- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông bố bị bắt vì đập sữa trước siêu thị
Nghĩ con đau bụng vì uống sữa giả, Cường cùng người thân đến đập 7 hộp sữa trước cửa siêu thị. Sau đó, công an đã bắt Cường và 1 người khác để điều tra về tội huỷ hoại tài sản.
Ngày 23/7, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó
Trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang
tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi huỷ hoại tài sản trước cửa siêu thị
bán sữa mẹ và bé Tú Bắc trên địa bàn xảy ra vào ngày 14/7 vừa qua.
Để phục vụ công tác điều tra, trước đó 2 ngày, cảnh sát đã lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Cảnh Cường (SN 1988; trú phường Hà Huy Tập) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1967; trú xã Nghi Phú) - 2 người xuất hiện trong clip đập phá sữa nói trên.
Cơ quan điều tra cho biết, căn cứ để bắt giữ Hùng và Cường phục vụ điều tra dựa vào hành vi phá hoại 7 hộp sữa Glico loại 800 gram với tổng trị giá 3.745.000 đồng.
Trình bày với cơ quan công an, chủ siêu thị Tú Bắc cho biết đã hỗ trợ cho gia đình anh Cường 30 triệu đồng. Tuy nhiên, phía gia đình chưa khai nhận đã lấy hay không.
Hiện cảnh sát đang tiếp tục làm rõ số tiền này được siêu thị Tú Bắc đưa cho gia đình với mục đích gì?. Và đứng sau việc đưa tiền này có ai doạ ép, hay chủ siêu thị tự nguyện đưa?.
Riêng về hộp sữa mà gia đình anh Cường phản ánh trên, siêu thị Tú Bắc nhận chính xác do siêu thị này bán ra. Siêu thị Tú Bắc đã ký hợp đồng với công ty TNHH phân phối SNB nên siêu thị sẽ phản ánh lại để công ty có hướng giải quyết.
Sau khi kiểm tra lô sữa tại siêu thị, cơ quan chức năng xác nhận số sữa này đều có giấy tờ, hoà đơn hợp lệ chứ không phải là sữa trôi nổi trên thị trường.
Công an TP. Vinh cũng cho biết, việc hộp sữa gia đình anh Cường phản ánh nghi là giả khiến con trai người này phải nhập viện hiện vẫn chưa thể khẳng định được sữa này có vấn đề gì hay không.
Bởi sự việc xảy ra 1 quá trình dài nhưng gia đình anh Cường đã không báo lên cơ quan chức năng để xử lý mà tự thoả thuận với siêu thị và công ty. Hai bên nhiều lần thống nhất cùng nhau đi kiểm định hộp sữa nghi có vấn đề trên nhưng hiện nay vẫn chưa thể kiểm định.
Như đã đưa tin trước đó, đầu tháng 5/2016, Cường đến siêu thị Tú Bắc (đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh) để mua 1 hộp sữa nhãn hiệu Glico Icreo loại 800 gram về cho con trai sinh năm 2015 uống.
Chiều 28/5, Cường cùng Nguyễn Cảnh Dương (anh trai Cường) và Cao Thị Hoài Nhung (vợ Cường) đến phản ánh với siêu thị về việc sữa kém chất lượng dẫn đến con trai Cường bị tiêu chảy. Tại đây anh Dương đấm vào người anh Tú rồi bỏ về.
Hiện cảnh sát đã niêm phong toàn bộ tang vật gồm các hộp sữa và số tiền 2,7 triệu đồng để tiếp tục điều tra làm rõ.
Khoảng 17h chiều 14/7, Cường và Hùng đi đến siêu thị Tú Bắc chửi bới. Tại đây, Cường đã dùng tay tát 1 cái vào má trái chị Bắc.
Sau khi chửi bới, Hùng đã chỉ đạo Cường vào siêu thị lấy 2 hộp sữa Glico 800 gram của khách mua chờ thanh toán tiền để ra đập. Tiếp đó, Hùng và Cường lấy thêm 3 hộp sữa cùng loại ra đấp phá trước cửa siêu thị này.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc này.
-
Pháp luật10 phút trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật49 phút trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật54 phút trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật13 giờ trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật23 giờ trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật1 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật1 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật3 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật3 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcLê Văn T (15 tuổi) khai nhận đã đánh em Nguyễn Thùy D ngất sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.