên xét xử sáng ngày 26/9, Hoàn đã thành khẩn khai nhận, ăn năn hối hận. Xét nhiều tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Hoàn 7 tháng tù giam, cấm lái xe trong vòng hai năm.

Nghe toà tuyên án, Hoàn gục xuống khóc rưng rức. Cả căn phòng xử án lặng đi, nhiều người đưa tay quệt nước mắt. Còn Hoàn mới 32 tuổi, quảng đường phía trước còn rất dài, số nợ gần 240 triệu là rất lớn, trách nhiệm đối với gia đình Hoàn và gia đình bị hại đang chờ Hoàn.

Theo Dân trí



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.