Thảm án ở Hưng Yên: Kẻ giết vợ và mẹ vợ có gia cảnh nghèo khó

Theo người thân, cuộc sống của gia đình nghi phạm sát hại vợ, mẹ vợ ở Hưng Yên rất nghèo khó, chỉ trông vào vài sào ruộng cùng tiền trợ cấp xã hội.

Theo người thân, cuộc sống của gia đình nghi phạm sát hại vợ, mẹ vợ ở Hưng Yên rất nghèo khó, chỉ trông vào vài sào ruộng cùng tiền trợ cấp xã hội.

Thảm án ở Hưng Yên: Kẻ giết vợ và mẹ vợ có gia cảnh nghèo khó
Đối tượng Hiền.

Khoảng 1h sáng, ngày 19/1, trên địa bàn thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, Hưng Yên đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết và 1 người bị thương nặng.

Hai nạn nhân tử vong là chị Lê Thị N., (SN 1974) và mẹ đẻ là bà Vũ Thị H., (SN 1946) cùng trú tại thôn Lưu Xá, người bị thương là bố đẻ chị N., ông Lê Xuân L., (SN 1941). Nghi phạm bị bắt giữ là Bùi Kim Hiền, (SN 1974) là chồng của nạn nhân N.

Ngồi bên cạnh quan tài của mẹ trong nhà, người con trai lớn của chị N., liên tục khóc nấc lên thành từng tiếng. Nhiều người thân khác trong gia đình chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra.

Chia sẻ với chúng tôi, cô của chị N. nói vẫn còn sốc. Theo người cô này, nghi phạm Hiền và chị N. đã xây dựng gia đình với nhau được gần 20 năm, sinh được 2 con trai. Hiện con trai lớn đang học năm thứ nhất đại học còn cháu bé 12 tuổi, học lớp 6.

Cuộc sống của gia đình khoảng 5 năm trở lại đây đều thuộc diện hộ nghèo của thôn, xã. Cả gia đình sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ.

"Nhà nó nghèo lắm, trong nhà chẳng có gì có giá đâu. Bản thân 2 vợ chồng nó chỉ có trông vào vài sào lúa và số tiền trợ cấp xã hội tâm thần của chồng, ngoài ra lúc nông nhàn, ai thuê thì đi làm chứ chẳng có gì mà 2 con lại đang tuổi ăn học như thế.

Khổ lắm, ai vào nhìn cũng xót xa và đến làm đám ma thế này là mọi người cũng giúp, chứ làm gì có gì đâu... ", người cô bùi ngùi nói.

Cũng theo người thân của chị N., nghi phạm Hiền có tiền sử của bệnh tâm thần và cách đây khoảng 7 - 8 năm đã từng phải đưa đi bệnh viện tâm thần tỉnh Hải Dương để chữa trị. Sau đó, do bệnh tình có thuyên giảm nên gia đình đã đón về.

Thảm án ở Hưng Yên: Kẻ giết vợ và mẹ vợ có gia cảnh nghèo khó - Ảnh 1.

Nghi phạm Hiền tại cơ quan điều tra.

"Cứ tưởng nó bệnh đi chữa đỡ và về mấy năm nay không sao rồi, ai ngờ đâu mọi việc lại đến cơ sự như thế này cơ chứ... Ai cũng đau đớn, xót xa...", một người họ hàng khác cho hay.

Ông Tuân, một người hàng xóm của bố mẹ chị N. kể, khi nghe thấy ông L. tri hô, kêu cứu  mọi người vội chạy sang nhưng đã muộn.

"Khi chúng tôi chạy sang nhà ông L. thì đã thấy bà H. nằm dưới sân với nhiều vết máu loang lổ còn ông L. bị thương nặng nằm gần đó nên chúng tôi vội đưa ông L. đi cấp cứu và thông báo cho thôn, xã", ông Tuân cho hay.

Cũng theo ông Tuân, ngay sau đó, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường để bắt giữ Hiền cùng toàn bộ tang vật gây án.

Lực lượng công an huyện, tỉnh cũng có mặt sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án.

Một số người hàng xóm cho biết, gia đình ông L. sống hiền lành, được mọi người quý mến. Trước đó, giữa gia đình ông với con rể cũng không hề có mâu thuẫn gì.

Trao đổi với PV, lãnh đạo xã Hồ Tùng Mậu cũng xác nhận, gia đình chị N. thuộc diện hộ nghèo trong xã và trước khi gây ra vụ án này, Hiền có tiền sử bệnh tâm thần, ngoài ra, chưa từng có tiền án, tiền sự hay gây mâu thuẫn với ai.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Hiền đã bị bắt giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ nguyên nhân để xử lý.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm 1h sáng, tại nhà riêng của mình ở thôn Lưu Xá, đối tương Bùi Kim Hiền (SN 1974), là chồng của nạn nhân N. đã ra tay sát hại vợ mình bằng con tiện cầu thang gỗ dài khoảng 50cm. Nạn nhân N. tử vong ngay sau đó do bị thương nặng ở vùng trán và thái dương bên trái.

Chưa dừng ở lai ở đó, sau khi giết hại vợ mình, Hiền tiếp tục cầm dao đến nhà bố mẹ vợ là ông L. và bà H., cách nhà Hiền khoảng 300m. Lúc này ông L. đang ra ngoài nhà đi vệ sinh, Hiền liền nhảy qua tường rào, dùng con dao dài khoảng 30cm chém nhiều nhát vào ông L.

Theo Trí Thức Trẻ

thảm án ngày cận tết

Thảm án ở Hưng Yên


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.