Ra thăm mộ con gái, chồng bóp cổ vợ đến chết

Cùng chồng cũ ra thăm mộ con gái mới mất, người vợ tội nghiệp đã bị bóp cổ đến chết.

Cùng chồng cũ ra thăm mộ con gái mới mất, người vợ tội nghiệp đã bị bóp cổ đến chết.

>> "Bão mạng" tuần qua: Chuyện buồn về những người mẹ...

Ra thăm mộ con gái, chồng bóp cổ vợ đến chết
Nguyễn Thị Th. (mang khăn tang) cùng người thân chia sẻ nỗi đau thảm án.

Đầu thú sau khi giết vợ cũ

Khoảng 17h ngày 6/8, đối tượng Nguyễn Cư (SN 1963, ngụ xã Hương An) đến Công an xã Hương An đầu thú vì đã gây án mạng. Theo lời khai của Cư, khoảng 15h chiều hôm đó, Cư cùng vợ cũ là chị Lê Thị Huệ (SN 1968, ngụ xã Hương An) đến nghĩa trang Gò Truông (thôn 3, xã Hương An) để thăm mộ con gái út.

Tại đây, giữa Cư và chị Huệ xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Trong cơn nóng giận, Cư đã ra tay xiết cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mỹ, Phó Trưởng Công an xã Hương An cho biết, nguyên nhân mâu thuẫn theo Cư khai là do chị Huệ không mang theo tô mì Quảng để cúng cho con gái nên y bực tức dẫn đến cãi vã. Biết vợ đã chết, Cư lấy chiếc chiếu cũ gần đó đắp lên thi thể rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Nhận được tin báo, sáng ngày 7/8, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Quế Sơn đã có mặt tại hiện trường và vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định nạn nhân tử vong do ngạt khí, có vết hằn nơi cổ do tác động ngoại lực. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Cư đã bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ án mạng gây rúng động dư luận địa phương. Bởi nạn nhân và hung thủ vốn là vợ chồng, địa điểm xảy ra án mạng lại ngay trước ngôi mộ của đứa con chung giữa hai người, vừa mới qua đời không lâu trước đó.

Theo lời kể của người dân địa phương, tuy có hộ khẩu thường trú ở xã Hương An nhưng từ lâu, hai vợ chồng Cư đã chuyển về sống ở quê của chị Huệ (thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cách đó không xa. Hai năm nay, cặp vợ chồng này đã ly hôn, chị Huệ ra ngoài thuê phòng trọ sinh sống.

Nạn nhân đã từng cầu cứu vì bị dọa giết

Ngày 7/8, phóng viên báo Câu chuyện Pháp luật đã tìm về thôn Liễu Thạnh để tìm hiểu vụ việc. Láng giềng và người thân nạn nhân tỏ ra rất phẫn nộ trước hành vi tội lỗi của Cư. Họ khẳng định hung thủ đã có ý định sát hại chị Huệ từ trước chứ không phải do mâu thuẫn phát sinh khi đi viếng mộ con gái như lời khai của y với công an.

Ông Bốn Đẩu (anh rể của nạn nhân) bức xúc nói: “Do sợ những trận đòn của Cư nên dì Huệ luôn tránh mặt, không có chuyện đi cùng Cư lên viếng mộ con. Với lại, không ai đi viếng mộ mà mang mì Quảng đi cả.

Từ khi con gái mất, dì Huệ thường nấu món chay ở nhà trọ rồi đem lên nhà cúng cho con gái. Còn ở mộ, dì ấy chỉ cúng bánh kẹo và thắp hương. Biết dì ấy ngày nào cũng lên mộ con gái nên Cư đã lén đi theo gây án mạng. Chuyện "tô mì Quảng" chỉ là cái cớ để Cư giết người mà thôi".

Còn Nguyễn Thị Th (SN 1995, con gái lớn của chị Huệ) thì cho biết, lời khai của Cư về vụ việc là không đúng. Vì theo Th, sau khi ly hôn, Cư vẫn hay đánh đập, dọa giết chị Huệ nên chị rất sợ. Là con trong nhà nên Th rất hiểu tính Cư và rất lo cho tính mạng của mẹ.

Mỗi lần đi thăm mộ con gái, chị Huệ đều rủ Th hoặc anh chị ruột đi cùng vì sợ bắt gặp Cư. Buổi chiều định mệnh đó, chị Huệ đi một mình nên mới bị thiệt mạng oan uổng.

Khu vực nghĩa trang xảy ra án mạng.

Gia đình còn cho biết thêm, trước khi xảy ra án mạng 4 ngày, nạn nhân đã gửi đơn cầu cứu lên Ủy ban xã và Công an xã Bình Nguyên. Theo nội dung đơn, sau khi ly hôn, chị Huệ đã ra ngoài thuê phòng trọ sinh sống. Khi đứa con gái út qua đời, chị phải quay về nhà cũ để lo việc tang. Lợi dụng cơ hội này, Cư liên tục chửi mắng, đánh đập chị Huệ và cả đứa con gái lớn.

