Triệt bộ phận sinh dục của tình địch

Thấy vợ đi cùng người đàn ông hàng xóm ra nghĩa địa “tâm sự”, Nghĩa cầm dao đâm vào mông, bộ phận sinh dục của tình địch nhưng bất thành. Việc làm của Nghĩa đã bị tòa án tuyên phạt 18 tháng tù treo.

  Thấy vợ đi cùng người đàn ông hàng xóm ra nghĩa địa “tâm sự”, Nghĩa cầm dao đâm vào mông, bộ phận sinh dục của tình địch nhưng bất thành. Việc làm của Nghĩa đã bị tòa án tuyên phạt 18 tháng tù treo.

Ngày 13/12, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà hình sự, xử phúc phẩm vụ án có ý gây thương tích đối với bị cáo Phạm Huy Nghĩa (SN 1982, trú xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Bị hại là anh Võ Văn Thống (36 tuổi), ngụ cùng xóm.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, lúc 19h30’ ngày 5/4/2012, Nghĩa đi xe máy về nhà thì thấy vợ là chị Trương Thị Huệ (SN 1982) đang vội vàng đi xe máy từ nhà ra đường. Vì nghi ngờ nên Nghĩa bám theo sau xe máy của chị Huệ.

Nghĩa tại phiên tòa.
Nghĩa tại phiên tòa.

Khi đi đến xóm 14, xã Nghi Phong, thấy chị Huệ chở sau xe máy là anh Võ Văn Thống (SN 1976, là hàng xóm), Nghĩa liền lấy một con dao của người bán cá đi cùng chiều, rồi tiếp tục chạy theo xe chị Huệ. Khi đến khu vực nghĩa địa giáp ranh xóm 13 và xóm 14 (xã Nghi Phong), Nghĩa thấy chị Huệ và anh Thống đang ôm nhau.

Nghĩa dựng xe lại nói: "Sao 2 người lại làm thế?" rồi dùng dao đâm một nhát vào bộ phận dưới của anh Thống. Anh Thống bỏ chạy, Nghĩa đổi theo dùng dao đâm tiếp vào mông anh Thống.

Hậu quả anh Thống gục tại chỗ, bị dập nát một quả tinh hoàn, bốn vết đâm ở mông trái. Anh Thống được đưa đi bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu và sau sau đó phải cắt bỏ tinh hoàn phải. Ngày 30/5, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An giám định kết luận tỷ lệ thương thật vĩnh viễn của anh Thống là 18%.

Ngày 29/8/2012, Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc xử sơ thẩm, tuyên phạt Nghĩa mức án 18 tháng tù (cho hưởng án treo), thử thách 36 tháng về tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường cho anh Thống số tiền 23 triệu đồng.

Tháng 9/2012, Nghĩa làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt. Cho rằng mức án của bị cáo là quá nhẹ, anh Thống đã viết đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt. Ngược lại, bị cáo Nghĩa cũng xin tòa giảm án vì cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Thống quan hệ bất chính với vợ mình. Sau khi sự việc xảy ra, hai vợ chồng đã li thân, con cái rơi vào cảnh khổ cực,...

Tại phiên tòa phúc thẩm (ngày 13/12) rất đông người dân xã Nghi Thái kéo đến chật kín hội trường tòa án tỉnh Nghệ An để theo dõi vụ án hi hữu. Khi chủ tọa phiên tòa gọi anh Thống đứng dậy hỏi về mối quan hệ với vợ bị cáo Nghĩa, anh Thống cho rằng không có chuyện quan hệ bồ nhí.
 
"Không quan hệ bồ nhí thì sao lúc chập tối hai người lại đèo nhau ra nghĩa địa rồi ôm nhau" - vị thẩm phán hỏi lớn. Lúc này Thống trả lời: "Tại cô ấy đến chở nên tôi đi". Trước câu trả lời của Thống, hàng chục người dân không nhịn được cười.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX cho rằng không có tình tiết mới để xem xét tăng hay giảm án đối với bị cáo Nghĩa. Do đó Toà phúc thẩm đã tuyên bác đơn kháng cáo của bị cáo và của bị hại tuyên y án sơ thẩm phạt Nghĩa 18 tháng tù treo và 36 tháng thử thách về tội cố ý gây thương tích.

 Theo Dân trí



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.