Thanh niên quái đản không mặc quần, bắt nạn nhân nhìn "của quý" rồi cướp của

Thực tế vẫn xảy ra những ngoại lệ không chỉ trái với quy luật mà còn vô cùng lạ lùng khiến dư luận xôn xao, khó hiểu.

Nhắc đến các vụ cướp giật, chúng ta thường nghĩ đến những đối tượng đầu gấu lưu manh, cướp tài sản là những vật có giá trị cao và luôn biến mất dạng sau khi gây án... Vậy nhưng trong thực tế vẫn xảy ra những ngoại lệ không chỉ trái với quy luật mà còn vô cùng lạ lùng khiến dư luận xôn xao, khó hiểu.

>>Trai tân đi cướp đòi cưỡng hiếp, nạn nhân phải hướng dẫn cách "dùng" bao cao su

Thanh niên quái đản không mặc quần, bắt nạn nhân nhìn 'của quý' khi cướp của

Đối tượng được xác định là Đỗ Mạnh Trọng (SN 1991, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã bị Công an TP Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp vào rạng sáng 26/11/2013. Cho đến nay, đối tượng này vẫn được nhắc đến khi điểm danh các vụ cướp lạ lùng, khó hiểu.

Cụ thể, Trọng thường xuyên theo dõi rồi đột nhập vào phòng trọ của các nữ sinh trên địa bàn TP. Uy Nhơn để cướp tài sản sau 12h đêm. Điều đặc biệt là y chỉ mặc áo thun mà không mặc quần mỗi khi gây án, một tay cầm dao, một tay cầm "của quý" uy hiếp nữ sinh phải nhìn vào dương vật của y sau đó mới khống chế cướp tài sản rồi tẩu thoát...

https://ttol.vietnamnetjsc.vn//2016/12/22/04/45/cuop_4.jpg

Đỗ Mạnh Trọng khi bị bắt

Sau này tại cơ quan điều tra khi bị bắt giữ, Trọng lý giải với cán bộ: "Em không mặc quần là để cho thoải mái chứ không có ý gì cả".

Được biết, từ giữa tháng 9/2013 đến ngày bị bắt, Đỗ Mạnh Trọng nhiều lần đột nhập phòng trọ trong tình trạng tương tự cướp tài sản khiến các nữ sinh vô cùng sợ hãi. Không chỉ cầm "của quý" quơ qua, quơ lại và cầm dao kề cổ đe dọa phải nhìn "của quý" của mình, tên cướp này sẵn sàng dùng hung khí làm trọng thương nạn nhân nào có ý định chống đối.

Sốc: 2 tên cướp nguy hiểm là 2 thanh niên câm điếc bẩm sinh


Đó là 2 đối tượng Nguyễn Trí Hiệp (28 tuổi, ĐKTT 117/309 Đà Nẵng, phường Cầy Tre) và Dương Văn Huy (19 tuổi, ĐKTT số 1/212 Lê Lợi) cùng trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng mới bị công an bắt giữ vào giữa tháng 12 vừa qua.

 Sửng sốt gặp 2 tên cướp nguy hiểm bị câm điếc - Ảnh 1.
Hai đối tượng (dấu X) bị bắt đưa về cơ quan điều tra.

Cụ thể, ngày 14/12, anh Nguyễn Thanh Thuyên (22 tuổi, trú tại Cống Mỹ, xã Nam Sơn, huyện An Dương) trên đường đi làm đến khu vực đò Nở (QL 5 cũ) thuộc phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng thì bị Hiệp và Huy đi xe máy cùng chiều áp sát dùng gậy sắt đập vào đầu. Anh Thuyên hoảng sợ vứt xe lại và bỏ chạy, lập tức 2 đối tượng này lấy chiếc xe của anh mang BKS: 15C1-22854 bỏ đi.

Sau khi nhận được tin báo, các trinh sát đã nhanh chóng tóm gọn được Huy và Hiệp tại số 22/33 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn quận Kiến An, thu giữ tang vật vụ cướp, cùng 1 số tang vật nghi vấn đến các vụ án khác ...

