Vụ sát hại 2 bé gái: Ám ảnh kinh hoàng

Dường như, đến thời điểm bấy giờ, cháu H vẫn chưa thể quên được cái cảm giác kinh hoàng lúc kẻ ác thú nhẫn tâm giết hại em mình rồi ra tay làm hại đời cháu. Khi thấy người lạ vào thăm, H vội ngồi co ro một góc, mắt không dám ngước lên. Cũng đúng, nỗi đau ập đến với cháu quá lớn.

 Dường như, đến thời điểm bấy giờ, cháu H vẫn chưa thể quên được cái cảm giác kinh hoàng lúc kẻ ác thú nhẫn tâm giết hại em mình rồi ra tay làm hại đời cháu. Khi thấy người lạ vào thăm, H vội ngồi co ro một góc, mắt không dám ngước lên. Cũng đúng, nỗi đau ập đến với cháu quá lớn.

Chiều 31/7, rất nhiều các cơ quan báo chí đã đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thăm hỏi và chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình anh Khuất Văn Hiền (SN 1982, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) – có hai con gái bị hiếp, giết ngày 29/7. 

Cháu Khuất Thị H – nạn nhân bị cưỡng hiếp được gia đình chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội do tổn thương vùng kín quá rộng. 

Theo lời bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cháu H được chuyển tới trong tình trạng rách toàn bộ tầng sinh môn, âm đạo, rách đến tận trực tràng. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm cho cháu H.

Dường như, đến thời điểm bấy giờ, cháu H vẫn chưa thể quên được cái cảm giác kinh hoàng lúc kẻ ác thú nhẫn tâm giết hại em mình rồi ra tay làm hại đời cháu. Khi thấy người lạ vào thăm, H vội ngồi co ro một góc, mắt không dám ngước lên. Cũng đúng, nỗi đau ập đến với cháu quá lớn.

Bác gái của H kể, sau chuyện xẩy ra, chẳng đêm nào H ngủ ngon giấc. Thi thoảng, H giật mình rồi quay sang hỏi người người nhà: “em cháu đang ở đâu? Em cháu thế nào rồi?"

Để trấn an tinh thần cho cháu, gia đình đã phải nói giấu cháu chuyện em gái đã tử vong, chỉ nói với cháu rằng em ấy vẫn đang điều trị ở bệnh viện Sơn Tây.

Theo bác gái của cháu H, ngày đầu tiên nhập viện, cháu H vô cùng hoảng loạn, không ăn uống được gì. Cháu chỉ uống được ít sữa. Để dần ổn định tâm lý cho cháu, người bác đã đưa con nhỏ của mình lên chơi cùng H, giúp cháu phần nào khuây khoả tinh thần, quên đi những đau thương vừa trải qua. 

Người bác cháu H nghẹn ngào cho hay: “Hiện, bố mẹ H đang ở quê để lo hậu sự cho em của H. Mẹ của H yếu lắm, bởi thế gia đình không dám cho mẹ cháu ở lại đây vì sợ suy sụp tinh thần. Bố cháu chiều qua lên thăm con nhưng cũng chỉ vào động viên con chưa đầy năm phút đã phải nhờ người khác vào thế chỗ, chạy ra ngoài, úp mặt vào tường khóc nức nở.” 


"Đêm nào ngủ, H cũng giật mình và hỏi em ở đâu?" -  Bác gái
của H kể lại.

Theo người bác gái, vợ chồng anh Khuất Văn Hiền chỉ làm ruộng, kinh tế vô cùng khó khăn. Hằng ngày, hai cháu vẫn ở nhà chơi để bố mẹ đi làm đồng. Mấy năm tiểu học, cháu H rất ngoan hiền, học giỏi. Chiều 29-7, bố mẹ cháu vừa ra khỏi nhà được 30 phút thì tai hoạ ập đến. 

“Nó không thể say rượu. Khi bị mọi người phát hiện, nó vẫn tỉnh táo tháo chạy, thậm chí còn chống trả, đòi cướp xe máy và ô tô để thoát thân. Pháp luật cần trừng trị thích đáng tên thủ phạm khốn nạn đó” – người nhà cháu H bày tỏ. 

Một bác sĩ bước vào phòng khám để chăm sóc cho cháu H. Người bác gái vội cảm ơn và chia tay chúng tôi để vào ngồi cạnh cháu. Chị cũng bày tỏ rằng gia đình rất mong các cơ quan báo chí không nên khuấy sâu vào đời sống riêng tư, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sức khoẻ và tâm lý của cháu H. Theo người bác gái chia sẻ, các bác sĩ cho biết, cháu H sẽ phải nằm viện điều trị ít nhất 10 ngày nữa. Quan trọng nhất là điều trị tâm lý cho cháu.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.