Nước mắt muộn mằn của người đàn bà 2 con, nghiện ma túy

Từng có một tiền án, mãn hạn tù, người đàn bà đó dính vào nghiện ma túy, bỏ chồng và phải trả giá đắt...

Từng có một tiền án, mãn hạn tù, người đàn bà đó dính vào nghiện ma túy, bỏ chồng và phải trả giá đắt...

Ngày 31/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1976, ở Đống Đa, Hà Nội) tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, năm 2009, Hoa đã từng phải chịu án phạt tù về tội Lưu hành tiền giả. Sau khi mãn hạn tù, Hoa dính vào nghiện ngập.

Trước một người vợ như vậy, chồng Hoa đã ly hôn và nuôi 2 con. Sau đó, người phụ nữ này thuê nhà tại một khu chung cư ở phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội, đây cũng là địa điểm giao dịch mua bán ma túy của đối tượng này).

ma túy,mua bán ma túy,Hà Nội
Bị cáo tại tòa

Khoảng tháng 3/2016, qua mối quan hệ xã hội, Hoa quen một phụ nữ tên Hằng (ở Hà Nam, không rõ lai lịch). Đến tháng 11/2016, Hoa được người phụ nữ này nhờ cất giữ hộ một bọc ma túy. Hoa mang 8 túi nilon chứa hơn 200 gram ma túy tổng hợp về nhà, cất ở két sắt.

Chiều ngày 6/3/2017, Hoa ra khu vực cầu Lủ (thuộc địa bàn phường Định Công) mua ma túy của một người đàn ông không quen biết đem về sử dụng dần và bán lại cho những người nghiện kiếm lời.

Hôm đó, Hoa cùng bạn nghiện sử dụng ma túy tại nhà thì bị lực lượng công an ập vào khám xét và bắt giữ tại chỗ. Cơ quan chức năng xác định, Hoa đã mua bán gần 224 gram ma túy.

Tại tòa, Hoa nước mắt như mưa xin giảm nhẹ tội. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù.

Theo VietNamNet


nghiện ma túy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.