Vụ cha vợ chém chết con rể: Chị ruột của nạn nhân yêu cầu bồi thường 48 triệu

Phía gia đình nạn nhân đã có yêu cầu bồi thường về mặt tổn thất tinh thần cũng như vật chất mà họ phải chịu.

Sau khi có kết quả điều tra vụ án hình sự cha vợ giết con rể rồi chở xác đi đầu thú, phía gia đình nạn nhân đã có yêu cầu bồi thường về mặt tổn thất tinh thần cũng như vật chất mà họ phải chịu.

Liên quan đến vụ án ông Nguyễn Văn Nam dùng dao chém chết con rể Tôn Thanh Việt rồi chở xác đi đầu thú, phía gia đình bị hại đã yêu cầu bồi thường về mặt dân sự. Theo đó, bà Tôn Thanh Thảo (chị ruột nạn nhân Việt) đưa ra mức bồi thường là số tiền 48 triệu đồng. 

Đồng thời gia đình yêu cầu xử lý ông Nam theo đúng quy định của pháp luật vì đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Việt khiến nạn nhân chết tại chỗ. 

Vụ cha vợ chém chết con rể: Chị ruột của nạn nhân yêu cầu bồi thường 48 triệu - Ảnh 1.
Bố vợ sau khi chém con rể đã bình tĩnh đưa nạn nhân đi đến công an đầu thú

Gia đình nạn nhân Việt cho biết, hiện tại phía người nhà ông Nam đã bồi thường số tiền 15 triệu đồng. Gia đình ông Nam thông tin, số tiền bồi thường còn lại sẽ cố gắng tích góp và vay mượn thêm để đền bù cho phía nạn nhân. Được biết, vợ và các con cháu ông Nam đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sau khi sự việc xảy ra. 

Trước đó, VKSND TP. HCM quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Văn Nam về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh". Ngày 15/11, TAND TP. HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án này. 

Theo cáo trạng, Tôn Thanh Việt và chị Nguyễn Thị Thanh Hiền là vợ chồng, chung sống với nhau từ năm 2008, tại nhà trọ quận 12, TP.HCM. Cuối năm 2013, do nghi ngờ chị Hiền ngoại tình nên giữa Việt và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Thời điểm này Việt thường xuyên đánh đập, chửi bới chị Hiền. Đến khoảng tháng 4/2016, vợ chồng Việt dọn về phòng trọ gần nhà cha mẹ ruột của chị Hiền (phường 13, quận Gò Vấp, TP. HCM). Tại đây Việt tiếp tục đánh đập, chửi bới nên sau đó chị Hiền quyết định dọn về nhà cha mẹ ruột là ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Phượng.

Lúc này Việt không đồng ý nên có lần đến nhà chửi bới và đánh đập chị Hiền trước mặt ông Nam. Việt nghĩ ông Nam ngăn cấm vợ chồng mình sống chung với nhau nên nhiều lần gọi điện thoại, đón đường rồi đến nhà chửi bới, nhục mạ và hăm dọa giết cả gia đình bố vợ.

Khoảng 16h ngày 14/5, sau khi uống rượu về, Việt chạy xe gắn máy đến nhà ông Nam tiếp tục chửi bới, thách thức và hăm dọa giết 8 người trong gia đình. Lúc này ông Nam đang ngồi trong nhà nhưng không phản ứng gì.

Khoảng 45 phút sau đó, chị Duyên (con gái ông Nam) đi làm về. Vừa bước vào nhà thì bị Việt xô ngã và vung tay định đánh. Do tức giận, ông Nam chạy vào nhà bếp lấy con dao dài hơn 40cm chạy ra trước cửa chém vào mặt con rể.

Lúc này nạn nhân giằng co con dao với ông Nam nhưng bị tuột tay ngã xuống đất. Sau đó ông Nam đứng phía sau cầm dao chém liên tiếp khoảng 5 nhát vào đầu con rể cho đến khi nạn nhân gục chết. Gây án xong ông lấy xe máy chở xác Việt đến công an phường 13 (quận Gò Vấp) đầu thú. Tại đây ông Nam khai nhận toàn bộ hành vi giết chết con rể của mình.

Theo Tư Quý (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)


cha vợ chém chết con rể


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.