- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tuổi “xế chiều” vẫn vác dao đi đòi nợ
Ngấp nghé tuổi 60, nhưng Nguyễn Xuân Lan (SN 1954, trú ở tổ 12, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) vẫn có “máu côn đồ”. Chỉ vì một khoản nợ nhỏ, đối tượng đã vác dao đến tận nhà chém chết người đàn bà bán xôi.
Ngấp nghé tuổi 60, nhưng Nguyễn Xuân Lan (SN 1954, trú ở tổ 12, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) vẫn có “máu côn đồ”. Chỉ vì một khoản nợ nhỏ, đối tượng đã vác dao đến tận nhà chém chết người đàn bà bán xôi.
Sáng qua (18-9), Nguyễn Xuân Lan
bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử với tội danh “Giết người” mang tính chất côn đồ.
Bị cáo mái tóc bạc trắng lập cập bước ra vành móng ngựa, bộ dạng ấy đối lập hẳn
với tội ác mà bị cáo đã gây ra. Nạn nhân trong vụ án là bà Trương Thị Thành (SN
1970, cùng trú ở phường Việt Hưng, Long Biên) làm nghề bán xôi và quà bánh buổi
sáng.
Tài liệu truy tố Nguyễn Xuân Lan thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến
10 - 2011, ông ta đã 2 lần cho bà Thành vay tổng cộng 32 triệu đồng. Mặc dù Lan
đã nhiều lần đến đòi nợ, nhưng bà Thành chưa thu xếp được tiền để trả. Lan ấm ức
vì cho rằng bà Thành có ý quỵt nợ. Mờ sáng 5-11-2011, Lan lẳng lặng dắt xe đạp
ra khỏi nhà và mang theo 1 con dao rựa đi “đòi tiền”. Đến cổng nhà “con nợ”, Lan
gọi to. Đang lục tục chuẩn bị thúng xôi mang đi bán, bà Thành vội bỏ dở gánh
hàng, hớt hải chạy ra mở cổng.
Nguyễn Xuân Lan lúc nghe tòa tuyên án
Thấy bà Thành xuất hiện, Lan chẳng nói chẳng rằng mà quẳng ngay chiếc xe đạp
sang một bên, rồi cứ thế xông tới chém liên tiếp vào đầu người đàn bà bán xôi.
Mặc dù bà Thành đã quỵ ngã ngay tại chỗ, nhưng đối tượng vẫn “bồi” thêm nhiều
nhát nữa lên người nạn nhân. Chỉ đến khi “con nợ” nằm bất động trên vũng máu,
Lan mới chịu dừng tay. Đúng lúc đó, con gái bà Thành từ trong nhà đi ra bắt gặp
cảnh tượng hãi hùng ấy vội tri hô. Lan cuống cuồng bỏ chạy, song đã bị những
người dân xung quanh đổ xô tới bắt giữ ngay tại chỗ. Kết quả giám định pháp y
cho thấy, bà Thành chết ngay tại chỗ với hàng chục nhát dao chém trên cơ thể.
Nguyên nhân tử vong do giập đứt toàn bộ tiểu não và mất máu cấp không thể hồi
phục.
Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Lan thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội, song
nại ra rằng vì bị hại không chịu trả nợ nên bị cáo mới bức xúc. Thế nhưng khi
tòa thẩm vấn bị cáo có giấy tờ hay cơ sở nào xác đáng để chứng minh bị hại nợ
tiền không thì Lan không xuất trình được bất cứ tài liệu gì. Ông ta trình bày,
khi cho bà Thành vay tiền, hai bên không viết giấy và cũng không có người làm
chứng. “Chính vì thế mà bị hại mới không chịu trả, khiến bị cáo bức xúc” - Lan
quả quyết. Bác bỏ lý do của bị cáo, tòa giải thích: “Cho dù bà Thành có nợ tiền
thật thì bị cáo cũng không được phép hành xử côn đồ như vậy”.
Xem xét nội dung vụ án, tòa cho rằng hành vi giết người của bị cáo thể hiện rõ
tính côn đồ, tuy nhiên, xét bị cáo tuổi cao, thành khẩn khai báo và đã khắc phục
một phần hậu quả cho gia đình nạn nhân nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên
phạt Nguyễn Xuân Lan 18 năm tù giam.
Theo ANTĐ
-
Pháp luật7 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.