Vụ thảm sát tại Thái Bình: Hung thủ lên kế hoạch từ trước

Thấy chị T hiền lành, Lê Thanh Đại đã dùng lời ngon ngọt để đánh lừa. Về nhà chị T chơi, phát hiện ông bố già yếu lại bị bệnh tật, còn lại hai người phụ nữ chân yếu tay mềm, Đại đã lập kế hoạch sát hại cả nhà chị T cướp tài sản.

Thấy chị T hiền lành, Lê Thanh Đại đã dùng lời ngon ngọt để đánh lừa. Về nhà chị T chơi, phát hiện ông bố già yếu lại bị bệnh tật, còn lại hai người phụ nữ chân yếu tay mềm, Đại đã lập kế hoạch sát hại cả nhà chị T cướp tài sản.

>>Chân dung sát thủ máu lạnh giết cả nhà người yêu

>> Thảm án kinh hoàng, cả gia đình bị sát hại dã man

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại tổ 17, phường Phú Khánh - TP Thái Bình khiến cả gia đình 3 mạng người nhà ông Nguyễn Văn T (SN 1941) bị giết chết đã gây nên nỗi căm phẫn xen lẫn sự hoang mang trong dư luận.

Chiều 24/12, không khí tang thương bao trùm cả dãy phố. Đám tang của 3 người được họ hàng đứng ra tổ chức. Ngoài những hàng xóm lân cận là vô số những người khách nghe được hung tin cũng đến để chia buồn với người xấu số.
Bà Đoàn Thị Phượng, em gái của ông Nguyễn Anh T đau buồn nhớ lại: “Tối 23/12, cả gia đình tôi đang ngồi xem tivi thì bất ngờ có người chạy vào nhà báo tin dữ. Vội vàng chạy ra tới nơi, tôi gần như muốn ngất khi nhìn thấy thảm cảnh anh trai cùng vợ và cô cháu gái của tôi đã chết với vô số những vết thương tàn độc”.

Đám tang đưa tiễn cả một gia đình khiến dư luận căm phẫn kẻ thủ ác.
Đám tang đưa tiễn cả một gia đình khiến dư luận căm phẫn kẻ thủ ác.

Bà Phượng cho biết thêm, ông T đã từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ và tham gia hội cựu chiến binh.  Do bị bệnh nhiều năm nay nên ông rất khó khăn trong việc đi lại. Gia đình ông làm nông nghiệp bình thường nên cuộc sống cũng không mấy khá giả. Thế nhưng, ai cũng quý mến vì ông và gia đình sống rất hòa nhã.

Theo bà Phượng, chị T, con gái ông T hiện đang là giáo viên dạy nhạc họa của trường THCS tại huyện Kiến Xương (Thái Bình). Trước đây, chị T đã lập gia đình, có hai con trai nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên hai người đã chia tay. Hiện tại, hai người con của chị T sống cùng bà nội.

Gia đình cũng nhiều lần động viên chị T nên tìm hạnh phúc mới nếu gặp người phù hợp. Vì thế khi tình cờ quen Lê Thanh Đại qua một người bạn, thấy Đại tỏ ra tử tế và rất “chân thành”, chị T bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Đại. Thấy vậy, gia đình cũng không ai ngăn cản.

Là một người phụ nữ hiền lành, chất phác, chị T không hay biết về quá khứ đầy tội lỗi của người đàn ông mình đang dành tình cảm. Đại từng là một thành phần thuộc dạng “bất hảo”. Mặc dù được lớn lên trong một gia đình căn bản, có bố hoạt động trong quân đội thường xuyên uốn nắn con cái trong lối sống nhưng dường như những gì Đại làm lại hoàn toàn ngược lại.

Trong quãng thời gian học đại học, Đại đã từng dính án khi ăn cắp tiền của thấy giáo, bị phát hiện và đi tù. Tưởng chừng như vậy có thể khiến Đại “mở mắt” hướng thiện nhưng sau khi ra khỏi tù, Đại lấn sâu thêm vào con đường tội lỗi. Bằng chứng là ngay sau đó, Đại tiếp tục thực hiện cướp xe máy, bị bắt và bị tuyên án 10 năm tù giam. Mặc dù, trong lúc này, Đại đã lập gia đình và có một đứa con.

Về cuộc sống vợ chồng của Đại cũng không mấy tốt đẹp, do quen thói đánh đập, bạo hành nên người vợ thứ nhất đã phải viết đơn li dị, bỏ Đại mà đi vì không thể nào chịu nổi. Tháng 8/2012 vừa qua, sau khi mãn hạn tù, Đại đi lang thang khắp nơi và tình cờ quen chị T.

Lòng dạ ác quỷ của kẻ thủ ác bắt đầu lộ diện khi sau một vài lần về nhà chị T chơi, Đại phát hiện ông T đã già yếu lại bị bệnh tật, còn lại hai người phụ nữ chân yếu tay mềm nên đã lập kế hoạch giết cả gia đình bạn gái để cướp tài sản.

Sáng ngày 22/12, chị T rủ Đại về nhà chơi. Sau khi ăn cơm trưa xong, T và Đại ngồi nói chuyện tại phòng T. Đang nói chuyện, Đại lừa lúc chị T không chú ý đã dùng 1 chiếc chân tủ bằng gỗ đập liên tiếp vào đầu chị T khiến chị T chết tại chỗ.

Kẻ thủ ác Lê Thanh Đại.
Kẻ thủ ác Lê Thanh Đại.

Thấy động, bà C chạy từ dưới nhà lên xem cũng bị Đại dùng chân ghế đập chết tại chỗ. Sau khi đập chết 2 mẹ con chị T, Đại dùng dây điện thít cổ 2 người cho chết hẳn. Sau đó, Đại xuống tầng 1 thấy ông T đang nói chuyện với khách. Khoảng 30 phút sau, khi khách ra về, ông T hỏi Đại xem vợ và con gái đâu. Đại nói dối 2 người ra ngoài. Do ông T bị bệnh khớp nằm trên giường, Đại lên tầng 2 lấy chiếc chân tủ tiếp tục đập chết ông T.

Sau khi đập chết 3 người, Đại khóa cửa trong nhà ông T ở đến 23h đêm thì chui ra ngoài rồi khóa cửa ngoài nhà ông T. Sau đó, Đại thuê 1 nhà trọ tại TP Thái Bình ở đến 20h ngày 23/12 thì mang toàn bộ tài sản rời Thái Bình về Hải Phòng. Trên đường về Hải Phòng do trời lạnh quá, Đại tiếp tục vào một nhà nghỉ tại xã Đông Hải - Quỳnh Phụ (Thái Bình) thì bị bắt.

Đại Tá Nguyễn Đình Trung - Phó giám đốc công an tỉnh Thái Bình nhận định đây là một trong những vụ án dã man nhất từng xảy ra trên địa bàn. Hung thủ ra tay quá tàn độc và mất hết nhân tính, khiến dư luận phẫn uất.
Sau ít giờ vụ thảm sát được phát hiện, Công an tỉnh Thái Bình đã tập trung toàn bộ lực lương truy bắt hung thủ. Hiện CQĐT Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng đưa kẻ thủ ác ra truy tố trước pháp luật.

Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.