Thậm chí trong cơn thịnh nộ, Cư còn đe dọa sẽ giết chết mẹ con chị Huệ. Nhận được đơn cầu cứu của chị Huệ, Công an xã Bình Nguyên đã triệu tập Cư lên cảnh cáo, nhắc nhở.

Nhiều người dân địa phương xác nhận với phóng viên, chuyện Cư đánh đập vợ con tàn bạo là sự thật. Sau khi con gái út qua đời, Cư vẫn không thay đổi tính nết mà tiếp tục thói vũ phu với chị Huệ và đứa con gái lớn, cho dù đã ly hôn. Thậm chí chị Huệ muốn về nhà thắp hương cho con cũng phải lén ngày nào không có Cư ở nhà mới dám về.

Nhiều người láng giềng còn nghe thấy lời đe dọa rợn người của Cư đối với vợ con: "Tụi bây xem chừng đó, giờ chỉ một bát hương (ý nói nơi đang thờ cô con gái út - PV). Nay mai sẽ là 3 bát hương mới đủ!".

Dù không tin Cư dám hành động tàn ác, láng giềng vẫn nhắc nhở mẹ con chị Huệ thận trọng. Chiều hôm xảy ra án mạng, ngay từ 13h, nhiều người nhìn thấy Cư đón xe ra hướng xã Hương An, không ai ngờ Cư đi là để ra tay dã man với vợ cũ.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Trong căn nhà chung của nạn nhân và hung thủ phủ kín không khí tang thương bởi 2 chiếc bàn thờ vừa mới lập lên cách nhau 1 tháng. Th ngồi bệt tựa vào một góc nhà, tựa hồ không còn đủ sức để chịu đựng nỗi đau. Tang thương bỗng dồn dập đổ lên đầu gia đình em khiến em cùng lúc như mất đi tất cả.

Cách đây tròn 1 tháng, trên đường đi học về, em gái út của Th (là học sinh lớp 6) bị tai nạn giao thông và qua đời. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì đúng vào ngày tròn 1 tháng ngày mất của em út thì mẹ qua đời, cha rơi vào vòng lao lý. Th nhận tin “ba sát hại mẹ bên mộ em” mà như sét đánh ngang tai.

Kể về thảm án gia đình, Th cho biết, cha em vốn làm nghề lái xe tải đường dài. Tuy nhiên, do thường xuyên rượu chè bê tha nên các chủ xe dần dà không dám thuê lái nữa. Đã vậy, Cư không tu tỉnh để làm ăn nuôi gia đình, trái lại Cư càng lún sâu vào rượu chè, suốt ngày la cà các quán, không làm việc gì. Cứ mỗi lần say sưa, Cư quậy phá, chửi mắng, đánh đập vợ con tàn nhẫn.

Dần dần, Cư trở thành người cộc cằn, dù không say rượu vẫn kiếm chuyện bạo hành vợ con. Hàng chục năm trước, chị Huệ đã mấy lần đòi ly hôn vì không chịu nổi gã chồng vũ phu. Nhưng mỗi lần như vậy, Cư lại hứa hẹn thay đổi nên chị Huệ xiêu lòng. Đến năm 2014, không còn sức chịu đựng nữa, chị Huệ cương quyết ly hôn.

Thời gian còn chung sống, vợ chồng Cư được cha mẹ chị Huệ cho một mảnh đất làm nhà, anh chị em của chị Huệ gom góp tiền hỗ trợ xây nhà. Sau khi ly hôn, chị Huệ nhường cả căn nhà cho Cư ở, còn mình cùng con gái út 10 tuổi dọn ra ngoài thuê phòng trọ sinh sống.

Hàng ngày chị Huệ bán hàng ăn sáng để mưu sinh, hy vọng rời xa Cư thì sẽ được yên thân. Sau khi con gái út qua đời, phải tổ chức an táng và đặt bàn thờ ở ngôi nhà cũ.

“Ấy vậy mà mỗi lần mẹ em về thắp hương cho em gái là bị ba gây gổ, đánh đập, đòi chém đòi giết nên mẹ rất sợ. Muốn thắp hương cho bé út mẹ phải chờ lúc ba đi vắng mới dám về. Riêng em, đang làm công nhân ở TP. Đà Nẵng nhưng nhiều lần ba tìm ra tận nơi em làm để gây chuyện", Th. nói trong nước mắt.

Một người chị ruột của nạn nhân chia sẻ “Chứng kiến vợ chồng Cư bất hòa, chúng tôi đã ra sức khuyên nhủ động viên nhưng Cư vẫn chứng nào tật nấy. Sau khi họ ly hôn, vì tình nghĩa, chúng tôi vẫn để Cư ở lại trong căn nhà mà mấy chị em góp tiền hỗ trợ xây. Thấy Cư thất nghiệp vì không ai thuê lái xe, chúng tôi vẫn thường giúp đỡ gạo, tiền. Vậy mà hắn lại nỡ sát hại em gái chúng tôi. Đúng là kẻ lấy oán báo ân".

>> "Bão mạng" tuần qua: Chuyện buồn về những người mẹ...

Theo PLO


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.