Truy sát trước cổng trường, nam sinh lớp 9 thiệt mạng

Vừa tan học về, Hiếu bất ngờ bị nhóm thanh, thiếu niên tấn công tới tấp. Nạn nhân bỏ chạy và kêu cứu nhưng nhóm hung thủ vẫn truy sát đến tử vong.

Vừa tan học về, Hiếu bất ngờ bị nhóm thanh, thiếu niên tấn công tới tấp. Nạn nhân bỏ chạy và kêu cứu nhưng nhóm hung thủ vẫn truy sát đến tử vong.

Vụ án mạng xảy ra vào trưa 15/2 trước cổng trường THCS Nguyễn Du, đường Nguyễn Hội, phường Phong Nẫm, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nạn nhân là nam sinh Võ Ngọc Hiếu (15 tuổi, học lớp 9, ngụ phường Phú Trinh).

Truy sát trước cổng trường, nam sinh lớp 9 thiệt mạng
Khu vực nơi Hiếu bị nhóm thanh thiếu niên truy sát đến thiệt mạng. Ảnh: H.Lê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30, Hiếu vừa tan trường ra khỏi cổng lấy xe về nhà thì bất ngờ nhóm thanh, thiếu niên lao đến dùng dao và mũ bảo hiểm tấn công nam sinh này. Bị đánh tới tấp, Hiếu ngã xuống đường rồi cố gắng gượng dậy chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu.

Không chịu dừng tay, nhóm hung thủ kéo Hiếu ra ngoài tiếp tục hành hung khiến nam sinh lớp 9 ngã gục. Sau gần 10 phút diễn ra mới có người đến can thiệp.

Hiếu được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an TP Phan Thiết đã khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng.

Đến 16h cùng ngày, công an đã triệu tập 6 thanh, thiếu niên nghi ngờ có liên quan đến vụ việc đến lấy lời khai. Trong số này, có thiếu niên tên Huy, người trước Tết có mâu thuẫn và đánh nhau với Hiếu.

Truy sát trước cổng trường, nam sinh lớp 9 thiệt mạng
Người thân đưa thi thể nam sinh lớp 9 về nhà lo hậu sự.Ảnh: H.Lê.

Chị Phạm Thị Thu Hằng (mẹ Huy) đau buồn kể, trước Tết, Huy có đến tận nhà để đánh Hiếu thì được mọi người can ngăn. Sau đó gia đình chị Hằng có đến nhà Huy ở để nói chuyện với ba mẹ của thiếu niên này.

Vài hôm sau, người mẹ này nghe con kể lại đã làm hòa với Huy nên gia đình chị yên tâm khi con đi học đến trưa nay thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Vợ chồng chị Hằng có 2 con là Hiếuvà bé gái đang học lớp 7. Ở trường, Hiếu được thầy cô đánh giá có học lực tốt và ngoan.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.