Vào tận nhà lừa cho uống thuốc ngủ rồi cướp tài sản

Sau khi chị Dunguống gói cà phê của người phụ nữ đưa cho liền mê mệt không hay biết gì, khitỉnh dậy chị phát hiện bị mất số tài sản tổng trị giá lên đến 90 triệu.

Sau khi chị Dunguống gói cà phê của người phụ nữ đưa cho liền mê mệt không hay biết gì, khitỉnh dậy chị phát hiện bị mất số tài sản tổng trị giá lên đến 90 triệu.

Công an huyện Chương Mỹ chobiết đang làm rõ vụ việc lừa cho uống thuốc mê rồi cướp tài sản. Theo đó,trưa ngày 4/5, một phụ nữ khoảng 50 tuổi, dáng người thấp nhỏ, đeo khẩutrang đến phòng trọ ở tổ 5, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện ChươngMỹ, Hà Nội rồi mời chị Nguyễn Phương Dung (SN 1991), quê ở Lạng Sơn, là sinhviên đang thuê trọ tại đây xem thử sản phẩm mà chị ta mang theo là dầu gộiđầu và cà phê.

Sau đó, người phụ nữ này mờichị Dung pha thử gói cà phê để uống, chị Dung pha cà phê nhưng chưa kịp uốngthì đã ngủ mê mệt không biết gì. Đến tối khi tỉnh dậy, chị Dung hốt hoảngphát hiện mình đã bị mất đồng hồ đeo tay, 1 chiếc iPhone 4, 1 máy tính xáchtay và 4 triệu đồng, tổng trị giá hơn 90 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tíchcực điều tra.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.