Vụ nam sinh lớp 11 giết người, ném xác ở Cao Bằng: Chỉ vì lời thách đấu

Theo lời khai của Ly tại cơ quan công an, Ly và T. quen nhau đã lâu, tuy nhiên, cả hai lại thường xuyên mâu thuẫn và không ít lần xảy ra xô xát.

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, Nông Ánh Ly (SN 2001, học sinh lớp 11, Trường THPT Bảo Lâm), trú tại xóm Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã sát hại Nông Trung T. (19 tuổi, trú tại khu II, thị trấn Pác Mầu, huyện Bảo Lâm) rồi vứt xác xuống ruộng.

>> Cao Bằng: Bắt nam sinh lớp 11 giết người ném xác xuống ruộng


Vụ nam sinh lớp 11 giết người, ném xác ở Cao Bằng: Chỉ vì lời thách đấu
Hiện trường phát hiện thi thể anh T.. Ảnh CACC.

Theo lời khai của Ly tại cơ quan công an, Ly và T. quen nhau đã lâu, tuy nhiên, cả hai lại thường xuyên mâu thuẫn và không ít lần xảy ra xô xát.

Những lần đó, Ly là người bị đánh nhiều hơn. Đến hôm xảy ra sự việc, cả Ly và T. đã thách đấu nhau với giao kèo ai thua sẽ bị vứt xuống cầu.

Khoảng 0h54 ngày 22.8, khi Ly đang chơi điện tử tại quán Luân Ly 89 thì bị Nông Trung T. kéo ra ngoài đánh. Khi Ly về đến đầu cầu khu II, thị trấn Pác Mầu, thì cả 2 lại tiếp tục đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Ly liên tục đánh vào vùng mặt, đầu cho đến khi T. nằm bất động.

Sau đó, Ly kéo T. ra rìa đường, vứt xuống ruộng gần đó rồi về phòng trọ thay quần áo và quay lại quán điện tử lấy xe máy.

Theo lời kể của Ly, khi vứt xuống ruộng thì thấy T. vẫn còn thở, nguyên nhân dẫn tới cái chết của T. có thể là do ngạt nước và bùn.

Sáng 5.9, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Tinh – Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm (huyện Bảo Lâm) - cho biết, ở địa phương, Ly là người rất ngoan, từ trước tới nay chưa có tiền án, tiền sự hay vi phạm gì ở địa phương.

Sự việc đáng tiếc lần này xảy ra ngoài ý muốn.

"Gia đình cháu Ly có tất cả 7 anh chị em, trong đó Ly là con thứ 6. Tuy gia đình thuộc diện khó khăn, nhưng vẫn luôn chấp hành tốt những chủ trương, những quy định của Nhà nước và của địa phương" – ông Tinh cho biết thêm.

Cũng theo lời của vị Chủ tịch xã, trước khi xảy ra sự việc khoảng 3-4 hôm, do tính khí hung hăng, nóng nảy, T. đã có mâu thuẫn với gia đình và đánh chính mẹ đẻ của mình đến mức phải nhập viện.

Mẹ của T. vừa xuất viện thì lại xảy ra sự việc đau lòng này.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, vào rạng sáng 22.8, tại đầu cầu khu II, thị trấn Pác Mầu, khi người dân đi ngang qua khu vực nói trên thì phát hiện một người đã chết, chưa rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sấp, không mặc áo. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trên đầu, mặt và cổ của nạn nhân có nhiều vết thương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, ngày 28.8, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ được nghi can Nông Ánh Ly.

Hiện, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can về hành vi giết người và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Lao Động

tử vong

học sinh

giết người

Nam sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.