Sửa cửa sắt cho tiệm vàng, cuỗm luôn 30 lượng

Đến sửa cửa cho một tiệm vàng, chủ tiệm cửa sắt thấy nhiều sơ hở nên rủ người làm công cùng đột nhập tiệm vàng, cuỗm đi hơn 30 lượng vàng.

 Đến sửa cửa cho một tiệm vàng, chủ tiệm cửa sắt thấy nhiều sơ hở nên rủ người làm công cùng đột nhập tiệm vàng, cuỗm đi hơn 30 lượng vàng.

Ngày 26-9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành Vinh (SN 1976, ngụ huyện Cần Giờ-TPHCM) 8 năm tù và Trần Trung Dũng (SN 1986, ngụ TP Vũng Tàu) 5 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.
 
Dũng là người phụ việc và học nghề tại cửa hàng sắt do Vinh làm chủ. Ngày 17-11-2011, Vinh và Dũng đến tiệm vàng Phong Phú sửa cửa sắt. Thấy tiệm vàng có nhiều sơ hở nên cả hai bàn bạc kế hoạch đột nhập tiệm vàng.

Rạng sáng hôm sau, Vinh và Dũng đem dụng cụ tháo cửa sắt đến mở cửa tiệm vàng trộm toàn bộ nữ trang hơn 30 lượng rồi tẩu thoát.


Vinh (ảnh trái) và Dũng tại phiên sơ thẩm ngày 26-9. Ảnh: Phạm Dũng

Vinh lấy 2 sợi dây chuyền vang đem bán được hơn 25 triệu đồng trả nợ và mua nguyên vật liệu cho cửa hàng sắt. Số nữ trang còn lại Vinh đem gởi một người quen ở Vũng Tàu.

Biết công an đang truy tìm nên Vinh và Dũng ra đầu thú tại Công an huyện Cần Giờ-TPHCM.
 
 Theo NLĐ


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.