Tiết lộ rùng mình về thủ phạm vụ thảm sát Hà Giang

Ba ngày trước khi gây ra vụ thảm sát, đối tượng Phù Minh Tuấn không ăn uống gì, đầu óc ngây dại.

Ba ngày trước khi gây ra vụ thảm sát, đối tượng Phù Minh Tuấn không ăn uống gì, đầu óc ngây dại.

>> Chân dung những tên sát nhân đáng sợ trong các vụ thảm sát kinh hoàng năm 2016

Đối tượng Phù Minh Tuấn đang được đưa về cơ quan công an.

Theo lời kể của anh Tẩn Văn Thường, công an viên thôn Tả Ngảo, người trực tiếp bắt giữ đối tượng gây án cho biết, khi tên Phù Minh Tuấn sát hại bố đẻ là ông Phù Láo Tả và cháu Phù Ánh Tuyết, ông trưởng thôn Hủng Văn Vành nghe thấy tiếng la thất thanh từ nhà ông Tả đã lập tức gọi cho anh Phù Văn Thông (thôn đội trưởng) xuống kiểm tra tình hình. Do đang ở xa nên anh Thông vội vàng gọi cho cháu ruột mình là Phù Văn Thịnh, cán bộ dân quân. Ban đầu, Thịnh chỉ nghĩ là tranh chấp hoặc cãi nhau nên không có sự chuẩn bị trước.

Khi anh Phù Văn Thịnh mới dừng xe trước cửa nhà ông Tả, đã bị đối tượng Tuấn lao đến, chém nhiều phát liên tiếp vào mặt và chân. Anh Thịnh được bà con đưa vào Bệnh viện đa khoa Bắc Quang nhưng không qua khỏi do mất máu quá nhiều.

Đối tượng Tuấn tiếp tục đi xe máy sang nhà bà thím cách đó gần 1 km là bà Tải Lở Mở (SN 1965), sát hại bà Mở và chém bị thương cháu trai là Phù Láo Sán (SN 1990). Tiếp đó, Tuấn quay ngược về nhà bố đẻ. Lúc đó, đội dân quân của thôn đã có mặt tại nhà ông Tả để phục kích. Anh Tẩn Văn Thường (công an viên) và anh Làn Văn Thành (phó công an xã) dùng gậy inox trấn áp, khống chế bắt giữ đối tượng vào lúc 5h sáng.

 Ông Hoàng Văn Bộ (một người dân sống gần đấy) cho biết, Tuấn có hai con, đứa đầu đã bị anh giết hại vào ngày 6/1/2015. Đứa thứ hai là con trai năm nay học lớp 5. Lúc xảy ra sự việc, đứa trai thứ hai thấy bố cầm dao, sợ quá, trốn vào gầm giường nên đã thoát chết. Vợ anh, sau khi phát hiện chồng bị tâm thần đã bỏ đi làm thuê ở Bắc Giang, mấy năm nay chưa về nhà. Bố mẹ em Tuyết (nạn nhân) cũng đi làm thuê ở Bắc Giang, nên Tuyết sống với ông bà.

Được biết, gia đình anh Tuấn có tiền sử ba đời bị tâm thần. Trước đấy, ông và chú ruột của Tuấn cũng bị bệnh này. Ba ngày trước khi gây án, đối tượng không ăn uống gì, có biểu hiện: nghiến răng ken két, chảy dãi, mắt dại ra nhưng gia đình thiếu quan tâm nên mới xảy ra vụ thảm sát.

Như thông đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 1/12, Tuấn sang nhà bố đẻ là ông Phù Láo Tả (SN 1957), sát hại ông Tả bằng dao phát cá nhân và con của em trai ruột cháu Phù Ánh Tuyết (SN 2015). Nhận được tin báo, cán bộ dân quân thôn là anh Phù Văn Thịnh (SN 1993) đã đến hiện trường ngăn cản đối tượng Tuấn thì bị đuổi giết, trọng thương (được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bắc Quang nhưng không qua khỏi).

Tuấn tiếp tục sang nhà bà Tải Lở Mở (SN 1965), sát hại bà Mở và chém bị thương cháu trai là Phù Láo Sán (SN 1990). Hiện nay, cơ quan chức năng xác nhận có 4 nạn nhân đã tử vong, người bị thương nặng là Phù Láo Sán hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang; đối tượng gây án Phù Minh Tuấn đã bị công an huyện Quang Bình bắt giữ.

>> Vụ giết 4 người ở Hà Giang: Nếu nghi phạm bị tâm thần sẽ xử lý như thế nào?

Theo Công an TPHCM



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.