Tình yêu đầu đời và cơn giận dữ chết người của hoa khôi phố núi

Vốn xinh đẹp nhưng Bình lại vướng vào lưới tình của một người đàn ông có vợ ...

Vốn xinh đẹp nhưng Bình lại vướng vào lưới tình của một người đàn ông có vợ để rồi khi nhận ra sự thật, cơn giận dữ của hoa khôi phố núi khiến cô vướng vào lao lý.

>>
Bắt kẻ trộm xe vàng ở Hà Đông, thu giữ hơn 4 tỷ tiền mặt
Tình yêu đầu đời và cơn giận dữ chết người của hoa khôi phố núi

Tình yêu đầu đời của bông hoa núi rừng

Sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Lê Thị Bình (SN 1985) có một cuộc sống khá vất vả bởi gia đình có tới 6 anh chị em mà bố lại mất sớm, mẹ thì đã già.

Tuy vậy, Bình vẫn được mẹ, các anh chị cưng chiều vì là em út trong nhà và được học hành đầy đủ. Đến năm lớp 12, Bình cũng ôm ấp ước mơ thi đỗ đại học để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, con đường về xuôi học xa xôi hơn khi Bình không đỗ đại học.

Chẳng còn đủ kiên nhẫn để theo đuổi mong muốn ban đầu, Bình quyết định đi làm kiếm tiền để giúp đỡ gia đình. Khoảng giữa năm 2008, Bình xin học nghề tại cửa hàng cắt tóc trên phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Với dáng người thanh mảnh, gương mặt trắng trẻo ưa nhìn lại khéo léo nên sơn nữ này lọt vào mắt của không ít người qua lại.

Trong khoảng thời gian này, Bình đã quen biết và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông tên là Hoàng Trung Hậu (SN 1978), trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Lần đầu tiên gặp anh này, Bình thấy anh ta là một người đàn ông trẻ trung, lịch lãm, toát lên vẻ thành đạt đã khiến sơn nữ đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hậu giới thiệu anh ta vẫn là "giai tân", hiện đang kinh doanh buôn bán tại Thái Nguyên, thi thoảng lên Hà Giang đưa hàng.

Chính vì vậy, anh Hậu không khó khăn để "cưa" đổ hoa khôi phố núi này trong vài lần gặp mặt.

Những tưởng có nhiều đối tượng để lựa chọn, thiếu nữ này sẽ tìm được cho mình một người đàn ông tốt và phù hợp thế nhưng tình yêu đặt nhầm chỗ đã khiến sơn nữ xuống dốc và rồi dừng lại trước vành móng ngựa.

Bình nhanh chóng lao vào cuộc tình say đắm mà không hề biết rằng người đàn ông mình yêu đã có vợ con đề huề, gia đình đầy đủ ở quê rồi.

Trước những chiêu tán tỉnh đầy mùi mẫn của chàng "thợ săn" lão luyện, Bình không ngần ngại trao cái quý giá nhất của người con gái cho Hậu một cách ngây thơ mà chẳng thể ngờ rằng những hình ảnh ân ái của hai người đã bị Hậu lén dùng điện thoại quay lại.

Sự việc anh Hậu có gia đình chỉ bại lộ khi hai tháng sau, Bình bỏ Hà Nội và về Hà Giang, mở cửa hàng cắt tóc gội đầu tại phố Nguyễn Huệ (thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Trong thời gian này, anh Hậu vẫn thỉnh thoảng lên Hà Giang đưa hàng và gặp gỡ hoa khôi phố núi.

Trong khi thiếu nữ yêu say đắm và đã đưa bạn trai về nhà giới thiệu cho gia đình thì anh Hậu không thể hiện thái độ chuyện sẽ đưa cô về ra mắt nhà mình. Sự nghi ngờ cứ thế lớn dần lên thôi thúc Bình phải tìm ra sự thật phía sau người đàn ông nói yêu mình.

Cơn giận dữ chết người

Trong một lần điện thoại về nhà riêng của Bình, Hậu đã gặp một phụ nữ giới thiệu tên là Hạnh, vợ anh Hậu.

Biết mình bị lừa dối, Bình đã rất bực tức và dứt khoát chia tay, yêu cầu anh Hậu không được liên lạc với mình nữa.

Tuy nhiên, Hậu dọa nạt và mạt sát Bình. không cho phép cô được từ bỏ nếu không đoạn clip quay lại cảnh "mây mưa" của 2 người sẽ khiến cuộc đời của thiếu nữ này chấm dứt, cô không còn mặt mũi nào nhìn ai.

Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối bởi chính người mình yêu và cà sự lo sợ, hoảng loạn đã khiến cô gái tuổi đôi mươi này chỉ biết phó mặc cuộc đời cho số phận.

Ngày 10/11/2008, Bình về Hà Nội để lấy hàng mỹ phẩm, phục vụ cho cửa hàng của mình. Bất ngờ, sơn nữ nhận điện thoại của người tình cũ nói rằng gặp nhau để giải quyết dứt điểm mối quan hệ giữa hai người. Đến bến xe Mỹ Đình là 14h, Hậu đi trên xe ôtô 4 chỗ ra đón cô, rồi hai người cùng đi ăn bún chả.

Hậu cho biết để tránh mọi sự nghi ngờ theo dõi, cả hai sẽ thuê phòng nghỉ tại địa điểm kín đáo và Bình buộc phải nhận lời với mục đích đòi lại được đoạn phim mà Hậu đã quay lén. Như mọi khi Hậu đòi hỏi Bình phải cho quan hệ tình dục và anh ta lại tiếp tục ghi lại cuộc ái ân.

Sau khi đã chiều lòng gã đàn ông Sở Khanh mà vẫn không được xóa đoạn clip như đã hứa, cả 2 xảy ra cãi vã lớn.

Bao nhiêu uất hận dồn lên đỉnh điểm, trong lúc người tình đang thiu thiu ngủ, Bình đã cầm con dao đâm nhiều nhát vào cổ và người kẻ bội bạc.

Anh Hậu chồm dậy bỏ chạy, ném ghế, đồ đạc vào người Bình nhưng cô gái này vẫn lao vào đâm người tình thêm nhiều nhát đến khi gục xuống trước cửa nhà nghỉ.

Tình yêu đầu đời và cơn giận dữ chết người của hoa khôi phố núi - Ảnh 1.

Chỉ vì giây phút không tỉnh táo, Bình đã phải trả giá bằng 18 năm tù (Ảnh: Vietbao)

Ngày 25/8/2009, Toà án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị can Lê Thị Bình 18 năm tù theo điều 93, khoản 1, điểm n BLHS (giết người có tính chất côn đồ) với khung hình phạt từ mười hai đến hai mươi năm, chung thân hoặc tử hình, về hành vi giết người.

Sau nhiều năm thụ án tại phân trại 4, Trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hóa), Bình đã lấy lại thăng bằng, vui vẻ và mở lòng với cuộc sống hơn.

Nữ phạm nhân chia sẻ trên trang Công an nhân dân rằng Cô lo sợ, ở nơi núi cao kia, mẹ cô không gắng gượng được để chờ ngày con gái trở về. Sức lực của người đàn bà đầy khổ đau ấy, đã gạn chắt từng giọt để nuôi lớn cô, rồi lại phải đau đớn nhìn cô phạm tội.

Anh chị em cô mỗi người một hoàn cảnh, đều cơ cực như nhau. Dễ đến một năm trời, Bình không hề có người thân đến thăm nuôi.

Theo Trí Thức Trẻ


người tình

hoa khôi

phố núi

tình yêu đầu đời


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.