Vụ nam thanh niên bị chém lìa đầu: Bất ngờ với nhân thân trong sạch của nghi phạm Cường Sấm

Cường là người không rượu chè, không chơi bời phá phách, cũng không bao giờ đánh nhau hay tham gia vào việc đánh nhau...

"Cường là người không rượu chè, không chơi bời phá phách, cũng không bao giờ đánh nhau hay tham gia vào việc đánh nhau, sống không có mâu thuẫn hay gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Cường cũng không nghiện ngập hay sử dụng ma tuý đá", Trưởng Công an xã Đồng Cương cho biết.

>> Toàn cảnh Vụ án mạng chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Văn Cường (SN 1985, trú tại thôn Đồng Dịch, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) chém anh Nguyễn Minh Toàn (SN 1991, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) tử vong, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an xã Đồng Cương cho biết Cường là một người có nhân thân tốt.

Theo đó, Cường là con cả trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ Cường làm nông nghiệp và có điều kiện kinh tế trung bình so với các hộ khác trên địa bàn. Trong quá trình sinh sống từ trước tới nay, gia đình Cường chưa to tiếng hay có hiềm khích hay mâu thuẫn gì với bà con hàng xóm. Cường thường xuyên ra Bắc vào Nam, rất ít khi về quê nên chính bố mẹ cũng không biết anh ta làm công việc gì. Tuy nhiên, trong thời gian Cường vào Bình Dương, nghi phạm đã nghề vệ sĩ.

Cách đây khoảng hơn 10 năm, nam thanh niên này lập gia đình với một cô gái quê ở Nghệ An. Được một thời gian, vợ Cường sinh đôi hai cháu trai rồi gia đình đã chuyển về địa phương sinh sống. Khi về quê, Cường làm nghề tự do còn vợ hắn mở một cửa hàng chuyên về răng. Hiện, hai con trai của vợ chồng Cường đang học lớp 4.

18193828_1751947301762335_1521041407553394187_n

 Nguyễn Văn Cường được đánh giá là là người hiền lành, thương yêu vợ con

Vị trưởng Công an xã Đồng Cương cũng cho hay, ở địa phương, Cường chưa từng có tiền án, tiền sự gì. Cường là một người không rượu chè, ở địa phương cũng không phải là thanh niên nghịch ngợm hay chơi bời phá phách. Cường cũng không bao giờ đánh nhau hay tham gia vào việc đánh nhau ở xã, sống không có mâu thuẫn hay gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Cường cũng không nghiện ngập hay sử dụng ma tuý đá như một số lời đồn thổi trên mạng xã hội.

Mọi người quanh nhà Cường và thanh niên trong xã đều đánh giá nó là một đứa hiền lành, thương yêu vợ và các con. Chính vì vậy khi hay tin Cường là hung thủ chém người ở thị trấn Hương Canh đều khiến mọi người rất bất ngờ và sốc.

"Việc Cường phạm tội hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nhưng theo đánh giá chủ quan của tôi thì hành vi gây án có thể do bộc phát...", ông Dũng thông tin.

Vào sáng 4/7, ông Dũng đi họp cử tri trên địa bàn xã, trong lúc vào đọc báo thì được biết vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn thị trấn Hương Canh, huỵện Bình Xuyên. Thời điểm đó, trên báo cũng có thông tin Cường chính là nghi phạm gây án nhưng ông Dũng chưa biết rõ kẻ gây án này là ai vì lúc đó quê quán của đối tượng chưa ghi rõ.

"Đến khoảng 11h trưa, tôi nhận được điện thoại của Công an huyện Tân Lạc hỏi về thông tin của Cường vì liên quan đến vụ án giết người ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên.

img-6411-1499145009473

 Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Khi hay tin, tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ về điều này. Sau khi nắm được sự việc, tôi có trao đổi với gia đình Cường thì được gia đình cho biết, vào tối 3/7, Cường vẫn ăn cơm tối ở nhà cùng mọi người. Sau đó, Cường còn dẫn hai con trai ra đầu làng chơi. Trong lúc đi chơi, nó nhận được điện thoại nên về nhà lấy xe máy rồi đi luôn. Khi đi, Cường còn dặn bố mẹ để cổng nhà vì nếu về khuya không phải gọi người ra mở...", ông Dũng cho biết.

Liên quan đến vụ án trên, ngoài Nguyễn Văn Cường còn 2 đối tượng khác liên quan là Trần Cao Thái (23 tuổi, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên) và Hoàng Đình Thu (SN 1990, trú tại Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên – nhân viên làm thuê cho Thái). Hiện Thu đang bị thương nặng và được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Đến nay, vết thương trên cơ thể Thụ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Lãnh đạo thị trấn Hương Canh cho biết, nạn nhân Nguyễn Minh Toàn từng có thời gian làm việc tại tiệm cầm đồ, cho vay lãi của gia đình nghi phạm Trần Cao Thái. Công việc của Toàn là đi lấy nợ cho chủ tiệm. Nạn nhân và nghi phạm Thái từng là bạn rất thân nhưng sau đó phát sinh mâu thuẫn liên quan tới tiền bạc.

Theo lãnh đạo thị trấn Hương Canh, dù đã có gia đình nhưng tại địa phương Toàn không có nghề việc làm ổn định sống lêu lổng. Còn nghi phạm Trần Cao Thái mở tiệm cầm đồ và cho vay lãi ngày.

Theo Huệ Anh (Khỏe & Đẹp)


tử vong

giết người

án mạng kinh hoàng

chém lìa đầu

chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc

chém nhau ở Vĩnh Phúc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.