Vụ cướp-hiếp nữ đồng nghiệp: Nghi phạm vốn là người hiền lành?

Về vụ “bắt kẻ lừa nữ đồng nghiệp vào rừng để cướp, hiếp” xảy ra ở Huế, chiều nay (27.2), PV đã ghi nhận những thông tin về chân dung nghi phạm qua lời kể của nhiều người.

Về vụ “bắt kẻ lừa nữ đồng nghiệp vào rừng để cướp, hiếp” xảy ra ở Huế, chiều nay (27.2), PV đã ghi nhận những thông tin về chân dung nghi phạm qua lời kể của nhiều người.

Ông Nguyễn Văn Gạo- Tổ trưởng tổ dân phố 11 phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế) cho biết, trước đây nghi phạm Nguyễn Văn Lộc (SN 1995) sống cùng mẹ ở xã Phú Lương (huyện Phú Vang). Cách đây 4 năm, mẹ con Lộc chuyển đến tổ này xây một ngôi nhà cấp bốn rồi định cư tại đây. Lộc đã cưới vợ cách đây 2 năm và vợ chồng thanh niên này đang có một đứa con gái còn nhỏ.

vu cuop-hiep nu dong nghiep: nghi pham von la nguoi hien lanh? hinh anh 1
Hình ảnh Nguyễn Văn Lộc khi cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ án.

Theo ông Gạo, hoàn cảnh gia đình Lộc thuộc diện khá khó khăn. Gia đình Lộc ít khi qua lại với người dân trong tổ nên ít người hiểu rõ cuộc sống của gia đình này. “Lộc rất ít khi có mặt ở nhà, mỗi lần tôi qua nhà Lộc chủ yếu gặp mẹ Lộc. Từ ngày về sống ở tổ cho đến trước khi bị bắt về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm, Lộc không có vi phạm nào về pháp luật cũng như các quy định của tổ”- ông Gạo nói.

Nhiều người dân sống cạnh nhà Lộc cho biết, hàng ngày Lộc đi làm công nhân tại công ty may mặc từ sáng sớm và chiều mới trở về nhà. Nam thanh niên này trông hiền lành và không có biểu hiện gì của việc nghiện ngập cờ bạc, rượu chè để đến mức rơi vào cảnh nợ nần, phải cướp tài sản trả nợ. “Nghe tin Lộc bị bắt về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm, chúng tôi ai cũng bất ngờ, tưởng đó chỉ là tin thất thiệt”- một người phụ nữ sống gần nhà Lộc kể.

Trong khi đó, theo một số bạn bè của Lộc, mặc dù trông hiền lành nhưng nam thanh niên này lại có nhiều sự lùm xùm về chuyện yêu đương trai gái. Đã có vợ con nhưng Lộc vẫn buông lời tán tỉnh và tìm cách tiếp cận những cô gái trẻ chưa chồng mới quen biết. Bạn bè nhiều lần khuyên bảo nhưng Lộc vẫn chứng nào tật nấy.

Theo Công an thị xã Hương Thủy, chị H.T.B (SN 1995, ngụ tổ 22, khu vực 6, phường Phước Vĩnh, TP.Huế, người bị Lộc lừa đưa vào rừng để cướp tài sản và hiếp dâm) có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. B vào làm công nhân tại công ty may mặc (nơi Lộc làm lâu nay- PV) mới được 10 ngày thì bị Lộc làm hại.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào lúc 11h30 ngày 21.2, sau khi ăn trưa tại công ty (đóng tại phường An Cựu, TP.Huế), Lộc rủ B cùng mình đi lấy quà sinh nhật và B đồng ý. Sau đó, Lộc điều khiển xe máy chở B theo đường Hồ Đắc Di lên khu vực gần Trường Đại học Luật (Đại học Huế). Tại đây, Lộc giả vờ hỏi mượn điện thoại của B và cô gái này đưa cho Lộc chiếc điện thoại hiệu OPPO.

Sau khi lấy điện thoại, Lộc tiếp tục chở B theo hướng lên đồi Nam Lăng, thuộc địa phận phường Thủy Phương. Thấy hành vi của Lộc bất thường, B cảnh giác nhảy xuống xe thì Lộc rút ra từ trong người một cái kéo bấm (dùng để cắt chỉ may) ép buộc B tiếp tục đi với mình nếu không sẽ bị giết.

Sau đó, Lộc chở B đến một khu vực rừng núi vắng vẻ rồi dùng kéo bấm đe dọa B không được lấy lại điện thoại nhằm chiếm đoạt. Tiếp đó, Lộc dùng kéo bấm uy hiếp B để hiếp dâm cô gái này trước khi cướp của nạn nhân hơn 300.000 đồng. Xong xuôi, Lộc lại ép B cởi hết quần áo để Lộc quay phim, chụp ảnh. Trước khi tẩu thoát, Lộc đưa B đến một nhà nghỉ để tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại nhưng không thành.

 
Theo An Sơn (Dân Việt)

Ép nạn nhân khỏa thân

cướp hiếp nữ đồng nghiệp

hành vi bỉ ổi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.