Điều khiến ai cũng bất ngờ là cả hai đối tượng này đều bị câm điếc, hiện thuê nhà chúng thuê nhà ở tại địa chỉ trên và hiện ở cùng với 3 đối tượng khác là bạn học cùng trường câm điếc.

Thiếu niên đối diện án tù vì cướp bánh mì ăn tạm khi đói bụng


Vụ án “chiếc bánh mì" từng được dư luận đặc biệt quan tâm, nhiều ý kiến còn cho rằng cần giảm nhẹ hình phạt cho nghi can vì giá trị tài sản không lớn, hành vi bộc phát...

Cụ thể, khoảng 22h ngày 17/10/2015, Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9) và Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) gặp nhau tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9). Cả 2 chơi đến 10h ngày 18/10 thì nghỉ để đi xin việc nhưng trên đường đi thấy đói bụng nên giả vờ vào tiệm tạp hóa mua bánh mì và một số đồ ăn khác trị giá 45.000 đồng rồi lên xe bỏ chạy không trả tiền....

nhung vu cuop bi hai nhat nam 2016
Các bị trong trong vụ cướp bánh mì.

Sau này khi bị bắt, 2 đối tượng cùng khai nhận hành vi phạm tội. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/7/2016, TAND quận Thủ Đức TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tuấn 10 tháng tù và Ông Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù về tội Cướp giật tài sản.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, trị giá tài sản thấp, động cơ phạm tội do các bị cáo đói, cướp để ăn, gia đình các bị cáo cam kết sẽ giám sát, giáo dục con... nên HĐXX đã tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho 2 bị cáo...

Cướp túi xách xong quay lại sau 2 giờ: "Trả nè, đầy đủ nhé"

Sự việc hy hữu xảy ra trên đường Bến Vân Đồn (Phường 1, Quận 4, TP.HCM) và đã được Cán bộ phường 1 xác nhận vào ngày 16/12.

Cụ thể, trưa ngày 12/12, chị N.T.N.L. (37 tuổi, ngụ tại Chung cư O. A.) dẫn con từ trong chưng cư ra ngoài đường để đưa con đi học. Khi chị L. đang đi cùng con thì một tên cướp chạy xe máy ngược chiều áp sát giật túi xách của chị rồi phóng bỏ chạy khiến chị L. ngã xuống đường bị thương tích. Trong túi xách chị L. lúc đó có tiền mặt, điện thoại, giấy tờ cá nhân, thẻ ATM…

Hy hữu người phụ nữ được trả lại túi xách sau 2 giờ bị cướp: Trả nè, đầy đủ nhé - Ảnh 1.

Hiện trường tên cướp giật túi xách của chị L. rồi sau đó quay trở lại trả nguyên vẹn

Sau khi đưa con đến trường, chị L đã quay trở lại công an phường 1, quận 4 để trình báo sự việc bị cướp giật tài sản nhưng không ngờ trong thời gian đó tên cướp đã quay trở lại trả túi xách.

"Tên cướp giật túi xách chứa tài sản của chị L. lúc 11h thì đến 13h chạy xe wave cũ, mặt không đeo khẩu trang đến trước cổng bảo vệ quăng túi xách và nói "trả nè, đầy đủ nhé!" trong sự bất ngờ của chúng tôi!", Ông Lê Hoàng Thân, bảo vệ tại chung cư O.A kể lại.

Sau khi chị L. cùng công an phường 1 đến hiện trường chỉ vị trị bị cướp thì bảo vệ ra ngoài đưa lại túi xách trong sự ngỡ ngàng. Kiểm tra ngay lúc đó, toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn, không mất, hư hỏng thứ gì khiến chị L. vô cùng vui mừng.

>> Đi SH đèo con nhỏ vào đám cưới, ai ngờ rằng người phụ nữ lại làm việc này

>> Chồng "bạo hành" con trai 1 tuổi để dằn mặt cô vợ ăn chơi?

>> Chân dài sành điệu trộm cắp nhanh như chảo chớp khiến dân mạng choáng váng
 
V.K/Tintuconline

vụ cướp lạ lùng

bắt nạn nhân nhìn của quý rồi mới cướp


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.