Vờ là công an để hiếp dâm thiếu nữ

Thấy cô gái trẻ đẹp đi xe máy ở đoạn đường vắng, hai đối tượng đã giả là công an yêu cầu cô gái dừng xe. Sau đó chúng dẫn cô gái đến chỗ vắng hiếp dâm rồi cướp luôn xe máy và nhiều tài sản khác.

Thấy cô gái trẻ đẹp đi xe máy ở đoạn đường vắng, hai đối tượng đã giả là công an yêu cầu cô gái dừng xe. Sau đó chúng dẫn cô gái đến chỗ vắng hiếp dâm rồi cướp luôn xe máy và nhiều tài sản khác.

Ngày 22/5, Công an Hà Nội cho biết đang phối hợp với công an tỉnh Bắc Ninh điều tra một vụ hiếp dâm tập thể, cướp tài sản.

Theo trình báo của nạn nhân là chị Hoàng M.A (19 tuổi, quê Lạng Sơn, hiện trú ở khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh), vào 23h ngày 21/5, chị M.A đi xe máy ra khu công nghiệp Yên Phong chơi thì bị 2 thanh niên giả danh công an, yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Sau đó, 2 thanh niên này yêu cầu chị M.A đưa xe máy cho chúng điều khiển, ngồi lên phía sau rồi chở về nơi vắng vẻ thuộc cánh đồng xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội.

Tại đây, chúng đã dùng dao đe dọa, thay nhau hiếp dâm chị M.A, cướp xe máy, 1 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.

Cùng ngày 22/5, Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm cướp tài sản, bắt 3 đối tượng, gồm: Đào Văn Hùng (25 tuổi), Nguyễn Văn Đông (28 tuổi) và Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1993), đều trú ở xã Nam Viên, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Trước đó, vào hồi 21h ngày 16/4, Hùng, Đông, Chung lang thang trong khu vực dự án Vinaconex (thuộc thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội) nhằm mục đích cướp tài sản.

Khi phát hiện anh Tạ Văn Tài (22 tuổi, trú ở Hữu Thắng, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) và chị Lê Thị An (21 tuổi, trú tại Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) đang ngồi tâm sự, các đối tượng áp sát, dùng dao đe dọa, lấy dây trói tay anh Tài và chị An lại, cướp xe máy Wave và 2 điện thoại di động, 1 lắc bạc, 1 nhẫn bạc và 2,6 triệu đồng của anh Tài.

Theo NLĐ


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.