Thông tin bất ngờ vụ cụ ông 83 tuổi khai sát hại con rể ở Long An

Thương con gái vì nóng giận đánh chết chồng nên cụ ông 83 tuổi ở Long An đã tìm đến công an tự thú, nhận mình chính là thủ phạm.

Sáng 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ và đối tượng Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) từ Công an huyện Châu Thành để thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Thông tin bất ngờ vụ cụ ông 83 tuổi khai sát hại con rể ở Long An-1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: MĐ

Trước đó, ngày 26/6, ông Nguyễn Văn Kh. (83 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, cha đối tượng Hồng) đến Công an huyện đầu thú, tự nhận tội bênh gái con ruột nên đã đánh chết con rể là ông Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi).

Quá trình làm việc, công an xác nhận lời khai của cụ ông 83 tuổi có nhiều tình tiết mâu thuẫn. Từ đó, cơ quan công an mở rộng truy vết, thẩm vấn cụ ông.

Qua đấu tranh, cuối cùng cụ ông 83 tuổi phải thừa nhận không phải là người ra tay sát hại con rể. Ông cho biết con gái mình mới là thủ phạm. Do quá thương con gái còn non trẻ nên ông nhận tội thay.

Từ lời khai của cụ ông, công an làm việc với nghi phạm Nguyễn Thị Hồng. Kết quả, nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội, do xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nguyễn Văn Đầy nên xảy ra xô xát. Trong lúc bực tức, Hồng đã cầm cây búa đánh chết chồng.

Hiện tại ông Khỉ đã được công an cho về nhà, còn đối tượng Hồng đang bị Công an tạm giữ hình sự để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/thong-tin-bat-ngo-vu-cu-ong-83-tuoi-danh-chet-con-re-long-an-2159231.html

giết người


Vị ‘khách’ lạ mặt và hành trình truy tìm tên cướp manh động
Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.