Sui gia hỗn chiến, một người mất mạng

Mâu thuẫn vợ chồng, cả hai bên gọi gia đình của mình đến đánh nhau, kết quả một người thiệt mạng.

Mâu thuẫn vợ chồng, cả hai bên gọi gia đình của mình đến đánh nhau, kết quả một người thiệt mạng.

Ngày 17.1.2013, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM, tuyên phạt Tạ Minh Tiến (SN 1986, quê Kiên Giang, ngụ quận 9, TP.HCM) tử hình về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.


Tiến tại phiên tòa

Chị Trần Thị Hậu và anh Tạ Minh Chiến là vợ chồng. Tuy nhiên, trong cuộc sống lại có quá nhiều mâu thuẫn không giải quyết được nên đã ly thân.

Khoảng 17h ngày 14.1.2012, Trần Văn Lành (anh trai chị Hậu) đến dọn áo quần, nghe vợ chồng em trai lớn tiếng cãi vã liền điện thoại cho anh em mình đến can thiệp.

Thấy gia đình vợ đông, anh Chiến liền ra dắt xe bỏ đi chỗ khác. Tuy nhiên, chưa kịp điều khiển xe thì người nhà chị Hậu đã chạy ra, kéo lại đánh. Sợ hãi, anh Chiến chui vào vườn nấp và gọi điện cho gia đình đến ứng cứu.

Gặp nhau ở đầu hẻm, bên nhà trai lẫn nhà gái xông vào đánh nhau túi bụi. Lợi dụng lúc anh Lành vấp ngã, Tiến xông vào dùng dao đâm liên tục.

Cơn tức giận vẫn chưa nguôi, khi thấy anh Trần Văn Hiền (người nhà chị Hậu) chạy xe vào, Tiến liền xông đến, đâm thẳng vào đỉnh đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Anh Lành được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên sống sót nhưng bị thương tật vĩnh viễn 5%.

Theo Xzone

Bình luận